22/11/2025 07:30 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
U17 Áo đã xuất sắc giành quyền vào bán kết U17 World Cup 2024 tại Doha (Qatar) sau chiến thắng đầy kịch tính 1-0 trước U17 Nhật Bản. Dù bị đối thủ áp đảo trong toàn bộ hiệp hai, một bàn thắng duy nhất của Johannes Moser đã giúp đại diện châu Âu đi tiếp.
Cả hai đội đều khởi đầu thận trọng nhưng giàu quyết tâm trong hiệp 1, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không đội nào tận dụng thành công. Nhật Bản tổ chức tấn công đa dạng, trong khi Áo giữ cự ly đội hình rất tốt và chờ đợi thời cơ.
Bước sang hiệp hai, thế cân bằng bị phá vỡ ngay phút 49. Johannes Moser tung cú dứt điểm xoáy đẹp mắt, đưa Áo vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng thứ sáu của anh tại giải, khẳng định phong độ ấn tượng của một trong những ngôi sao nổi bật nhất giải đấu.
Sau bàn thua, U17 Nhật Bản đẩy cao tốc độ trận đấu và kiểm soát gần như toàn bộ hiệp hai. Những cơ hội nguy hiểm liên tiếp xuất hiện khi Minato Yoshida đánh đầu vọt xà, Hiroto Asada tung cú sút khiến thủ môn Posch phải cần chăm sóc y tế, cùng hàng loạt cú căng ngang và phạt góc khiến Áo nhiều lần chao đảo. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Áo cùng phong độ ổn định của thủ môn Daniel Posch khiến Nhật Bản không thể tìm được bàn gỡ.

Nỗi buồn của các cầu thủ Nhật Bản khi phải dừng bước ở tứ kết U17 World Cup 2025.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90+5'. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Paulo Cesar Zanovelli da Silva xác định Nhật Bản phạm lỗi trong vòng cấm và cho U17 Áo hưởng penalty. Tiền đạo 17 tuổi Hasan Deshishku, người đã ghi 4 bàn ở giải, bước lên thực hiện. Tuy nhiên, thủ môn Nhật Bản Shuji Muramatsu đã xuất sắc đổ người cứu thua, thắp lên hy vọng cuối cùng cho "Samurai Xanh".
Dù vậy, U17 Nhật Bản vẫn không thể tạo ra phép màu trong những phút cuối và trận đấu khép lại sau 90+7' phút với tỷ số 1-0.

Hành trình của U17 Nhật Bản tại giải đấu nhận về nhiều khen ngợi.
Như vậy, U17 Nhật Bản là đại diện cuối cùng của châu Á đã phải rời U17 World Cup 2025. Dù phải dừng bước ở vòng tứ kết, hành trình của U17 Nhật Bản tại giải đấu nhận về nhiều khen ngợi. U17 Nhật Bản đến tứ kết với phong độ rất ấn tượng. Họ thắng U17 Ma-rốc 2-0, hòa New Caledonia 0-0, thắng U17 Bồ Đào Nha 2-1, thắng U17 Nam Phi 3-0 và thắng U17 Triều Tiên sau loạt penalty.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất