ĐT Italia: Khi các nhà vô địch đi vắng

11/10/2008 08:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) -  Lần đầu tiên kể từ sau World Cup 2006, đội tuyển Italia có ít gương mặt các nhà vô địch thế giới đến thế trong danh sách triệu tập chính thức. Chỉ có 8 trong tổng số 23 cầu thủ đã từng đứng trên bục chiến thắng hai năm trước được xướng tên khi Azzurri chuẩn bị cho các trận đấu gặp Bulgaria và Montenegro.

Có những sự vắng mặt đáng tiếc…

Việc thủ môn Gianluigi Buffon và tiền vệ Mauro Camoranesi bất ngờ phải rút lui bởi chấn thương cơ ngay khi vừa đến tập trung tại Trung tâm huấn luyện Converciano là tình thế xảy ra hoàn toàn ngoài dự kiến của HLV Marcello Lippi. Hai nhà vô địch thế giới đang khoác áo Juventus ấy vẫn đang là những trụ cột không phải bàn cãi của đội tuyển áo Thiên thanh, bất chấp họ đã già hơn hai tuổi so với ngày đăng quang trên đất Berlin. Buffon luôn là chiếc “tem đảm bảo” cho những chiến thắng với phong độ xuất sắc của mình (trên thực tế, anh luôn là người chơi hay nhất nhì của đội tuyển Italia hầu hết những trận đã qua), trong khi sự cơ động của Camoranesi giúp việc thay đổi chiến thuật của các HLV được thực hiện dễ dàng và linh hoạt hơn. Không nhiều thì ít, việc bộ đôi “bianconeri” này bị loại bất đắc dĩ cũng khiến HLV Lippi gặp thêm khó khăn, bởi sự có mặt của họ còn có ý nghĩa về mặt tinh thần, chứ không chỉ ảnh hưởng về chuyên môn.

Andrea Pirlo cũng là một sự mất mát đáng tiếc. Tiền vệ của Milan là một trong 3 cầu thủ có công lao lớn nhất trong chức vô địch thế giới năm 2006, bên cạnh Fabio Cannavaro và Buffon, đồng thời cũng luôn là nhân tố chủ chốt trong gần như tất cả các trận đấu từ ngày đó đến nay. Nhưng chấn thương cơ đùi đã không cho anh cơ hội dự các trận đấu đợt này. So với Buffon và Camoranesi, sự vắng mặt của Pirlo có thể còn khiến Lippi bối rối hơn, nhưng là điều đã được “Gã đầu bạc” chuẩn bị từ trước khi lên danh sách triệu tập.

Ngoài 3 cái tên kể trên, những người buộc phải ngồi nhà kém may mắn do chấn thương còn là tiền đạo Iaquinta, Materazzi và Grosso.
 
Giuseppe Rossi, một trong hai tân binh của đội tuyển Italia, trong màu áo
Olympic Italia tại Olympic 2008

… nhưng cũng có kẻ bị loại thẳng tay…

Trong danh sách 23 chiến binh áo Thiên thanh dự World Cup 2006, có ít nhất 5 người không còn hiện diện ở đội tuyển thêm bất cứ lần nào nữa sau khi trở về từ Berlin, là Totti, Nesta, Peruzzi (từ giã) và Barone, Zaccardo (mất phong độ) và hai người ít nhiều bị lãng quên là Oddo và Pippo Inzaghi (chơi một số trận vòng loại EURO 2008 nhưng không có mặt tại VCK). Ở đây chúng ta không bàn đến những nhân vật của quá khứ ấy.

Loại bỏ tiền đạo Del Piero và trung vệ Barzagli ở lần triệu tập này là những quyết định khiến HLV Lippi phải đối mặt với những câu hỏi từ dư luận, bất chấp hai cầu thủ nói trên đang không có được phong độ đáng tin cậy. Mặc dù vừa ghi được bàn thắng đầu tiên ở Serie A từ cú đá phạt sở trường ở trận Juventus thua Palermo hôm cuối tuần qua, Del Piero vẫn là một trong những cầu thủ gây nhiều thất vọng nhất từ đầu mùa. Không ít người cho rằng hai mùa chói sáng vừa qua của Alex giống như vũ khúc cuối cùng của con thiên nga hấp hối, và thời của một thiên tài đang đi vào hồi kết. Trong khi đó, Andrea Barzagli không được chú ý nữa từ khi anh gia nhập đội bóng hạng trung Wolfsburg ở Bundesliga, và dù vẫn được ra sân thường xuyên, nhưng chấp nhận đến Đức cũng là chấp nhận khả năng bị bỏ quên vĩnh viễn. Hơn thế, Barzagli vốn chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu ở Azzurri.

Lý do của những người ghét sự thay đổi là dẫu sao họ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn lớp trẻ, đồng thời đều là những học trò cưng của Lippi trước đây. Nhưng chính Lippi đã tuyên bố công khai, cũng như gọi điện cho cá nhân hai cầu thủ này, là ông loại họ vì mục tiêu xây dựng một đội tuyển Italia trẻ trung và tươi mới hơn.

…vì một Azzurri thế hệ mới

Các nhà vô địch đi vắng, nhưng đó là xu thế tất yếu của sự đổi mới, bởi hầu hết những cầu thủ của hai năm về trước đã luống tuổi, với sức lực, nhiệt huyết và khao khát đều không còn như xưa, và thế nào rồi cũng đến lúc họ phải nhường vị trí lại cho những gương mặt trẻ trung và nhiều hoài bão hơn. Độ tuổi trung bình của đội hình hiện tại chỉ là 26,7, trẻ hơn tới 4,2 tuổi so với đội hình đã dự EURO 2008. Công cuộc trẻ hóa lần này của “Gã đầu bạc” Lippi là bước đi kịp thời và đúng đắn trong hoàn cảnh Italia đã sớm có được lợi thế trong bảng đấu tương đối dễ dàng tại vòng loại World Cup 2010. Với 4 cái tên lần đầu tiên được triệu tập và 3 trong số những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá Italia, đội quân áo Thiên thanh ở đợt triệu tập này có thể xem như là thế hệ mới, thế hệ sẽ thay các bậc đàn anh bảo vệ danh hiệu tại Nam Phi hai năm sau đây.

Ngay từ bây giờ, người ta đã có thể kể ra vài gương mặt “8X” mà nếu không dính phải những biến cố quá lớn trong cuộc sống và sự nghiệp, chắc chắn sẽ đi suốt chặng đường bảo vệ chức vô địch thế giới và cả nhiều năm sau nữa. Đó là các tiền vệ hào hoa Aquilani và Montolivo - những người được xem như Pirlo mới của Azzurri, là tiền vệ đánh chặn Nocerino – người đang gây ấn tượng tại Palermo, là trung vệ Gamberini – chốt chặn không thể thiếu ở Fiorentina, là hậu vệ cánh Dossena – tân binh đắt giá của Liverpool, là tiền đạo Rossi – chân sút hàng đầu tại Liga hay Santacroce – trung vệ được xem là Nesta mới. Ấy là còn chưa kể đến những gương mặt kỳ cựu đã từng có mặt ở Berlin như De Rossi và Gilardino. Ngoài ra, một số cái tên đáng chú ý chưa được Lippi điểm danh, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện ở Azzurri như Giovinco, Cassani, Marchisio, Balotelli, Motta, Bocchetti…

Không có Buffon, Amelia đã sẵn sàng gánh trách nhiệm. Thiếu Pirlo, Montolivo chẳng e sợ trước thách thức. Vắng Del Piero, Giuseppe Rossi càng thêm tự tin thể hiện mình. Khi các nhà vô địch đi vắng, không chỉ các cầu thủ trẻ mới có cơ hội chứng tỏ khả năng, mà cả HLV Lippi cũng có dịp đổi mới bản thân. Đó chính là những bước đi đúng đắn nhất trên hành trình bảo vệ Cúp vàng còn nhiều gian nan.

Lippi nhìn về Pozzo

Trên cương vị thuyền trưởng của ĐT Italia, HLV Marcello Lippi đã có 28 trận bất bại liên tiếp (kể cả giao hữu), và nếu tránh được thất bại trong hai trận đấu gặp Bulgaria đêm mai và Montenegro vào đêm 15/10 tới, ông sẽ sánh ngang với HLV huyền thoại Vittorio Pozzo về thành tích 30 trận bất bại liên tiếp. Trận thua gần nhất của đội tuyển Italia (dưới quyền HLV Lippi) xảy ra cách đây tròn 4 năm (ngày 9/10/2004), 0-1 trên sân của Slovenia (cũng ở trận thứ 3 vòng loại World Cup 2006 như trận gặp Bulgaria đêm mai), và kể từ đó, họ đã trải qua 17 trận thắng và 11 trận hòa.

Chỉ 3 trận bất bại nữa, Lippi sẽ vượt mặt Pozzo để chiếm lĩnh kỷ lục mới, nhưng ông sẽ còn phải nỗ lực cực nhiều mới sánh bằng những gì mà bậc tiền bối đem lại cho bóng đá Italia. Pozzo chính là HLV đã mang về 2 chức VĐTG liên tiếp cho Italia các năm 1934 và 1938. Lippi có thắng Pozzo hay không, người ta sẽ phải chờ đến mùa Hè 2010 mới biết được.
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm