Đời tư Hoàng đế Franz Beckenbauer: Ba cuộc hôn nhân với ba cô thư ký và điều hối tiếc nhất cuộc đời

09/01/2024 11:46 GMT+7 | Thế giới Sao

Là một trong những huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới cuộc đời ngoài sân cỏ của Franz Beckenbauer bị bủa vây bởi những tranh cãi và bê bối.

Ba cuộc hôn nhân với ba cô thư ký và điều Franz Beckenbauer hối tiếc nhất cuộc đời

Bóng đá đã chìm trong tang thương sau cái chết của huyền thoại bóng đá người Đức và Bayern Munich, Franz Beckenbauer. Nhà vô địch World Cup hai lần đã qua đời trong giấc ngủ ở tuổi 78 trong vòng tay những người thân sau nhiều năm sức khỏe sa sút. Beckenbauer đã để lại một di sản bóng đá mà ít cá nhân nào trong lịch sử môn thể thao này có thể sánh bằng, với nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế, cũng như những chiến thắng tại World Cup với tư cách là một cầu thủ và một huấn luyện viên.

Nhưng bên ngoài sân cỏ, đời sống của Beckenbauer lại vô cùng sóng gió. Ông trải qua 3 cuộc hôn nhân, những lần bị phát hiện ngoại tình, cùng những đứa con ngoài giá thú.

Brigitte Wittmann

Beckenbauer, người được biết đến với biệt danh "Der Kaiser" (Hoàng đế), đã kết hôn 3 lần. Người vợ đầu tiên của ông là Brigitte Wittmann.

Sinh ra ở Ingolstadt vào năm 1944, Brigitte Wittmann là một thư ký chuyên nghiệp. Bà kết hôn với Beckenbauer vào năm 1966. Bà Brigitte Wittmann có với Beckenbauer hai con trai, Michael (1966), và Stefan (1968). Michael là chuyên gia tài chính còn Stefan theo nghiệp bố, là huấn luyện viên đội trẻ của Bayern Munich. Nhưng năm 2015, Stefan qua đời ở tuổi 46 vì căn bệnh u não ác tính. Trong cuộc hôn nhân với Beckenbauer, bà Brigitte Wittmann nhận nuôi Thomas Beckenbauer (1966). Thomas là con riêng của Beckenbauer với nữ nhân viên bảo hiểm Ingrid Gronke khi ông mới 18 tuổi.

Ba cuộc hôn nhân với ba cô thư ký và điều Franz Beckenbauer hối tiếc nhất cuộc đời - Ảnh 2.

Beckenbauer bên vợ đầu Brigitte Wittmann khi ông nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 1976.

Năm 1977, hôn nhân của  Brigitte Wittmann và Beckenbauer đổ vỡ do "Hoàng đế" ngoại tình với nhiếp ảnh gia Diana Sandmann. Nhưng phải tới năm 1990, thủ tục ly hôn mới được hoàn tất. Tháng 4/2021, bà Brigitte Wittmann qua đời ở tuổi 76 do biến chứng sau một cú ngã. Franz Beckenbauer đã tới tham dự lễ tang của bà.

Sau khi ly hôn bà Brigitte Wittmann, Beckenbauer công khai chuyện tình vụng trộm với Diana Sandmann. Bà Sandmann đã cùng Beckenbauer đến Mỹ, nơi ông chơi bóng cho câu lạc bộ Cosmos. Beckenbauer gắn bó bên Diana Sandmann tới năm 1988, không có con chung, không kết hôn. Beckenbauer và Sandmann vẫn là bạn bè cho đến mãi sau này. Ngay cả khi Beckenbauer dính vào những cáo buộc xung quanh World Cup tổ chức ở Đức, bà vẫn công khai đứng về phía ông.

Ba cuộc hôn nhân với ba cô thư ký và điều Franz Beckenbauer hối tiếc nhất cuộc đời - Ảnh 3.

Beckenbauer bên người tình Diana Sandmann.

Sybille Weimer

Beckenbauer gặp Sybille Weimer vào năm 1988 khi ông rời Mỹ trở về Đức, nhận lời dẫn dắt đội tuyển bóng đá Tây Đức. Sybille Weimer lúc đó làm việc ở Liên đoàn bóng đá Đức với tư cách thư ký, chuyên phụ trách tổ chức các chuyến đi của đội tuyển quốc gia. Sybille Weimer cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân.

Sau 2 năm hẹn hò, Beckenbauer kết hôn với Sybille Weimer vào năm 1990. Tuy nhiên, mối quan hệ rơi vào sóng gió năm 2000, khi "Hoàng đế" bóng đá Đức ngoại tình và có con riêng. Thời điểm sự việc bị phát hiện, Beckenbauer tuyên bố sẽ cam kết gắn bó với Sybille Weimer. Tuy nhiên, vào năm 2002, ông xác nhận ly thân vợ. "Quyết định được đưa ra sau một thời gian dài cân nhắc cẩn thận và trong thỏa thuận công bằng và thân thiện", Beckenbauer viết trong thông báo gửi tới truyền thông Đức.

Năm 2004, hai năm sau khi ly thân, Beckenbauer và Sybille Weimer hoàn tất thủ tục ly hôn.

Ba cuộc hôn nhân với ba cô thư ký và điều Franz Beckenbauer hối tiếc nhất cuộc đời - Ảnh 4.

Beckenbauer kết hôn với Sybille Weimer vào năm 1990.

Heidi Burmester

Beckenbauer cho biết lý do quan trọng nhất dẫn đến việc chia tay với Sybille Weimer là bởi ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho đứa con ngoài giá thú của mình, bé Noel Maximilian. "Tôi cảm thấy có trách nhiệm với thằng bé", ông nói.

Noel Maximilian sinh năm 2000, là kết quả cuộc tình vụng trộm của Beckenbauer và Heidi Burmester- nữ thư ký của đội Bayern Munich. Heidi Burmester kém Beckenbauer 21 tuổi, xinh đẹp, trẻ trung và đầy sức sống. Họ lén lút qua lại vào năm 1999 khi Beckenbauer vẫn đang gắn bó bên bà xã Sybille Weimer. Sau khi ly thân Sybille Weimer vào năm 2002, Beckenbauer mua nhà mới và dọn đến sống cùng Heidi Burmester và con trai Noel Maximilian. Năm 2003, họ có thêm với nhau bé gái Francesca. Francesca là cô con gái duy nhất trong số 5 người con của Beckenbauer. Thời điểm Francesca chào đời, Beckenbauer nói rằng cô là "đứa trẻ trong mơ".

Mùa hè năm 2006, Beckenbauer kết hôn với Heidi Burmester vào ngày cuối cùng của trận đấu vòng bảng World Cup. Họ trao nhau lời thề nguyện trong buổi lễ riêng tư và bí mật tại văn phòng đăng kí. Chú rể 60 tuổi xuất hiện trong bộ vest tối màu với một bông hồng hồng cài trên áo. Cô dâu 39 tuổi mặc váy lụa trắng và cầm bó hoa cưới gồm hoa hồng đỏ và trắng. Chỉ có vợ của doanh nhân Petra Zamek, em trai của Franz Beckenbauer và hai con Joel cùng Francesca có mặt tại buổi lễ này, bên cạnh hai quan chức của văn phòng đăng kí kết hôn. "Chúng tôi thực sự chỉ muốn buổi lễ thực sự dành cho chính mình, tránh sự ồn ào", Beckenbauer nói. Nhưng bốn tuần sau, một đám cưới lớn đã được tổ chức tại khách sạn sang trọng Stanglwirt trên đất Áo.

Ba cuộc hôn nhân với ba cô thư ký và điều Franz Beckenbauer hối tiếc nhất cuộc đời - Ảnh 5.

Beckenbauer bên bà Heidi và hai con, Noel và Francesca.

Ba cuộc hôn nhân với ba cô thư ký và điều Franz Beckenbauer hối tiếc nhất cuộc đời - Ảnh 6.

Beckenbauer bên bà Heidi trong một sự kiện trước khi ông gặp bạo bệnh.

Heidi và Franz Beckenbauer gắn bó cho tới khi huyền thoại bóng đá Đức qua đời. Họ không chỉ là cặp đôi ăn ý trong đời tư, mà còn cùng nhau hợp tác cho tổ chức từ thiện mang tên ông. Heidi hỗ trợ chồng trong công việc tốn nhiều thời gian cho Quỹ Franz Beckenbauer, bao gồm cả việc tham gia hội đồng quản trị. "Tôi rất biết ơn vì điều đó," Beckenbauer nói với tờ báo Bunte vào tháng 11 năm 2022. "Thật là một cảm giác tuyệt vời khi biết rằng quỹ mang tên tôi sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi tôi không còn trên đời nữa".

Ngày 8/1/2024, Beckenbauer qua đời trong giấc ngủ tại nhà riêng, bên cạnh ông là bà Heidi và người thân trong gia đình.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2005, Beckenbauer thừa nhận ông là một "người cha tồi", nói rằng ông đã đặt bóng đá lên trên gia đình trong suốt cuộc đời và hối hận vì đã không ở bên các con thường xuyên hơn.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm