Maurice Maeterlinck là nhà văn Bỉ, từng giành giải Nobel Văn học năm 1911. Ông được biết đến ở Việt Nam qua tác phẩm "Con chim xanh" đã từng được dàn dựng và biểu diễn vào năm 2017 bởi các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.
"Con chim xanh" (L'Oiseau bleu), xuất bản năm 1908 và được công diễn lần đầu tại Moscow năm 1908, là một kiệt tác văn học thiếu nhi kinh điển. Tác phẩm là một câu chuyện ngụ ngôn đầy triết lý kể về cuộc phiêu lưu kiếm tìm hạnh phúc qua hình tượng con chim xanh.
1. Đi tìm "chú chim xanh" cũng là hành trình của tuyển Bỉ trên đất Bắc Mỹ mùa Hạ này, họ đã đi qua 4 trận đấu và ở vòng 16 đội là chủ nhà Mỹ.
Kỳ World Cup trước, tuyển Bỉ bị loại từ vòng bảng, họ đã không thể thắng Croatia và thua Maroc - 2 đội đã giành vị trí thứ 3 và thứ 4 của giải đấu. Nhưng thực chất, tuyển Bỉ đã tự loại mình ngay từ trước khi giải đấu bắt đầu, khi mà đội trưởng Kevin De Bruyne của họ phát biểu xanh rờn với báo chí: "Chúng tôi không có cơ hội vô địch, chúng tôi quá già rồi. Cơ hội tốt nhất đã là năm 2018".
4 năm sau, dù không mang tâm thế tự loại như Qatar 2022, dù có thêm sự góp mặt của dàn các cầu thủ trẻ tuổi như Jeremy Doku, Johan Bakayoko, Lois Openda và có phong độ ổn định của chân sút vừa vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal - Leandro Trossard, tuyển Bỉ cho thấy họ vẫn đang dựa vào bộ khung De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, nay đã thêm già.
Tuyển Bỉ vừa trải qua trận đấu kéo dài 120 phút với Senegal khiến thể lực dàn sao luống tuổi của họ bị bào mòn, khó có thể kịp hồi phục. Đối mặt với họ là đội chủ nhà với thể lực sung mãn, được lợi thế về ngày nghỉ hoàn toàn phù hợp với lối chơi bùng nổ vốn có. Tuyển Bỉ còn phải thi đấu ở "chảo lửa" cuồng nhiệt đến từ hàng vạn khán giả Mỹ trên sân Seattle - thứ vũ khí tinh thần mạnh mẽ của đội bóng "xứ cờ hoa". Tệ hơn, chân sút chủ lực đang sở hữu 3 bàn thắng, Folarin Balogun ngỡ bị treo giò do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Bosnia lại được FIFA "hoãn" phạt và có mặt tại trận cầu lịch sử. Những bất lợi này đã khiến con đường đi tìm "chú chim xanh" của tuyển Bỉ trở nên gian nan hơn rất nhiều!
2. Đi vào đến vòng đấu này, thường không còn chỗ cho "ngựa ô" hay những biến số bất ngờ nhưng sự có mặt của Maroc, Na Uy bên cạnh Pháp, Anh ở tứ kết đã cho phép người Mỹ mơ mộng.

Pochettino từng nói: “Tại sao chúng tôi không thể vô địch?”
Trước giải đấu, tuyển Mỹ được đánh giá ở hạng trung bình và kể cả ở bảng đấu tương đối nhẹ ký, các chuyên gia cũng cho rằng, nếu họ qua được vòng bảng đã là thành công. Nhưng người Mỹ đã chứng minh rằng, họ biết biến "quyền mưu cầu hạnh phúc" thành hiện thực.
Không phải đợi đến lúc HLV Mauricio Pochettino đặt ra câu hỏi "Why not us?" (Sao không phải chúng ta) thì người Mỹ mới mơ mộng. Tuyên ngôn Độc lập Mỹ từ 250 năm trước đã nhấn mạnh về "quyền mưu cầu hạnh phúc" và trong suốt quá trình đó đến nay, nước Mỹ luôn được ca ngợi là nơi chắp cánh - không giới hạn - cho những giấc mơ thành hiện thực.
Sự cởi mở của một không gian tràn ngập cơ hội mà ai nấy đều cảm thấy rằng mình có thể nắm bắt, mình có thể biến điều không thể thành có thể của giải đấu trên đất Mỹ đã tạo sức mạnh tinh thần để Cabo Verde làm nên kỳ tích, để những đội bóng như Ecuador, Paraguay, Nam Phi và gần đây nhất là Na Uy vượt ngưỡng của mình trong những cuộc đối đầu với các đội bóng lớn. Tất cả đều hướng tới câu hỏi nghiêm túc cho chức vô địch: Tại sao không phải là Mỹ?
3. Sở dĩ ở Đoản khúc này tôi nhắc đến hình tượng "chú chim xanh" bởi như thông điệp mà Maurice Maeterlinck gửi gắm: Hạnh phúc không nằm ở đâu xa xôi mà ẩn chứa ngay trong những điều bình dị, gần gũi quanh cuộc sống đời thường.
Với tuyển Bỉ, chuyến phiêu lưu trên đất Mỹ lần này là để họ nhận ra rằng Hạnh phúc của họ khi đến sân chơi bóng đá lớn này không chỉ là cái đích, không chỉ là sự săn đuổi ngôi vô địch. Đây là nơi họ tìm lại bản ngã chính mình, cảm nhận được hạnh phúc chơi bóng trên sân cỏ, cảm nhận được niềm đam mê chảy trong huyết quản, cảm nhận cảm giác tự hào được cống hiến vì màu cờ sắc áo và ngập đắm trong niềm yêu tin của người hâm mộ. Ở chi tiết "Màn Cây Thù Du" của "Con chim xanh" tác giả Maurice Maeterlinck nhắc nhở chúng ta rằng, cái chết không phải là sự kết thúc bởi người đã khuất vẫn tiếp tục sống trong ký ức của người ở lại. Tương tự, những thất bại hôm nay không phải là chấm hết, nó chính là những hạt mầm đầu tiên được gieo ươm cho thành công ngày mai.
Với tuyển Mỹ, hy vọng họ sẽ chứng minh ngay tại xứ xở luôn mở ra những cơ hội cho những ai muốn nắm bắt, rằng chỉ cần bạn có mục tiêu, có niềm tin, và dĩ nhiên lại có sự ưu ái nữa, giấc mơ là có thật!
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu



