Mẹ Casillas ngất trước màn đá luân lưu 11 m

23/06/2008 14:19 GMT+7 | EURO 2008

Iker Casillas chặn được quả penalty thứ hai 

(TT&VH Online) - Các cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha suýt nữa mất vui dù đã giành được một chiến thắng lịch sử trước Italia tại trận tứ kết của EURO 2008, điều mà họ đã chờ đợi từ 88 năm qua.

Số là trước khi hai đội bước vào loạt đá luân lưu, do quá căng thẳng, bà Maria del Carmen, mẹ của thủ môn Iker Casillas, người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha, đã ngất xỉu trong vài phút và gia đình đã phải cấp tốc gọi cấp cứu.

Rất may là bà Maria del Carmen sau đó đã bình phục và đã có thể cùng gia đình chào mừng chiến thắng của các đấu sỹ bò tót trước các chiến binh La Mã, đặc biệt là chiến công của đứa con mà họ vô cùng tự hào và yêu quý.

Trong khi đó, “người nhện” Casillas, người đã chặn được hai quả penalty của De Rossi và Di Natale của Italia để đưa Tây Ban Nha vào bán kết gặp “gấu Nga”, có thể yên tâm hùng hồn tuyên bố “giờ là lúc chúng ta nắm lấy cơ hội để tiến lên”.

Bình luận về đối thủ sắp tới, người hùng Casillas nhận xét: “Đó sẽ là một trận đấu phức tạp. Dù Tây Ban Nha đã thắng Nga trong vòng đầu tiên, mọi người đều biết cuộc chiến sắp tới sẽ đầy cam go”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm