World Cup 48 đội: Khi 'đất rộng' vẫn không dung 'người quen'

20/11/2025 10:38 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Những tưởng việc FIFA mở rộng World Cup 2026 lên 48 đội sẽ là tấm "kim bài miễn tử" cho các nền bóng đá lớn, giúp họ tránh khỏi những tai nạn ở vòng loại. Nhưng không phải. Trong số 145 đội tuyển đã chính thức hết cơ hội, có không ít tên tuổi quen thuộc.

Đau đớn nhất phải kể đến Nigeria, đội tuyển đã tham dự 7 kỳ World Cup kể từ năm 1994. Họ sở hữu Victor Osimhen, tiền đạo của Galatasaray đã ghi tới 8 bàn ở vòng loại, bên cạnh các ngôi sao thành danh như Ademola Lookman, Wilfred Ndini, Ola Aina hay Alex Iwobi. Vậy mà, họ vẫn gục ngã. Việc "Đại bàng xanh" bị loại không chỉ là tai nạn, đó là sự lãng phí tài năng khủng khiếp của một thế hệ vàng.

Bi kịch tương tự gọi tên Cameroon. Những chú "Sư tử bất khuất" từng vào tứ kết World Cup 1990 và là khách quen của 6 kỳ giải gần đây, cũng chính thức làm khán giả. World Cup 2026 sẽ vắng bóng Bryan Mbuemo, Frank Anguissa, Carlos Baleba và Andre Onana - những ngôi sao đang tỏa sáng ở châu Âu.

Ở Nam Mỹ, sự khắc nghiệt của vòng loại CONMEBOL đã đặt dấu chấm hết cho những biểu tượng một thời. Chile và Peru, 2 đội bóng từng làm mưa làm gió thập kỷ trước, là những cái tên chắc chắn bị loại. Với Chile, đây là dấu chấm hết buồn bã cho tàn dư của thế hệ vàng từng vô địch Copa America. Trong khi đó, Venezuela tiếp tục nỗi ám ảnh lịch sử khi vẫn là đội duy nhất ở Nam Mỹ chưa từng được dự World Cup.

World Cup 48 đội: Khi “đất rộng” vẫn không dung “người quen” - Ảnh 1.

Nigeria lỡ hẹn World Cup 2026 dù sở hữu hàng loạt ngôi sao

Ngay cả ở CONCACAF, nơi được hưởng lợi lớn từ việc 3 ông lớn (Mỹ, Mexico, Canada) không đá vòng loại, những cú sốc vẫn xảy ra. Costa Rica và Honduras, 2 đội bóng từng gây tiếng vang lớn khi đối đầu với tuyển Anh tại World Cup 2014, đã chính thức bị loại. Sự sa sút của Costa Rica, "ngựa ô" huyền thoại năm 2014, là điều đáng báo động cho bóng đá Trung Mỹ.

Tại châu Âu, bi kịch mang tên Hungary. Dù sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez (Liverpool) và Willi Orban (Leipzig), họ đã gục ngã đau đớn trước CH Ireland ở những phút bù giờ. Bên cạnh đó, Serbia và Hy Lạp, nhà vô địch EURO 2004, cũng nằm trong danh sách những khán giả ngồi nhà xem World Cup qua tivi.

Sự vắng mặt của các đội tuyển nói trên đồng nghĩa với việc World Cup 2026 sẽ thiếu vắng một "dải ngân hà" thực sự. Chúng ta sẽ không được thấy Jan Oblak (Slovenia) trong khung gỗ, không thấy Milan Skriniar (Slovakia) chỉ huy hàng thủ. Trên hàng công, Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), người vừa đứng thứ 12 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, và Serhou Guirassy (Guinea), chân sút cự phách của Dortmund, cũng sẽ phải ngồi nhà xem tivi.

FIFA đã mở rộng sân chơi, nhưng vé đến World Cup chưa bao giờ là "hàng miễn phí". Với Nigeria, Cameroon hay Chile, sự vắng mặt này là lời cảnh tỉnh: Trong bóng đá, quá khứ hào hùng không bao giờ là sự đảm bảo cho tương lai.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm