Đội tuyển Việt Nam chờ sự thay đổi

11/10/2023 19:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu diễn ra tối qua (10/10) tại Đại Liên là trận thua đầu tiên của HLV Philippe Troussier kể từ khi ông chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Xét về lý thuyết thì việc để thua một trận giao hữu không phải là một thảm họa hay bi kịch, nhưng cái cách mà đội tuyển Việt Nam thi đấu vào tối qua thì không thể không khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 1 tháng nữa vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ chính thức khởi tranh.

Ông Troussier chắc chắn có lý do riêng của mình để trọng dụng những cầu thủ như Việt Hưng hay Tuấn Tài trong đội hình xuất phát, còn những Quang Hải hay Tiến Linh thậm chí chỉ được vào sân thay người sau cả Đình Bắc, Văn Khang hay Thái Sơn.

Tuy nhiên, nếu như đội tuyển Việt Nam trình diễn một lối chơi hứa hẹn, và những nhân tố từ U23 Việt Nam như Tuấn Tài, Văn Khang, Đình Bắc hay Thái Sơn cùng nhau tỏa sáng hoặc ít nhất là cho thấy họ xứng đáng được đá chính thì sẽ không có gì phải bàn cãi.

Vấn đề ở đây là đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một lối đá không mấy ấn tượng, với việc để đội tuyển Trung Quốc lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu, và chuyện thủ môn Văn Lâm chỉ vào lưới nhặt bóng có 2 lần thậm chí còn được coi là may mắn nếu so với những cơ hội thực tế mà đội chủ nhà đã tạo ra.

Không hiểu HLV Troussier nghĩ gì khi gạt bỏ một loạt trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park như Tấn Tài hay Thành Chung để lấy chỗ cho các cầu thủ U23, mà ở thời điểm này họ chưa chứng tỏ được sự vượt trội so với các đàn anh từng có nhiều năm khoác áo ĐTQG.

Tiêu điểm: Chờ sự thay đổi - Ảnh 1.

Giả sử trước đó đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu thành công liên tiếp ở các giải quốc tế, như đội tuyển U23 Việt Nam thời 2018, thì có thể cất nhắc một loạt tuyển thủ U23 lên ĐTQG, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam vừa trải qua 2 thất bại ở SEA Games cũng như ASIAD và chỉ có danh hiệu vô địch giải U23 Đông Nam Á thì các tuyển thủ U23 chưa thể coi là xuất sắc tới mức có thể lấy chỗ ở ĐTQG của các cựu binh.

Tất nhiên là HLV trưởng thì HLV Troussier có quyền cao nhất để lựa chọn nhân sự cũng như sắp xếp cầu thủ hay lối chơi, nhưng bóng đá suy cho cùng vẫn phải nhìn vào kết quả, hoặc ít nhất là sự hứa hẹn về mặt phong cách thi đấu, song hiện tại đây lại là những điều mà nhiều người chưa thấy ở đội tuyển Việt Nam.

Trong số 3 đối thủ cọ xát của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Days trong tháng 10 thì đội tuyển Trung Quốc được xem là đối thủ khó thứ 3, còn khó thứ 2 là đội tuyển Uzbekistan (thi đấu ngày 14/10) và khó nhất là đội tuyển Hàn Quốc (thi đấu ngày 17/10), nhưng ngay ở thử thách đầu tiên mà chúng ta đã không thể vượt qua một cách suôn sẻ thì rất khó để lạc quan ở 2 thử thách sắp tới, vốn dĩ đều hứa hẹn sẽ khó khăn hơn nhiều.

Chỉ mong là trong những ngày ngắn ngủi còn lại, HLV Troussier sẽ kịp thời cùng các học trò căn chỉnh lại mọi thứ để đội tuyển Việt Nam có được những màn trình diễn ấn tượng và khả quan hơn ở 2 trận đấu với đội tuyển Uzbekistan và đội tuyển Hàn Quốc, nếu không chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam khó có thể khởi đầu với trạng thái tâm lý hứng khởi và vui vẻ. 


Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm