Khi mùa xuân bước ra khỏi trang sách
Triển lãm giới thiệu hai cuốn sách tranh về mùa xuân và Tết Việt Nam: "Xuân mời mặt đất nở hoa" và "Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng". Đây là bộ sách khắc họa không khí đoàn viên, những chuyển động tinh tế của thiên nhiên và đời sống gia đình Việt mỗi độ xuân về, khoảng thời gian luôn được mong đợi nhất trong năm, khi mọi người trở về bên nhau, cùng tạo nên những ký ức ấm áp.

Cuốn "Xuân mời mặt đất nở hoa" do Slowbooks ấn hành
Không dừng lại ở việc trưng bày tranh minh họa, Slowbooks đã "giải phóng" hình thức sách truyền thống để kiến tạo nên một triển lãm đa giác quan. Người xem không chỉ đọc và ngắm tranh, mà còn được ngửi hương mùi già, chạm vào các chất liệu sắp đặt, bước đi giữa những lát cắt của thiên nhiên và đời sống Tết.
Điểm đặc biệt của "A, Xuân đây rồi!" nằm ở hệ thống không gian tương tác dành cho trẻ em. Tại đây, các em có thể viết thơ ở quầy "tương tác thơ", tham gia nhổ củ kiệu trong khu vườn kiệu khổng lồ, đi chợ Tết, gói bánh chưng, bánh tét, hít hà hương mùi già và quây quần bên mâm cỗ Tết cùng gia đình. Toàn bộ hành trình được xây dựng dựa trên chuyến đi chợ Tết và trở về nhà của hai nhân vật chính trong bộ sách, giúp trẻ trải nghiệm mùa xuân bằng nhiều giác quan thay vì chỉ đọc bằng mắt.

Một góc trưng bày tại triển lãm "A, Xuân đây rồi!"
Song song với hoạt động trưng bày, Slowbooks còn tổ chức nhiều chương trình như thảo luận chuyên đề về sách tranh thiếu nhi, đào tạo tác giả sách tranh, các workshop sáng tạo, đọc sách và trình diễn múa rối xuyên suốt thời gian triển lãm.
Theo tác giả Quỳnh Hương, đại diện Slowbooks, sách tranh không chỉ là ấn phẩm để đọc mà còn là một tài nguyên văn hóa sống động, có khả năng kết nối trẻ em với gia đình và đời sống xung quanh. Việc mở rộng "đời sống của sách" thông qua không gian trải nghiệm giúp trẻ đến với sách một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không áp lực.
Với cách tiếp cận mới mẻ, triển lãm "A, Xuân đây rồi!" không chỉ mang mùa xuân đến gần hơn với trẻ em, mà còn gợi nhắc người lớn về những ký ức Tết thân thương, nơi mỗi trang sách có thể trở thành một cánh cửa mở ra yêu thương và sum vầy.
Triển lãm diễn ra đến 04/02/2026 tại không gian Mơ Art Space, Hà Nội, hướng tới trẻ em và các gia đình trong dịp cận Tết Nguyên đán.