Atletico – Valencia 1-2: Đại khủng hoảng ở Calderon

14/02/2011 10:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cho dù Atletico thua trận thứ tư liên tiếp, nhưng HLV Quique Flores lại vẫn nhận được sự ủng hộ từ các CĐV. Bởi những diễn biến trên sân cho thấy Atletico không đáng thất bại, và cuộc khủng hoảng của đội bóng Đỏ-Trắng thành Madrid xuất phát từ cung cách điều hành kém cỏi của các ông chủ đội bóng, chứ không phải tại Quique.

Nếu như Diego Forlan thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 58, khi tỷ số đang là 1-1, thì có lẽ Atletico đã có thể định đoạt trận đấu. Trận này, HLV Quique đã quyết định tung ra một đội hình thiên về tấn công, với bộ ba Reyes, Forlan, Kun Aguero, chưa kể các tiền vệ Tiago và Merida cũng thường xuyên dâng cao. Atletico đã được tưởng thưởng nhờ sự lựa chọn đó bằng bàn mở tỷ số của Reyes từ ngay phút thứ 3, chưa kể còn vài lần tưởng như đã có thể nâng được tỷ số lên thành 2-0.

Dù đội nhà thua song Quique vẫn được ủng hộ - Ảnh Getty

Tuy nhiên, sự thiếu may mắn, cộng với phong độ chói sáng của cầu thủ chạy cánh trái Jordi Alba bên phía Valencia đã khiến Atletico phải trả giá. Chính Alba là người chuyền bóng để Joaquin cân bằng tỷ số 1-1 chỉ 4 phút trước khi hiệp 1 kết thúc. Và cũng chỉ 4 phút trước khi hết giờ, kịch bản đó tiếp tục được lặp lại, khi Alba chuyền bóng để Joaquin ghi bàn quyết định, đưa Valencia tạm vươn lên vị trí thứ 3.

Chứng kiến việc đội nhà thua ngược như thế, hẳn nhiên các CĐV Atletico cũng lấy làm thất vọng. Đây là lần đầu tiên Atletico Atletico thua liền 4 trận ở Liga kể từ mùa giải 1998-99, mùa giải mà họ đã bị rớt hạng, và điều đó cũng chưa từng xảy ra dưới thời Quique. Thế nhưng, các CĐV sân Vicente Calderon vẫn tỏ ra thông cảm với cựu HLV của Valencia, bởi họ biết ông đã nỗ lực thực sự, nhưng lực bất tòng tâm.

Trong một mùa giải mà ngôi sao Forlan thi đấu vô cùng sa sút, Kun Aguero cũng tịt ngòi suốt từ hôm 11/12/2010 đến nay, thủ quân Simao bỏ đội vào giữa mùa giải, trong khi lại không được bổ sung những bản hợp đồng giá trị, thì thất bại đến với Atletico hoàn toàn là điều dễ hiểu. Trong trường hợp đó, chính những ông chủ đội bóng mới là những người đáng bị chỉ trích nhiều nhất. Thế nên, dù Atletico tiếp tục thua, song số phận của Quique lại vẫn được đảm bảo, bởi ông chủ Gil Marin và Chủ tịch Enrique Cerezo hiểu rằng nếu sa thải HLV thì họ sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa giận của giới cổ động viên. Ngọn lửa mà càng bốc cao thì chính các ông chủ CLB cũng khó giữ được vị trí của mình.

Tuy vậy, nếu Atletico không sớm cắt được mạch thất bại thì cũng không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Điều trớ trêu là cuối tuần này, Atletico sẽ chạm trán với Zaragoza, đội bóng hiện được dẫn dắt bởi một người cũ: Javier Aguirre. Cách đây 3 năm, HLV người Mexico cũng từng bị  Gil và Cerezo tống khỏi cửa một cách không thương tiếc. Và giờ, hẳn trong đầu Aguirre sẽ chỉ nghĩ đến hai từ: “báo thù”.


Thùy Vy


CĐV Atletico bắt chước CĐV M.U

Atletico thất bại ngay trên sân nhà, nhưng thay vì đòi HLV từ chức như thường thấy, các CĐV Atletico lại trưng những tấm biểu ngữ phản đối ông chủ đội bóng, Gil Marin cũng như chủ tịch Enrique Cerezo. Tờ Marca cho hay, các CĐV sân Calderon cũng học theo cách các CĐV Manchester United phản đối ông chủ người Mỹ Malcolm Glazer khi đem theo những chiếc khăn kẻ sọc màu vàng-xanh. Những chiếc khăn này được bán rộng rãi xung quanh SVĐ cũng như trên các diễn đàn trên mạng. Ban đầu, các CĐV Atletico dự định dùng màu đỏ-trắng như màu truyền thống của CLB, nhưng sau cùng tất cả đã thống nhất lấy màu vàng-xanh như hình ảnh thường thấy ở sân Old Trafford đã nổi tiếng trên toàn thế giới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm