Đây là một "cuộc chiến của rừng xanh", một bên là 3 chúa sơn lâm dũng mãnh, oai hùng tấn công mạnh mẽ và một bên là bầy báo đốm xếp thành vòng tròn bảo vệ lãnh địa của mình. Và, mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là "Tam sư" sẽ dễ dàng chiến thắng "Những chú báo".
1. Tuyển CHDC Congo trở lại với sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn nửa thế kỷ, kể lần đầu tiên họ góp mặt ở World Cup 1974, khi đó quốc gia này vẫn mang tên Zaire. Tại giải đấu đó, họ bị loại từ vòng bảng với thành tích bết bát, thua cả 3 trận, thủng lưới 14 bàn và không ghi được bàn thắng nào. Trước đó, CHDC Congo đã trải qua vòng đấu loại vô cùng gay cấn khi phải đối đầu với Senegal trong vòng bảng khu vực, tiếp đến là thắng Nigeria ở trận play-off và sau cùng là đánh bại Jamaica để trở đại diện thứ 10 của châu Phi đến Bắc Mỹ.
Lần trở lại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh này, CH Congo đã lập nên kỳ tích ngoạn mục. Ở vòng bảng, "Những chú báo" không chỉ ghi tới 4 bàn thắng mà còn giành chiến thắng đầu tiên trên đấu trường World Cup trước Uzbekistan sau khi để thua sát nút Colombia 0-1 và cầm hòa Bồ Đào Nha với tỷ số 1-1. Kết quả này, đã đưa Tuyển CHDC Congo lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng, hiên ngang bước vào vòng knock-out nơi họ sẽ đối đầu với một đối thủ mạnh hơn họ nhiều lần, tuyển Anh.
52 năm là một quãng thời gian quá dài để người ta có thể nhớ đến một đội bóng Trung Phi không có thành tích gì, cũng chẳng có cái tên nào nổi trội. Nhưng giờ thì họ đã được làng túc cầu nhắc đến, và người được nhắc nhiều nhất đó là Yoane Wissa - người đã ghi 3 trong tổng số 4 bàn thắng của Leopard tại World Cup 2026. Đặc biệt đây đều là những pha làm bàn gỡ hòa và đưa CH Congo tiến lên sau khi đã bị dẫn trước. Người mà mỗi bàn thắng đều sẽ các đối thủ dù là trực tiếp hay gián tiếp nhớ đến.
Dễ hiểu thôi, Yoane Wissa đã làm được cái điều mà Ronaldo không làm được ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CH Congo. Và, mỗi bàn thắng của anh vào lưới Uzbekistan như một nhát kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim những Son Heung Min, Hwang Hee Chan, Lee Kang In, Kim Min Jae… của tuyển Hàn Quốc khi nó đồng nghĩa là sút bay họ về nước.

“Những chú báo” CHDC Congo đang trải qua một VCK World Cup ấn tượng. Ảnh AFP
2. "Hãy nắm lấy tay tôi, chỉ cho tôi con đường tôi có thể đi…" đây là những ca từ của ca khúc "Show Me The Way" (Hãy chỉ cho tôi con đường), nằm trong album Emotion, là một trong những tác phẩm đưa âm nhạc Rumba Congo ra thế giới. Đó là ca khúc của danh ca người Congo Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, thường được biết đến với nghệ danh Papa Wemba. Trong sự nghiệp kéo dài gần 5 thập kỷ của mình, Papa Wemba thông qua giọng hát, phong cách biểu diễn và thời trang của mình, ông đã định hình âm thanh và hình ảnh của văn hóa Congo đương đại, trở thành một trong những ca sĩ và nghệ sĩ biểu diễn vĩ đại nhất của châu Phi mọi thời đại và là một trong những nhạc sĩ châu Phi có ảnh hưởng nhất.
Và giờ đây, đội tuyển CHDC Congo đã bước ra ánh sáng của sân cỏ lớn y như cái cách mà "Vua Rumba" Papa Wemba huyền thoại của họ, nhiều năm trước đã từng đưa Soukous-thể loại âm nhạc rumba của Congo, lên sân khấu thế giới và giúp toàn cầu hóa âm nhạc đại chúng châu Phi.
Các tuyển thủ CHDC Congo đã nắm tay nhau và được HLV Sébastien Desabre chỉ cho họ con đường đi, một con đường được xây dựng bằng sự kỷ luật, kết cấu chặt chẽ và tinh thần chiến đấu kiên cường.
"Chúng tôi hạnh phúc với những gì đã làm được. Giờ đây, một con quái vật lớn đang chờ đợi chúng tôi ở vòng tiếp theo. Nhưng chúng tôi xứng đáng được chơi trận đấu này, xứng đáng được đối đầu với đội tuyển Anh - một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi đang rất mong chờ nó", Yoane Wissa đã phát biểu như vậy. Dĩ nhiên, Yoane Wissa đang có kỳ World Cup bùng nổ, toàn đội bóng của anh đang có sự hưng phấn tột độ, đây là điểm tựa để họ tiến vào trận đấu với "Tam sư" với tâm lý tự tin và thoải mái. Tâm lý này chắc chắn sẽ là trở ngại lớn cho thầy trò HLV Tuchel.
Ngoài việc làm sao để khoan thủng khối bê tông vững chắc của CH Congo, các cầu thủ phòng ngự Anh cần phải để ý tiền đạo thuộc biên chế Newcastle United vốn đã rất quen thuộc với họ ở Giải Ngoại hạng này cùng với đó là cả Meschack Elia hay Cedric Bakambu, họ đều sở hữu tốc độ phản công nhanh và sắc bén.
Trong khi đó, dù có đội hình đẳng cấp vượt trội với vị thế là một trong những ứng cử viên vô địch, sức ép phải thắng áp đảo trước một đối thủ "dưới cơ" có thể khiến đôi chân của các quý ông người Anh trở nên nặng nề. Nếu không sớm ghi bàn và vấp phải sự kỷ luật phòng ngự chặt chẽ của "Những chú báo", các học trò của HLV Tuchel rất có thể sẽ bị kéo vào hiệp phụ hoặc tệ hơn là loạt sút luân lưu.
Một thế trận thong dong, giống như một buổi trà chiều có lẽ sẽ là thích hợp với tuyển Anh ở trận đấu này. Thay vì tấn công như vũ bão với những cú ra đòn liên tiếp, áp đặt chiến thắng theo cách của kẻ mạnh, "Tam sư" hãy cùng Leopards rình rập, chờ đợi… thậm chí có thể cùng lắc lư giai điệu Soukous… Bàn thắng sẽ đến từ pha đảo chân đầy nghệ sĩ của Jude Bellingham hoặc cú sút thẳng như kẻ chỉ với tốc độ ánh sáng của Harry Kane. Và, tuyển Anh sẽ tiễn CH Congo về với đại ngàn theo một cách tôn trọng nhất đầy chất quý tộc.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



