30/06/2008 07:25 GMT+7 | EURO 2008
(TT&VH Online) - 44 năm chờ đợi của người TBN đã được tưởng thưởng bằng một chiến thắng xứng đáng trong trận chung kết ở Vienna. Thành phố của những điệu valse đã trở thành sân khấu để người TBN chơi điệu Flamenco rực lửa.
Bóng đá xét cho cùng cũng là một trò chơi, và đôi khi trận đấu lớn cũng có thể được quyết định bằng một sai lầm. Bi kịch đã xảy ra đối với nguời Đức khi hậu vệ hay nhất của họ, Philipp Lahm lại mắc lỗi trong pha ghi bàn của Torres cho TBN.
Tuy nhiên, nếu quy kết mọi lỗi lầm lên đầu Lahm thì quả là không công bằng. Bởi đơn giản các cầu thủ TBN đã chơi quá hay và việc họ ghi được bàn thắng là một lẽ tất yếu. Những gì tinh túy nhất của đội bóng xứ Iberia đã được phô bày trong một trận chung kết mà họ đã chờ đợi suốt 24 năm khắc khoải.
Trận chung kết ở Vienna được bắt đầu bằng sự chủ động tấn công của những người Đức. Dù TBN là đội được đánh giá cao hơn hẳn về khả năng cầm bóng, song trong 15 phút đầu tiên, Đức lại là đội có thời gian cầm bóng nhiều hơn. Đội quân của Joachim Loew chủ trương đánh phủ đầu khi tập trung khoét vào vị trí của hậu vệ phải bên phía TBN Sergio Ramos hòng khai thác sự thiếu ăn ý của cầu thủ này với trung vệ Carles Puyol.
Thế nhưng, pha nguy hiểm đầu tiên của trận đấu do các cầu thủ TBN tạo ra lại được thực hiện bằng chính vũ khí lợi hại nhất của người Đức là bóng bổng. Phút 22, cú bấm bóng của Silva từ cánh trái được Torres kết thúc bằng đầu hoàn hảo, nhưng rất tiếc là bóng lại đi trúng cột dọc.
Cho dù từ đầu giải, Silva đã chơi rất hay bên cánh trái, song Iniesta cũng chơi rất hay ở vị trí này tại Barcelona. Và điều quan trọng là việc bố trí đội hình như thế sẽ giúp TBN tận dụng được những pha phối hợp mang "màu sắc Barca" giữa Xavi và Iniesta. Những gì diễn ra trên sân đã minh chứng điều đó. Trong nửa cuối hiệp 1, Xavi đã it nhất có 2 pha tỉa bóng xuống nách trái để Iniesta tiếp cận với khung thành của Lehmann.
Những pha phối hợp đó dường như đã khiến người Đức mê man... Và trong pha ghi bàn của Torres ở phút 33, Xavi lại bất thần chọc sang bên phải vào khoảng trống giữa Lahm và trung vệ Metzelder. Tiền đạo của Liverpool, với sức rướn tuyệt vời đã bứt lên phía trước Phillipp Lahm trước khi gẩy bóng nhẹ nhàng qua người Lehmann mở tỷ số.
Từ đầu VCK tới giờ, người Đức đã luôn thể hiện được tinh thần sắt đá, không bao giờ chịu lùi bước. Nhưng trước ánh mặt trời TBN, khối thép của Loew đã dễ dàng tan chảy. EURO 2008 đã tìm thấy một nhà vô địch xứng đáng. Thời của người TBN đã tới. Viva Espana!
Nhân vật: Xavi thắng Ballack
Trước trận đấu, huyền thoại bónh đá Đức Franz Beckenbauer lớn tiếng nói rằng TBN không có cầu thủ nào có đủ bản lĩnh để đối chọi lại với Michael Ballack. Nhưng " Hoàng đế" đã nhầm. Ở khu vực giữa sân, Xavi đã xé nát đội hình đội tuyển Đức bằng những đường chọc khe cực kỳ sắc sảo trong khi những ấn tượng mà Ballack để lại chỉ là sự... to mồm mối khi xảy ra va chạm trên sân.
Trong một pha tranh bóng với "Người thép" Senna bên phía TBN, Ballack đã bị rách mí mắt. Máu đã đỏ trên khuôn mặt của vị thủ lĩnh bên phía đội tuyển Đức. Dường như định mệnh đã gắn chặt tiền vệ mang áo số 13 với những lần về nhì. Nhưng đúng ra, Ballack đã không có đủ bản lĩnh để làm thay đổi lịch sử. |
Hoàng Nhật
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất