Khủng hoảng ở Atletico Madrid: Thời khắc của sự thật

12/02/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Dù Chủ tịch Cerezo cố lên gân lên cốt bằng tuyên bố "Quique Flores sẽ ở lại vì chúng ta sẽ thắng Valencia", người ta vẫn có nhiều lý do để tin rằng trận đấu với đội bóng cũ ở Vicente Calderon đêm nay chính là lần cuối cùng Flores được làm thầy của Aguero và đồng đội.

Ba trận Chung kết, hai danh hiệu (Europa League và Siêu Cúp châu Âu), Quique Flores rõ ràng là HLV thành công nhất (chính xác hơn là giàu thành tích nhất) mà Atletico Madrid có được trong khoảng 15 năm trở lại đây. Nhưng cũng rõ ràng không kém là sau gần một năm rưỡi làm việc ở Vicente Calderon, Flores vẫn chưa thể làm được điều mà tất cả các Atleti đều mong mỏi, đó là nâng tầm Atletico và biến đội bóng này thành một thế lực với sức cạnh tranh ổn định ở cả đấu trường Liga lẫn đấu trường châu Âu. Bệ phóng tinh thần tuyệt vời được tạo ra bởi những thành công nói trên đã bị Flores lãng phí một cách chóng vánh. Mùa này, họ bị loại khỏi Europa League ngay từ vòng bảng, chỉ tới được tứ kết Cúp Nhà Vua và vừa phải, một cách không chính thức, hạ chỉ tiêu từ "Champions League" xuống còn "Europa League".

Atletico Madrid đang khủng hoảng nghiêm trọng - Ảnh AP

Vào thời điểm Flores nhận lời dẫn dắt Atletico, một ngày cuối tháng 10 năm 2009, đội bóng áo sọc Đỏ-trắng chẳng khác gì một "đống hổ lốn" do hậu quả của những quyết định sai lầm của người tiền nhiệm Abel Resino. Và vì thế, dù Atletico chỉ xếp thứ 9 ở Liga mùa trước, Flores vẫn xứng đáng được vinh danh với chiến tích đưa rojiblancos tới 2 trận Chung kết (Copa và Europa League, thắng Fulham ở Europa, thua Sevilla ở Copa) trước khi đánh bại Inter ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Trong thời khắc đội trưởng Antonio Lopez nâng cao chiếc Siêu Cúp, người ta tin Atletico đã rẽ sang một chương mới. Đội bóng này có gần như tất cả, từ tiền bạc, ngôi sao tới lực lượng CĐV hùng hậu, trung thành, để thành công. Họ chỉ thiếu sự tự tin. Mà niềm tin là thứ đầu tiên mà 2 chiến thắng ở châu Âu có thể mang lại.

Nhưng rốt cuộc thì mèo lại hoàn mèo. Atletico có thể giành được Cúp này Cúp kia, nhưng sự ổn định của một đội bóng lớn thì họ chưa bao giờ có với Flores. Họ khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi Vương ở Europa League bằng thất bại muối mặt trước Aris, trước khi bị đá văng ngay từ vòng bảng. Ở Cúp Nhà Vua, Atletico cũng lê lết mãi mới vào được tới vòng tứ kết, để rồi bị loại nhẹ tênh sau 2 trận thua bạc nhược trước Real. Liga, đấu trường chủ đạo mà Atletico đặt mục tiêu vào top 4, cũng đang trở thành nỗi ám ảnh. Sau 3 thất bại liên tiếp, đừng nói tới Champions League, ngay cả việc đoạt một vé dự Europa League giờ cũng đã là một nhiệm vụ hết sức nặng nề với Atletico. Lúc này, khoảng cách giữa họ với đội thứ 6 đã là 7 điểm. Với đội thứ 4, Valencia, đã là 14 điểm.

Vậy Flores thiếu gì để thành công? Cạnh tranh với Barca hay Real thì đúng là Atletico còn thiếu nhiều thứ, nhưng đoạt vé dự top 4 thì họ chả thiếu gì cả. Ban lãnh đạo của Atletico có thể không được đánh giá cao ở độ sáng suốt, song họ cũng đã cho Flores tất cả những gì ông cần. Hàng thủ thiếu chắc chắn? 21 triệu euro đã được đổ ra để mang về trung vệ Godin, hậu vệ trái Filipe, hai trong số những hậu vệ ổn định nhất Liga nhiều năm qua. Hàng tiền vệ quá mỏng? Tiago được mượn lại, Mario Suarez được triệu hồi, Fran Merida được "câu" về từ Arsenal, rồi thêm Elijah, Juanfran cập bến trong mùa Đông. Chỉ có hàng tiền đạo là không được tăng cường rầm rộ. Nhưng với Aguero và Forlan, người thứ hai là QBV World Cup 2010, sẽ là buồn cười nếu Flores bảo rằng đội bóng của ông thiếu hỏa lực.

Vì thế, nếu sau đêm nay Flores phải khăn gói rời Vicente Calderon theo cửa hậu, thì đó là vì ông chứ chẳng phải vì bất kỳ ai khác. Trận gặp đội bóng cũ Valencia chính là thời khắc của sự thật. Và có lẽ, các Atleti ở Vicente Calderon, trong một lần hiếm hoi, sẽ không đứng về phía đội bóng của họ...

Dũng Quyết Sơn

Xoay vòng 67 trận liên tiếp

Sự ổn định vẫn được xem là một thứ xa xỉ phẩm ở Vicente Calderon, và điều đó được thể hiện rất rõ qua đội hình xuất phát của họ. Nếu đêm nay Flores không giữ nguyên danh sách những người đá chính ở trận thua Barca 0-3, Atletico sẽ có trận thứ 68 liên tiếp ra sân với đội hình xuất phát không giống trận trước. Nghĩa là gần 2 mùa giải liền! Trong đó, riêng Flores "đóng góp" 51 trận: 29 trận mùa trước và 23 trận mùa này. Xoay vòng để chia sức cho nhiều đấu trường thì không vấn đề gì, nhưng với Atletico, nó là biểu hiện của việc HLV chưa tìm ra công thức tốt nhất.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm