Khách tham quan hào hứng đến với "Mộng giữa chiều hoa" của Họa sĩ Lê Trang

16/01/2026 19:22 GMT+7

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi đón dòng người yêu hội họa tìm đến triển lãm cá nhân Mộng giữa chiều hoa của họa sĩ Lê Trang. Ngay từ những ngày đầu mở cửa, không gian trưng bày đã thu hút đông đảo khách tham quan: giới chuyên môn, văn nghệ sĩ, sinh viên mỹ thuật và công chúng yêu văn hóa - nghệ thuật.

Bước vào phòng tranh của họa sĩ Lê Trang, dễ nhận thấy sự hào hứng hiện diện trên gương mặt người xem. Nhiều khán giả dành thời gian đứng lại thật lâu trước mỗi tác phẩm, chậm rãi quan sát từng lớp màu, từng gương mặt thiếu nữ trầm tư, những khu vườn đầy hoa và ký ức. Không ít người chọn ghi lại khoảnh khắc bên tranh, nhưng điều đọng lại sâu hơn là cảm giác thư thái, dịu dàng mà không gian triển lãm mang đến.

Khách tham quan hào hứng đến với "Mộng giữa chiều hoa" của Họa sĩ Lê Trang - Ảnh 1.

Họa sĩ Lê Trang giới thiệu các tác phẩm của mình tới người yêu hội họa

Mộng giữa chiều hoa giới thiệu 36 bức tranh sơn dầu, thuộc bốn bộ sưu tập: Hue Heritage, Motherhood, Home và Still Life. Các tác phẩm mang phong cách hội họa nên thơ, đậm chất hoài cổ của Lê Trang, xoay quanh những đề tài gần gũi như thiên nhiên, gia đình, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài và những lát cắt ký ức gắn với cố đô Huế – sông Hương mờ sương, những tán cây xưa trầm mặc.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, triển lãm tạo được sự kết nối rõ nét với công chúng: "Tranh của Lê Trang không ồn ào mà có sức hút bền bỉ. Người xem dễ tìm thấy mình trong những khoảng lặng của màu sắc, trong ký ức văn hóa và tinh thần nữ tính Á Đông được thể hiện rất tinh tế."

Khách tham quan hào hứng đến với "Mộng giữa chiều hoa" của Họa sĩ Lê Trang - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ấn tượng với triển lãm

Nhiều khán giả chia sẻ, điều khiến họ yêu thích Mộng giữa chiều hoa không nằm ở sự cầu kỳ về kỹ thuật, mà ở cảm xúc lan tỏa từ từng bức tranh. Không gian triển lãm trở thành một điểm dừng tinh thần, nơi người xem được thả lỏng, được "chậm lại" giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Chia sẻ với báo chí, họa sĩ Lê Trang cho biết cô luôn vẽ người phụ nữ và trẻ em trong mối liên kết chặt chẽ với thiên nhiên: "Trong tranh của tôi có nhiều lớp màu. Lớp dưới là cội nguồn, là ký ức, là những quyền năng mềm của người phụ nữ. Lớp trên là ánh sáng – là cảm xúc mà người xem trực tiếp cảm nhận. Với tôi, hội họa cũng là một cách để tự cân bằng giữa nhiều vai trò trong cuộc sống."

Khách tham quan hào hứng đến với "Mộng giữa chiều hoa" của Họa sĩ Lê Trang - Ảnh 3.

Họa sĩ Lê Trang và gia đình tại buổi Khai mạc triển lãm

Từ những ảnh hưởng ban đầu của trường phái Ấn tượng, hội họa của Lê Trang dần nghiêng về Chủ nghĩa Tổng hợp, đề cao sự hòa quyện giữa màu sắc, hình khối và cảm xúc nội tâm. Chính lựa chọn này giúp tranh của cô dễ chạm tới người xem, đặc biệt là công chúng trẻ và những người tìm kiếm sự đồng cảm trong nghệ thuật.

Nhà báo Hạnh An An bày tỏ sự yêu thích trước không khí triển lãm: "Trang đã vẽ thay cho giấc mơ của rất nhiều người phụ nữ. Giữa ồn ào của đời sống, tranh của Trang nhắc ta nhớ đến những phút bình yên đã lâu mình bỏ quên."

Khách tham quan hào hứng đến với "Mộng giữa chiều hoa" của Họa sĩ Lê Trang - Ảnh 4.

Không gian ấn tượng là điểm thu hút khách thăm quan

Không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm, Mộng giữa chiều hoa đang dần trở thành một điểm hẹn văn hóa của Thủ đô trong những ngày đầu năm mới. Sự hào hứng của khách tham quan cho thấy sức sống của hội họa khi chạm được vào cảm xúc đời sống đương đại, bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Triển lãm Mộng giữa chiều hoa diễn ra đến hết ngày 18/1/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hứa hẹn tiếp tục đón nhận sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật trong những ngày tới.


Yên Khương - Mộng Thìn - Kim Dụng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm