Ở tuổi 68, biểu tượng của nghệ thuật múa đương đại Trung Quốc sẽ mang đến Hà Nội một thế giới vũ đạo giàu chất thơ, nơi thiên nhiên, sự sống và tình yêu hòa quyện trong ngôn ngữ sân khấu tinh tế.
Ra đời năm 2012, "Khổng tước" được xem là kết tinh trọn vẹn nhất trong hành trình sáng tạo của Dương Lệ Bình. Sau hơn một thập kỷ, tác phẩm vẫn giữ nguyên sức sống, chinh phục khán giả toàn cầu bằng ngôn ngữ hình thể tinh giản, giàu chất triết lý, phản chiếu những suy ngẫm sâu sắc về sự sống, con người và vòng tuần hoàn của tự nhiên.

Ban tổ chức thông tin về vở vũ kịch “Khổng tước” (Ảnh: Hòa Nguyễn)
Ít ai biết rằng, phía sau hào quang của một biểu tượng múa đương đại châu Á, hành trình nghệ thuật của Dương Lệ Bình lại khởi nguồn từ những trải nghiệm rất đời, rất bản năng, gắn bó mật thiết với thiên nhiên và cộng đồng nơi bà sinh ra.
Nghệ sĩ Dương Lệ Bình chia sẻ "Người Bạch đã học múa từ trong bụng mẹ. Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã cảm nhận được văn hóa nhảy múa qua những điệu dân gian, qua lễ hội mùa màng, qua khoảnh khắc chào đón ánh mặt trời. Động tác con ngựa chạy trên đồng cỏ, bướm bay lượn bên hoa, cho tới tiếng suối chảy… tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng để tôi chuyển hóa thành ngôn ngữ vũ đạo."

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ trực tiếp biểu diễn chương "Mùa đông" trong tác phẩm. (Ảnh: Hòa Nguyễn)
Trong vũ kịch "Khổng tước", hình tượng chim công vừa là con người, vừa là biểu trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu tình. Vở diễn được cấu trúc thành bốn chương Xuân – Hạ – Thu – Đông, tái hiện vòng tuần hoàn của sự sống và tình yêu.
Phiên bản năm 2022 do chính Dương Lệ Bình làm tổng biên đạo sẽ mang diện mạo sân khấu mới, tinh tế, giàu mỹ học phương Đông. Đặc biệt, nghệ sĩ 68 tuổi sẽ xuất hiện trong chương "Mùa Đông", khi chim Khổng tước múa giữa bão tuyết – khoảnh khắc của thức tỉnh và tái sinh.
Với Dương Lệ Bình, "Khổng tước" không chỉ là một vở diễn, mà là sự tiếp nối tự nhiên của đời sống nội tâm, nơi những chiêm nghiệm về nghệ thuật, con người và nhân tính được chuyển tải bằng ngôn ngữ múa thuần khiết.

Dương Lệ Bình biểu diễn một vài động tác kinh điển do bà sáng tạo. (Ảnh: Hòa Nguyễn)
Nghệ sĩ Dương Lệ Bình cho biết "Khổng tước là một vũ kịch khiến người ta cảm thấy kỳ diệu. Nó kể một câu chuyện về thiên nhiên, sinh mệnh, trưởng thành, nhân tính và tình yêu. Nó chảy trong cơ thể tôi, tuôn trào và biểu đạt ra ngoài một cách tự nhiên. Tôi mong khán giả Việt cảm nhận vẻ đẹp của múa dân gian Trung Quốc."
Ông Ngô Hoàng Phúc – Đại diện đơn vị tổ chức VietArt chia sẻ tại buổi họp báo: "Khổng tước là một tác phẩm kinh điển của nghệ sĩ Dương Lệ Bình, có sức lan tỏa rộng rãi tại Trung Quốc và trên thế giới. Việc đưa vở diễn về Việt Nam là tâm huyết mà chúng tôi ấp ủ từ lâu, với mong muốn mang đến cho khán giả Việt cơ hội tiếp cận và thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ quốc tế."
Với hơn 700 buổi diễn trên toàn thế giới, vũ kịch "Khổng tước" khẳng định giá trị nghệ thuật vượt thời gian và sức sống mãnh liệt của biểu tượng Khổng tước - linh hồn sáng tạo, niềm đam mê bất tận của "chim công làng múa" Dương Lệ Bình. Vở vũ kịch "Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026" sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm trong ba đêm 6, 7 và 8/3.