Thể thao

Djokovic vào tứ kết Australian Open 2026 mà không tốn một giọt mồ hôi

25/01/2026 17:43 GMT+7 Google News

Novak Djokovic đã chính thức giành vé vào tứ kết Australian Open 2026 theo cách đặc biệt nhất: không cần ra sân thi đấu. Tay vợt người Serbia được xử thắng sau khi đối thủ Jakub Mensik buộc phải rút lui vì chấn thương cơ bụng, khiến trận đấu vòng bốn dự kiến diễn ra trong phiên tối trên sân Rod Laver Arena không thể tổ chức.

Theo thông báo từ ban tổ chức, Mensik gặp vấn đề ở vùng cơ bụng bên trái - chấn thương đã xuất hiện từ những vòng đấu trước và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sau khi tham vấn đội ngũ y tế, tay vợt người CH Czech buộc phải đưa ra quyết định khó khăn nhằm tránh rủi ro lâu dài cho sự nghiệp.

"Đây là điều rất khó để viết ra", Mensik chia sẻ trên trang cá nhân. "Sau khi làm tất cả những gì có thể để tiếp tục thi đấu, tôi buộc phải rút lui khỏi Australian Open vì chấn thương cơ bụng đã nặng dần qua từng trận. Sau cuộc trao đổi dài với đội ngũ huấn luyện và bác sĩ, chúng tôi quyết định không mạo hiểm ra sân".

Djokovic vào tứ kết Australian Open 2026 mà không tốn một giọt mồ hôi - Ảnh 1.

Jakub Mensik buộc phải rút lui vì chấn thương cơ bụng

Việc rút lui là cú sốc lớn với Mensik, bởi đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt 20 tuổi lọt vào tuần thi đấu thứ hai của một giải Grand Slam. Trước đó, anh đã trải qua hành trình đầy nỗ lực tại Melbourne, khởi đầu bằng chiến thắng năm set trước Pablo Carreno Busta, trước khi lần lượt vượt qua Rafael Jodar và Ethan Quinn để tiến vào vòng bốn.

Mensik hiện được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của quần vợt nam thế giới. Anh từng gây tiếng vang khi đánh bại chính Djokovic tại Miami Masters mùa trước để giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Chính vì vậy, cuộc tái đấu giữa hai tay vợt trên sân Rod Laver Arena được chờ đợi, nhưng cuối cùng lại không thể diễn ra.

"Tôi thực sự rất buồn vì không thể thi đấu với thần tượng của mình, với GOAT của quần vợt", Mensik chia sẻ. "Tuy vậy, việc vào vòng bốn Grand Slam lần đầu tiên vẫn là ký ức tôi sẽ mang theo rất lâu. Giờ là lúc tôi cần hồi phục để trở lại mạnh mẽ hơn".

Djokovic vào tứ kết Australian Open 2026 mà không tốn một giọt mồ hôi - Ảnh 2.

Trong khi đó, Djokovic nghiễm nhiên bước vào tứ kết Australian Open lần thứ 16 trong sự nghiệp - một kỷ lục khác tại giải đấu mà anh đã 10 lần đăng quang. Ở tuổi 38, tay vợt người Serbia đang cho thấy sự tính toán hợp lý về thể lực khi chưa để thua bất kỳ set nào từ đầu giải và thậm chí hạn chế tối đa các buổi tập trong ngày nghỉ.

"Tôi đang cố gắng tiết kiệm năng lượng nhiều nhất có thể", Djokovic từng chia sẻ. "Cơ thể luôn có những vấn đề nhỏ, nhưng nhìn chung tôi cảm thấy tốt hơn so với khá nhiều giải đấu gần đây".

Việc được nghỉ trọn một vòng đấu giúp Djokovic có thêm thời gian hồi phục, yếu tố được xem là cực kỳ quan trọng trong hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25. Ở vòng tứ kết, anh sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Lorenzo Musetti và Taylor Fritz.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm