11/12/2025 17:54 GMT+7 | SEA Games 33
U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia. Chúng ta vẫn tin các học trò HLV Kim Sang Sik sẽ chiến thắng nhưng vẫn bất ngờ vì chiến thắng đến dễ dàng hơn hình dung trong một trận đấu mà Đình Bắc tiếp tục thể hiện đẳng cấp. U22 Việt Nam vào bán kết và tiếp tục hướng tới mục tiêu tranh HCV bóng đá nam SEA Games 2025.
Ở trận ra quân gặp Lào tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games 2025, U22 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn mới có thể giành chiến thắng sát nút 2-1. Đình Bắc là người hùng khi ghi cả hai bàn thắng mang về 3 điểm cho U22 Việt Nam.

Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn ở SEA Games 2025.Ảnh: Minh Dân
Trước Malaysia, một lần nữa Đình Bắc lại ghi dấu ấn đậm nét với một cú đúp kiến tạo cho Hiểu Minh và Minh Phúc lập công. Tiền đạo số 7 thể hiện sự tự tin, kỹ thuật chuẩn mực, óc quan sát tốt và chất lượng đường chuyền tuyệt vời.
Ngoài 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Đình Bắc còn có nhiều pha đi bóng, đột phá khiến hậu vệ Malaysia gặp nhiều khó khăn. Ngôi sao đang khoác áo CAHN cho thấy anh thực sự là nhân tố không thể thiếu của U22 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh HCV bóng đá nam SEA Games 2025.
U22 Malaysia sụp đổ sớm vì tâm lý sợ thua
Trái ngược với phát biểu sẽ không chơi cầu hòa với U22 Việt Nam trước trận đấu của cả cầu thủ lẫn HLV U22 Malaysia, họ đã thi đấu khác hẳn với những gì họ chia sẻ trước truyền thông.
Các cầu thủ trẻ của Malaysia tỏ ra sợ hãi, nhún nhường thực sự khi đối đầu với chúng ta. Với sơ đồ 5-4-1, U22 Malaysia chơi phòng ngự với hai lớp lùi sâu, bộc lộ rõ tư tưởng cầu hòa. Họ tự coi mình là đội bóng "dưới cơ" và chính thái độ này đã góp phần vào sự sụp đổ quá sớm của họ.

U22 Malaysia (áo vàng) tỏ ra sợ hãi trước U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Dân
Chúng ta thoải mái cầm bóng, ép sân và U22 Malaysia chỉ lùi sâu phòng ngự. Ngay cả khi có bóng, họ cũng không dám dâng cao đội hình tấn công. Ngay cả khi đã bị dẫn trước, thậm chí là bị dẫn trước tới 2 bàn họ vẫn không dám dâng đội hình lên tấn công. Đó là minh chứng cho thấy họ "sợ hãi" U22 Việt Nam thực sự, "sợ hãi" chứ không phải là tôn trọng đối thủ nữa.
Lối chơi của Malaysia khiến U22 Việt Nam dễ đá hơn và khi chúng ta đã có bàn thắng khai thông bế tắc từ khá sớm (phút 11) thì ai cũng thấy các học trò HLV Kim Sang Sik đã cởi bỏ được "nút thắt" tâm lí nên càng dễ đá. Bàn thắng thứ 2 đến với U22 Việt Nam không bất ngờ khi chúng ta vẫn ép sân còn Malaysia vẫn chơi với tâm lý sợ thua.
Sẵn sàng hướng tới mục tiêu tranh HCV SEA Games 2025
U22 Việt Nam đã giành quyền vào bán kết bóng đá nam SEA Games 2025 và dự kiến sẽ gặp U22 Philippines. Chúng ta đang có đà tâm lý tuyệt vời sau 2 chiến thắng liên tiếp. HLV Kim Sang Sik cũng đã định hình được cả lối chơi lẫn bộ khung nhân sự "chuẩn".

U22 Việt Nam sẵn sàng hướng tới mục tiêu tranh HCV SEA Games 2025. Ảnh: Minh Dân
Những gì mà bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh thể hiện qua 2 trận đá chính liên tiếp vừa qua, những gì mà bộ ba Đình Bắc, Lê Viktor, Khuất Văn Khang thể hiện trước Malaysia hay sự ăn ý giữa Minh Phúc và Đình Bắc giúp chúng ta nhìn thấy bộ khung nhân sự tốt nhất cho U22 Việt Nam lúc này.
Phía trước U22 Việt Nam vẫn là thách thức lớn nhưng nếu các cầu thủ cứ chơi với sự tự tin, gắn kết như thế này, chúng ta có quyền hy vọng sẽ tiếp tục được tận hưởng nhiều niềm vui hơn nữa.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất