Sau khi giành quyền vào tứ kết mà không phải thi đấu set nào do đối thủ bỏ cuộc vì chấn thương thì may mắn tiếp tục ủng hộ Djokovic khi anh lại giành quyền vào bán kết Australian Open 2026 do Musetti phải bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương.
Djokovic vào bán kết Australian Open 2026 đầy may mắn
Djokovic đã giành vé vào tứ kết Australian Open 2026 mà không cần ra sân thi đấu. Tay vợt người Serbia được xử thắng sau khi đối thủ Jakub Mensik phải rút lui trước khi trận đấu bắt đầu vì chấn thương cơ bụng.
Dù "bất chiến tự nhiên thành" ở vòng 4 nhưng 4 ngày nghỉ vẫn không đủ để Novak Djokovic vượt qua vết phồng rộp nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến màn trình diễn của anh trong trận tứ kết Australian Open gặp hạt giống số 5 Lorenzo Musetti.
Djokovic đã để thua Musetti 4-6, 3-6 ở 2 set đầu tiên của trận tứ kết do bị ảnh hưởng bởi chấn thương trước đó mà chưa kịp bình phục (phồng rộp chân) và đối mặt với nguy cơ bị loại trước vòng bán kết Australian Open lần đầu tiên kể từ năm 2018.

Sau khi giành quyền vào tứ kết mà không phải thi đấu set nào do đối thủ bỏ cuộc vì chấn thương thì may mắn tiếp tục ủng hộ Djokovic khi anh lại giành quyền vào bán kết Australian Open 2026 do Musetti phải bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương
Tuy nhiên, bất ngờ lại đến ở set 3. Sau khi Djokovic cần đến sự chăm sóc y tế và đang dẫn Musetti 3-1 thì chính Musetti cũng cần đến chăm sóc y tế nhưng vẫn không thể tiếp tục thi đấu và phải bỏ cuộc giữa chừng, đồng nghĩa với việc Djokovic giành quyền vào bán kết Australian Open 2026.
Một kịch bản khó tin và một lần nữa may mắn lại đứng về phía nhà vô địch Grand Slam 24 lần. Djokovic bị phồng rộp ở chân trong chiến thắng trước Botic van de Zandschulp ở vòng 3 và nhờ việc Jakub Mensik rút lui, anh hoàn toàn không phải thi đấu ở vòng bốn. Tuy nhiên, quãng nghỉ 4 ngày vẫn không đủ giúp nhà vô địch Australian Open 10 lần hồi phục hoàn toàn.
Tay vợt số 4 thế giới phải xin chăm sóc y tế để xử lý nhiều vấn đề ở bàn chân trong trận tứ kết với Musetti. Djokovic phải che lại vết phồng đã bị vỡ nằm ngay dưới ngón chân cái. Ngón chân của anh cũng được băng bó lại kỹ lưỡng.
"Nhìn đã thấy rất đáng sợ… Tôi không thể tưởng tượng chuyện đó lại không ảnh hưởng đến anh ấy", huyền thoại John McEnroe bình luận trên kênh Nine. "Dù đã ở độ tuổi này, Djokovic vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng di chuyển. Khi bạn gặp một chấn thương đau đớn như vậy, nó sẽ ám ảnh trong đầu bạn. Hôm nay anh ấy khởi đầu tốt nhưng nhanh chóng xuống sức. Bác sĩ đang cố cứu anh ấy".
Djokovic chưa từng dừng bước trước vòng bán kết Australian Open kể từ năm 2018, khi anh thua Hyeon Chung. Trớ trêu thay, chính tay vợt người Hàn Quốc sau đó cũng phải bỏ trận bán kết gặp Roger Federer do một vết phồng tương tự, được mô tả bởi người đại diện của anh là "phồng chồng lên phồng".
Kịch bản ấy suýt tái diễn cho đến khi Musetti bất ngờ gặp chấn thương đầu set 3. Sau khi Djokovic bẻ game giao bóng của đối thủ, tay vợt người Ý tỏ ra đau đớn và cần đến sự chăm sóc của chuyên viên vật lý trị liệu ở vùng háng. Djokovic tiếp tục có thêm một break để dẫn 2-1, trong khi Musetti di chuyển khó khăn và lộ rõ dấu hiệu không thể tiếp tục thi đấu.
Ngay sau khi trở lại, Musetti cố đánh nhanh các điểm, cho thấy anh không còn chút tự tin nào trong các pha di chuyển và sau đó phải bỏ cuộc, tương tự như những gì anh từng làm ở bán kết Roland Garros năm ngoái khi gặp Carlos Alcaraz.
"Cậu ấy mới là người chơi hay hơn… Tôi thật sự không biết phải nói gì", Djokovic phát biểu sau trận. "Lẽ ra hôm nay cậu ấy xứng đáng giành chiến thắng. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hai set đầu tôi không cảm nhận tốt được trái bóng, một phần vì chất lượng và sự đa dạng trong lối chơi của cậu ấy", Djokovic chia sẻ sau khi vào bán kết theo cách đầy bất ngờ. Với chiến thắng này, Djokovic dự kiến sẽ chạm trán Jannik Sinner ở bán kết Australian Open 2026.
