Real Madrid - Numancia 4-3: Khổ thân Casillas!

16/09/2008 11:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mấy ngày nay, người Madrid ra rả về cái gọi là Quả bóng Vàng cho Iker Casillas. Thậm chí, họ còn tổ chức hẳn một cuộc vận động rầm rộ qua Internet vì mục tiêu này. Nhưng trận đấu thảm họa với Numancia có lẽ đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng tiếp bước Lev Yasin ấy của thủ thành người Madrid.

Người Madrid không phải là không có lý do chính đáng khi kêu gọi trao tặng Quả bóng Vàng 2008 cho Iker Casillas. Thủ môn này vừa trải qua một giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp, góp công lớn trong chiến tích vô địch Liga 07-08 của Real Madrid khi liên tục phá những kỷ lục của cá nhân mình về thời gian giữ sạch lưới. Về mặt thành tích, dù kém Cristiano Ronaldo danh hiệu Champions League, song Casillas lại giành được chức vô địch EURO 2008, mà chiến thắng ở những giải đấu lớn luôn được đánh giá rất cao trong những cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng.
 

Tuy nhiên, đó chỉ mới là điều kiện cần. Muốn trở thành người xuất sắc nhất trong năm, điều kiện đủ là phải chơi tốt cho tới tận ngày diễn ra cuộc bầu chọn (tháng 12). Thậm chí, giai đoạn này mới là giai đoạn quyết định, bởi dẫu sao thì những người bỏ phiếu vẫn ít nhiều để cho cảm tính chi phối trong quá trình bầu chọn. Nhìn nhận theo hướng ấy, thì rõ ràng là Casillas đang tự loại mình ra khỏi cuộc chơi khi thể hiện một phong độ quá tệ hại từ khi mùa giải mới 08-09 khởi tranh.

Nếu tính từ 2 trận tranh Siêu Cúp TBN, Iker Casillas đã phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 10 lần: 3 bàn ở trận lượt đi, 2 bàn ở trận lượt về, 2 bàn trong trận thua Deportivo và bây giờ là 3 bàn trước Numancia. 25 năm qua, đây là lần đầu tiên Real Madrid phải nhận tới 5 bàn thua khi giải đấu chỉ vừa đi qua được 2 vòng. Với một thủ môn đang cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng trong đội hình, đó đơn giản là một kết quả khó có thể tiêu hóa nổi.

Khách quan mà nói, trong 10 bàn thua mà Casillas phải nhận từ đầu mùa, có những bàn, như pha dứt điểm của Silva ở trận tranh Siêu Cúp lượt về, hay cú nã đại bác của tiền vệ Bakero bên phía Numancia, đúng là không thể cản phá. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là Casillas đang không có được cảm giác tốt nhất về không gian. Ở trận tranh Siêu cúp lượt đi, 2 trong số 3 bàn thua của Real có lỗi của Casillas: Một lần ra hớ, một lần không khép góc. Đến trận thua Depor, Casillas lại không dứt khoát lao ra, để cho Mista thoải mái đánh đầu từ cự ly gần. Gặp Numancia, Casillas là người đã phán đoán sai hướng bóng, gián tiếp giúp cho Moreno có được cú đúp lịch sử ở Bernabeu sau một pha đá phạt hàng rào không thực sự hiểm hóc.

Thực ra, lỗi lớn nhất của Casillas là đứng dưới một hàng phòng ngự được tổ chức quá lỏng lẻo. Ở trận gặp Numancia, từ tiền vệ trung tâm, trung vệ cho tới các hậu vệ biên của Real Madrid đều chơi như mơ ngủ, liên tục để lộ khoảng trống cho các cầu thủ khách khoét vào và thường xuyên phạm phải những sai lầm cá nhân chết người. Nếu hàng thủ ấy được tổ chức tốt, thì đã không có chuyện Bakero một mình thoải mái chỉnh bóng, lấy đà rồi sút ngay ở khu vực hiểm yếu nhất là trước vòng cấm địa. Nếu hàng thủ ấy được tổ chức tốt, thì đã không có chuyện Moreno một mình một bóng trong tình huống dẫn đến bàn mở tỉ số. Thêm nữa, việc 4/10 bàn thua vừa qua của Real đến từ các tình huống cố định cũng cho thấy, công tác huấn luyện của Bernd Schuster đang thực sự gặp vấn đề.

Nhưng nếu đổ hết tất cả lỗi cho các đồng đội ở hàng thủ, thì xem như Casillas đã tự thừa nhận mình chỉ là một thủ môn giỏi. Chứ để đoạt Quả bóng Vàng, để trở thành một huyền thoại, thì hẵng còn lâu lắm...

Guti, Mr.5000!

Của Ceasar trả lại cho Ceasar! Sở hữu một loạt chân sút ngoại, song Real Madrid vẫn cần đến một người Madrid để đạt tới cột mốc 5.000 bàn thắng. Thú vị là ở chỗ, Guti không phải là mẫu cầu thủ thích ghi bàn (12 năm thi đấu, anh chỉ ghi được 41 bàn, trung bình mỗi năm hơn 3 bàn).

Những cột mốc khác: Morera (1), Leoncito (100), Alday (500), Pahino (1.000), Gento (2.000), Juanito (3.000), Zamorano (4.000), Raul (4.500).
 

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm