Đoản khúc World Cup: Ronaldo trong vòng xoáy của số phận và tính cách

24/11/2022 08:47 GMT+7 | World Cup 2022

Trong đội quân áo bã trầu đa số là cựu binh già đến Qatar, Cristiano Ronaldo già thứ 2, chỉ sau trung vệ lão tướng 39 tuổi, Pepe. Tiền đạo đã từng khoác áo MU năm nay 37 tuổi, nhưng vẫn được coi là niềm kỳ vọng hàng đầu ở đội tuyển quốc gia dẫu phong độ đã đi xuống.

Tuy nhiên, trước những sự cố dồn dập đến trước trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup giữa Cristiano Ronaldo và MU, con đường đến trận thứ 7 của các "thủy thủ" đến từ bán đảo Iberia dường như quá nhiều bão giông…

Vung tay chặt đứt cây cầu…

Trước thềm World Cup chỉ vài ngày, mối lương duyên của Cristiano Ronaldo với MU đã tận và tiền đạo ngôi sao sẽ không thể quay về MU khi World Cup kết thúc.

Chỉ trước 2 ngày khi Bồ Đào Nha bước vào trận ra quân tại World Cup với Ghana, câu lạc bộ bóng đá nước Anh MU đưa ra lời tuyên bố lạnh lùng vỏn vẹn chưa đầy 70 chữ: "Cristiano Ronaldo sẽ rời MU theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức!". Ngay lập tức, CR7 đáp trả khá bình thản: "Tôi yêu MU và tôi yêu người hâm mộ, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một thử thách mới…".

Nhưng có lẽ lời đáp trả của Ronaldo chỉ là bề nổi của tảng băng. Với tất cả sự nhạy cảm của một nhà thơ, một phụ nữ, tôi tin rằng, cõi lòng của Cristiano Ronaldo đang dậy sóng. Cho dù trước khi tiến hành bài phỏng vấn gồm hai phần với Morgan trên TalkTV trước khi trở về Bồ Đào Nha để hội quân, hẳn Ronaldo đã tính đến cuộc chia tay này, nhưng có lẽ anh ta đã không nghĩ rằng, đó chính là nhát rìu chặt đôi cây cầu dẫn đến Manchester-bệ phóng của anh 19 năm trước.

Như những lời thơ cùa thi sĩ Fernando Pessoa trong bài Bao nhiêu lâu rồi, mười năm có lẽ: "Chúng ta đi qua những phố và những con người/Chúng ta đi qua bản thân, và chúng ta kết thúc", có hạnh ngộ sẽ có chia xa, đó là tất yếu. Nhưng cách mà Ronaldo phải rời đi đã làm đau lòng người hâm mộ, cũng như khiến chính anh tổn thương. Trong 2 lần "thuộc về nhau" Cristiano Ronaldo đã ghi 145 bàn sau 346 lần ra sân… một kỷ lục không phải dễ ai có được, nhưng cuối cùng anh chỉ nhận lại một lời cảm ơn nhạt nhẽo và khách sáo đến không thể nhạt nhẽo và khách sáo hơn!

Buồn hơn cả, Ronaldo rời MU để lại phía sau không phải sự tiếc nuối của người hâm mộ dành cho 1 huyền thoại - thứ mà anh xứng đáng có mà chỉ là những mỉa mai, chỉ trích, diễu cợt… Thậm chí có người còn công khai tỏ thấy họ thật nhẹ nhõm và hài lòng kiểu "đẩy đi được cục nợ". Ngôi sao đầy tài năng CR7 ngày nào đã sụp đổ trong lòng người hâm mộ - những người đã yêu anh suốt gần 20 năm qua, từ cái ngày cậu bé Cristiano Ronaldo 18 tuổi măng tơ đặt chân lên thánh địa Old Trafford vào năm 2003. Trớ trêu và cay đắng, tình yêu của người hâm mộ cạn đi với Ronaldo không phải vì anh đã già đi, đã kém đi, đã bớt khát khao cống hiến đi mà bởi tính cách ngạo mạn, phá phách, trên tróc của anh làm họ không thể kiên nhẫn hơn được nữa…

Đoản khúc World Cup: Ronaldo trong vòng xoáy của số phận và tính cách - Ảnh 1.

Ronaldo đã chính thức đoạn tuyệt với MU

 Bách ân trả hết một lần được không?

Quay trở lại trận ra quân của đội tuyển Bồ Đào Nha, tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha được xếp vào bảng H cùng với Uruguay, Ghana và Hàn Quốc - đều là những đối thủ dưới tầm nhưng khó chơi. Dẫu vậy, nếu thi đấu đúng sức, Ronaldo và các đồng đội chắc hẳn sẽ không gặp nhiều khó khăn để đi tiếp với vị trí nhất nhất bảng.

World Cup này được xem là cuối cùng của Cristiano Ronaldo, lẽ tất nhiên, mỗi lần góp mặt là một lần khao khát, ước vọng… nhưng có lẽ thời điểm này sau bao thất vọng, khi đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời cầu thủ thì khát vọng đó sẽ cháy bỏng hơn bao giờ hết, sự quyết tâm và sự tự khẳng định giá trị của mình trong Ronaldo sẽ càng mãnh liệt, thôi thúc hơn bao giờ hết.

Cristiano Ronaldo hiện là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử của  đội tuyển Bồ Đào Nha Anh, anh đang sở hữu 117 bàn thắng sau 191 lần ra sân. Ở sân chơi lớn nhất hành tinh, CR7 có 7 pha lập công, tại World Cup này, Ronaldo đang hướng tới việc san bằng hoặc có thể vượt lên chỉ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha ở các kỳ World Cup mà huyền thoại Eusebio  nắm giữ (9 bàn thắng). Và, nếu ghi bàn ở World Cup này, Cristiano Ronaldo sẽ lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau.

Nhưng liệu CR7 thể vượt qua vòng lốc xoáy dữ dội của số phận để cùng với tuyển Bồ Đào Nha viết lên lịch sử? Và, giữa bối cảnh lòng dạ đội trưởng CR7 ngổn ngang tơ vò liệu có phải cơ hội để "các ngôi sao đen Ghana" trỗi dậy? Có thể lắm chứ? Vậy thì, "các ngôi sao đen Ghana tôi đặt niềm tin vào các bạn. Ronaldo sẽ có kỷ lục, nhưng các bạn sẽ có điểm!

Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm