Đoản khúc World Cup: "La Albiceleste": Màu xanh, màu trắng, ô kìa… Messi!

22/11/2022 11:36 GMT+7 | World Cup 2022

Trong "Tiếng sáo thiên thai", Thế Lữ viết "Trời cao, xanh ngắt - Ô kìa. Hai con hạc trắng bay về Bồng Lai" làm tôi dung tưởng đến màu xanh và màu trắng - biểu trưng của màu áo đội tuyển Argentina - La Albiceleste.

1. Đội tuyển Argentina luôn là ông lớn, bất cứ kỳ World Cup nào họ cũng là ứng cử viên hàng đầu, bất kể việc họ chỉ mới sở hữu 2 ngôi sao, mà lần lên ngôi gần đây nhất đã là 36 năm! Họ là kỳ phùng địch thủ của Brazil, nhưng kém đối thủ tới 3 ngôi sao. Họ cũng là kình địch không đội trời chung với đội tuyển Đức, đội bóng đã hái ngôi sao thứ 3 của họ cài lên ngực áo mình để sở hữu ngôi sao thứ 4 ngay trên đất Nam Mỹ vào mùa hạ năm 2014.

Sở dĩ, Argentina luôn được đánh giá cao bởi họ luôn sở hữu những thiên tài mà ánh hào quang của họ sáng chói đến nỗi làm lu mờ cả đội bóng. Trước đây, đó là Diego Maradona và giờ đây là Lionel Messi. Những cá nhân đó dường như đại diện cho cả đội bóng trước đây là 23, nay là 26 cầu thủ cùng huấn luyện viên và một đội ngũ hùng hậu đi kèm…

Trong nhiều kỳ World Cup, các cá nhân đó được tung hô, tôn vinh như cần có họ thì Argentina mới vô địch. Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như vậy! 36 năm, 8 kỳ World Cup đã trôi qua khi Argentina có cả Maradona (trên cương vị cầu thủ và huấn luyện viên) lẫn Messi, nhưng họ vẫn chưa thể đặt tay lên chiếc cúp FIFA World Cup danh giá.

Ở lần tham dự World Cup có thể nói là cuối cùng này, Messi là niềm hy vọng của cả Argentina, của hàng triệu triệu fan hâm mộ La Albiceleste và hâm mộ Messi trên khắp thế giới… Trong những dòng ký sự của nhà báo Trương Anh Ngọc viết từ Doha, anh đã tả về sự mong đợi của biết bao phóng viên, người hâm mộ, nỗi thất vọng của họ khi Messi không xuất hiện trong buổi tập của Argentina mà báo chí và người hâm mộ được tiếp cận… Trương Anh Ngọc cũng khơi lại những ký ức buồn của người hâm mộ Messi và tuyển Argentina trong những giải đấu trước.

2. Trong lần đầu tiên khi Messi mới 19 tuổi măng tơ thơ trẻ khi họ dừng bước trước tuyển Đức ở tứ kết World Cup 2006 trước loạt penalty may rủi. 4 năm sau, World Cup 2010, lại là tuyển Đức, lại ở tứ kết khi cậu bé Thomas Muller mà Maradona gọi là thằng nhặt bóng khi đó lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup ở tuổi 19 đã làm được điều mà bộ ba tiền đạo lừng lẫy của Argentina gồm Lionel Messi, Carlos Tevez, Gonzalo Higuain không thể làm, đó là ghi bàn. Các cầu thủ Đức đã thi nhau phá nát lưới Arggentina với 4 bàn thắng và lần thứ 2 liên tiếp loại đội bóng của Maradona và Messi tại tứ kết.

Đoản khúc World Cup: "La Albiceleste": Màu xanh, màu trắng, ô kìa… Messi! - Ảnh 1.

Messi sẽ nâng Cúp Vàng ở kỳ World Cup cuối cùng?

Trận chung kết trên đất Brazil của Messi và Argentina là lần gặp mặt thứ 3 giữa 2 đội bóng có quá nhiều duyên nợ. Và Mario Gotze, lại một người rất trẻ, người mà trước đó không ai biết đến, đã hạ gục Argentina, Messi. Lần tham dự World Cup thứ 4 của Messi, năm 2018 trên đất Nga cũng sớm dừng lại ở vòng 1/8 trước tuyển Pháp, đội bóng sau đó đã đăng quang giải đấu.

Tại lần thứ 5 này, Messi và Argentina rơi vào một bảng đấu quá nhẹ nhàng, khi họ chỉ phải gặp Saudi Arabia, Ba Lan và Mexico. Dù bóng đá không có gì là đương nhiên, nhưng có lẽ chẳng khó khăn gì để Argentina vượt qua vòng bảng với vị trí thứ nhất. Dĩ nhiên, mục tiêu của họ không phải vậy, sự kỳ vọng của người hâm mộ với Messi và Argentina là ở trận đấu cuối cùng - trận đấu đã được vẽ lên như mơ La Albiceleste đối đầu với Selecao, ở đó, Messi sẽ ngẩng cao đầu và giơ chiếc cúp Chiến thắng trên tay… Niềm kỳ vọng này, được Trương Anh Ngọc viết: "Quá nhiều lỡ dở, quá nhiều điều tiếc nuối, và kể cả khi Argentina đã chấm dứt những năm tháng không danh hiệu bằng Copa America 2021 thì người ta vẫn hướng đến World Cup 2022 như một dịp cuối cùng để có cơ hội cầu nguyện cho Messi nâng cao Cúp Vàng".

Năm 1986, "cậu bé vàng" Maradona 26 tuổi, lần thứ 2 dự World Cup đã giúp Argentina đăng quang với bàn thắng được mệnh danh "bàn tay của Chúa", khi đó Messi chưa ra đời. World Cup Qatar 2022, Messi 35 tuổi, lần thứ 5 tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh, trong tư thế của một ngôi sao đỉnh cao. Cầu thủ sinh năm 1987 lừng lững và ngạo nghễ đi vào giải đấu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại với hành trang 7 Quả bóng Vàng, 6 Chiếc giày Vàng châu Âu…

Nhưng nếu ở giải đấu có thể nói là cuối cùng này của mình, Messi cùng Argentina không thể chạm tay vào Cúp Vàng thì dù anh có sở hữu nhiều danh hiệu đến đâu, có bao nhiêu Quả bóng Vàng, giày Vàng đi nữa thì anh vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể vĩ đại bằng Maradona! 

 

Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm