ĐT Italia bắt đầu kỷ nguyên “Lippi 2”: Lần đầu tiên... thứ hai

20/08/2008 13:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bốn năm về trước, Marcello Lippi đã bị cái lạnh giá của xứ tuyết Iceland làm cho đông cứng trong trận đầu tiên của ông trên cương vị thuyền trưởng của Azzurri.
 
Có ai ngờ trận giao hữu thua 0-2 trước chủ nhà Iceland đó lại là điểm khởi đầu cho một câu chuyện cổ tích màu Thiên thanh. Đêm nay, trước đội tuyển Áo, “Gã đầu bạc” sẽ phải viết lại câu chuyện ấy, nhưng không ai muốn đó sẽ lại là một thất bại.

Quá khứ

Khi Lippi lên thay Giovanni Trapattoni để dẫn dắt đội tuyển Italia cách đây 4 năm, ông là một vị tướng thất bại. Dưới sự chỉ đạo của ông, Juventus đã thi đấu kém cỏi và chỉ về thứ ba (sau Milan và Roma) ở mùa giải 2003-04, để rồi khi ông từ biệt sân Delle Alpi “lên tuyển”, không juventini nào muốn níu chân (họ đã có một Capello kiệt xuất sẵn sàng thế chỗ).
 
Việc một kẻ thất bại (Lippi) lên thay một kẻ thất bại khác (Trapattoni, người “giúp” Italia bị loại nhục nhã ở World Cup 2002 và EURO 2004) khiến cho những người lạc quan nhất cũng cảm thấy bất an về tương lai của Azzurri. Ngay trong những ngày đầu tiên tại vị, Lippi đã khiến người hâm mộ bất bình với việc bỏ qua “Bò mộng” Vieri, “Thần đồng” Cassano (cầu thủ hay nhất của Italia tại EURO 2004) hay “Super Pippo” Inzaghi để gọi những chân sút “tỉnh lẻ” còn vô danh như Bazzani, Miccoli hay Toni. Và điều gì đã xảy ra?
 
Ngay ở trận ra mắt của Lippi trên cương vị mới (18/8/2004), Azzurri đã bị đội bóng “tí hon” Iceland đánh bại tới 2-0, trong một thế trận mà đội quân áo Thiên thanh hoàn toàn bế tắc trên hàng tấn công. Đó là dịp để người Italia chỉ trích mạnh mẽ hơn nữa chính sách khác người của “Gã đầu bạc”, để thúc giục FIGC mời lại cựu chiến lược gia Dino Zoff, người đã suýt đem chức vô địch EURO 2000 về cho xứ mỳ ống. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh cách làm của Lippi là chuẩn xác, để rồi khi Azzurri trở về từ Berlin với chiếc Cúp thế giới 2006, không ai còn nhớ những gì đã từng xảy ra tại Iceland nữa.
 
Lippi (phải) đang chịu nhiều sức ép trong lần tái ngộ "Azzurri"

Hiện tại

Chiến tích vang dội tại World Cup 2006 ấy đã giúp Lippi chiếm được tình cảm yêu mến của người hâm mộ Azzurri, để sau khi Roberto Donadoni thất bại tại EURO 2008, người ta không trông chờ gì hơn là một sự trở lại của ông, dù trong hai năm qua, Lippi không một ngày nào dính dáng đến bóng đá. Trái với lời tuyên bố hùng hồn khi từ giã trong vinh quang cách đây 2 năm, Lippi đã trở lại để đón nhận một thách thức còn lớn hơn cách đây 4 năm, bởi bây giờ, ông bắt đầu với tư cách một người chiến thắng.

Đêm nay, tại thành phố biển xinh đẹp miền nam nước Pháp, đẹp như cái tên Nice của nó, người hâm mộ bóng đá Italia sẽ háo hức mong chờ một hình ảnh mới của Azzurri, trong lần ra mắt thứ hai của Marcello Lippi. Thực ra, họ cũng chẳng cần có một màu áo Thiên thanh mới mẻ, mà chỉ cần Lippi cho họ thấy lại hình ảnh của một đội tuyển từng chơi rực lửa tại nước Đức hai năm về trước, thay vì những ấn tượng về một Italia mờ nhạt, nhỏ bé và vô vọng của Donadoni. Nhưng tìm lại được những ngày tháng cũ ấy cũng sẽ là một thách thức vĩ đại cho “Gã đầu bạc”, khi mà ông không thể có trong tay những cậu học trò ngôi sao như trước kia.

Khi nhìn vào bản danh sách mà Lippi lựa chọn mới đây, người ta không khỏi cảm thương cho ông. Lippi đã tuyên bố “Tôi đã gây dựng nên một đội ngũ chiến thắng và bây giờ tôi sẽ tiếp tục với những thành quả của mình”, song trên thực tế, ông đã phải tiếp nhận một Azzurri lạ lẫm. Không còn Nesta hay Totti nữa, Fabio Cannavaro, Materazzi và Toni đang vắng mặt vì chấn thương, trong khi những Zambrotta, Grosso hay Camoranesi đã đeo thêm 2 tuổi vào những đôi chân trĩu nặng thời gian. Phần còn lại thì hoặc không còn giữ được sự xuất sắc như hai năm trước (Gattuso, Pirlo, Barzagli), hoặc là những lựa chọn bất đắc dĩ (Legrottaglie, Cassetti, Palombo). Chỉ còn Buffon và Del Piero là tỏ ra có thể tin cậy, song Buffon thì không thể ghi bàn, còn Del Piero chưa bao giờ có duyên với màu áo quốc gia.

Tương lai

Thành ra, những gì mà Lippi chuẩn bị cho trận tái ra mắt được người ta gọi là một “Cuộc cách mạng nửa vời” và khá nhiều dấu hỏi lại được đặt ra cho nhà cầm quân nổi tiếng với điếu xì-gà này. Chắc chắn sẽ có rất nhiều những con người hiện tại sẽ không thể đi cùng ông đến hết hành trình tới đất Nam Phi mùa Hè 2010, và nếu không bắt đầu một cuộc thay máu ngay từ bây giờ, thì là bao giờ? Hai năm trước, Donadoni đã dũng cảm ra mắt với một Azzurri hoàn toàn lạ mắt, và thất bại. Phải chăng Lippi đang lo sợ một kết cục tương tự trong “lần đầu tiên” thứ hai của mình, mà lần này, thất bại là một điều không được phép?

Và với thất bại mà Olympic Italia đem về từ Bắc Kinh, người hâm mộ đang có lý do để lo lắng cho tương lai của Azzurri triều đại “Lippi 2”.

Lịch thi đấu của Italia trong năm 2008

Các trận thuộc bảng 8 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu

6/9 Cyprus - Italia

10/9 Italia - Georgia

11/10 Bulgaria - Italia

15/10 Italia - Montenegro

18 – Là số trận thắng của Italia trong kỷ nguyên “Lippi 1”, trong tổng số 29 trận. Trong 11 trận còn lại, Italia hòa 9, thua 2.
 
 

Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm