Chiều 14/5, chuyến tàu du lịch văn hóa The Hanoi Train - "Hà Nội 5 Cửa Ô" khoác lên diện mạo đặc biệt với chủ đề "Hành trình 85 năm: Tre bền - Măng vươn". Trên chuyến tàu không chỉ có những thiếu nhi tiêu biểu của phường Đống Đa, mà còn có các thế hệ cán bộ Đội, giáo viên Tổng phụ trách cùng những người dành trọn tâm huyết cho công tác thiếu nhi.

Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch HĐQT công ty Du lịch dịch vụ thương mại BHL phát biểu tại sự kiện
Không đơn thuần là một chuyến tham quan, hành trình lần này được kỳ vọng trở thành lớp học cảm xúc, nơi lịch sử được kể lại bằng ký ức, sự trải nghiệm và những câu chuyện chân thực từ các nhân chứng, giúp các em hiểu hơn về truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tình yêu với Thủ đô.


Ông Tào Đức Hiệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chúng tôi muốn thực hiện một chương trình nhằm tri ân các đồng chí cán bộ Đội, đồng thời tri ân những thầy cô đã đóng góp, dìu dắt các em thiếu nhi trưởng thành như ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng đây không chỉ đơn thuần là một chuyến tàu, mà sẽ trở thành một "lớp học di động", nơi lịch sử chạm đến cảm xúc, để các em hiểu hơn về sự hy sinh, mất mát của cha ông, từ đó thêm trân trọng cuộc sống hòa bình mà chúng ta đang có hôm nay."

Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn đã giao lưu, kể cho các em thiếu nhi nghe những câu chuyện về Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng và phong trào “Nghìn việc tốt”.
Điểm nhấn xúc động của hành trình là cuộc giao lưu với Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn – "cha đẻ" phong trào Nghìn việc tốt. Những câu chuyện về Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng, về tinh thần vượt khó và lòng yêu nước đã tiếp thêm cảm hứng cho các đội viên nhỏ tuổi. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc từ các nhân chứng lịch sử đã giúp hành trình trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, tiếp thêm lý tưởng cho thế hệ thiếu nhi hôm nay.

Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn cho biết: "Tôi rất vui mừng được gặp các bạn nhỏ ở đây, những đồng chí nhỏ của tôi. tôi muốn kể cho các bạn nghe rằng, khi đất nước chưa được độc lập, tự do, khi kẻ thù còn xâm lược, thiếu nhi Việt Nam đã không có được hạnh phúc như hôm nay. Nhưng hôm nay, đất nước đã độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất. Chúng ta nhất định sẽ ngày càng giàu mạnh. Và chính những đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ như thế này, sẽ lớn lên trở thành những người công dân tốt, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam."

Trong suốt hành trình, các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như trò chơi tìm hiểu về Đội TNTP Hồ Chí Minh và cùng hát những bài ca về Đội.
Đồng chí Nguyễn Mai Anh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Đống Đa chia sẻ: Chúng tôi mong muốn, thông qua chuyến tàu, những câu chuyện của các 'cây tre già' – là các cựu cán bộ Đội của thành phố Hà Nội, quận Đống Đa qua nhiều thời kỳ – sẽ được kể lại thật trọn vẹn với các em đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Chính các em sẽ là những 'búp măng' của tương lai, tiếp nối truyền thống tốt đẹp, tiếp nhận những câu chuyện ý nghĩa của thế hệ đi trước để làm hành trang cho mình.
Không chỉ được nghe kể chuyện lịch sử, các em thiếu nhi còn trực tiếp hòa mình vào nhiều hoạt động trải nghiệm giàu tính tương tác trên suốt hành trình. Từ các trò chơi tìm hiểu về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, cùng hát những ca khúc thiếu nhi quen thuộc, đến lễ dâng hương, báo công tại Đền Đô và nghe kể tích Chiếu dời đô – mỗi hoạt động đều giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn. Không những vậy, không gian quan họ, ca trù, chèo, xẩm trên tàu cũng mang đến cho các em hành trình văn hóa đầy cảm xúc.

Em Nguyễn Tài Khoa - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn chia sẻ: "Con cảm thấy vô cùng vinh dự khi được tham gia chuyến tàu này. Con học thêm được rất nhiều kiến thức mới. Với con, đây giống như một lớp học di động, vừa giúp chúng con hiểu thêm về văn hóa, vừa có thêm những trải nghiệm ý nghĩa về các di tích lịch sử."
Em Phạm Bảo Châu - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn cho biết: "Con cảm thấy rất vui và cũng rất xúc động vì được biết nhiều hơn về những thế hệ đi trước, hiểu thêm về những nét đặc sắc của người Việt Nam. Con cảm thấy rất hãnh diện. Chiếc khăn quàng đỏ nhắc con phải học tập thật chăm chỉ."

Với sự kết hợp giữa giáo dục truyền thống, trải nghiệm văn hóa và những câu chuyện giàu cảm xúc, chuyến tàu The Hanoi Train - Hà Nội 5 cửa ô với chủ đề "Hành trình 85 năm: Tre bền - Măng vươn" không chỉ đưa các em thiếu nhi đi qua những miền ký ức lịch sử mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội và ý thức tiếp nối truyền thống. Hành trình ấy cũng chính là nhịp cầu kết nối các thế hệ đội viên, để những "búp măng non" hôm nay tiếp tục vươn lên, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đẹp của dân tộc Việt Nam.