24/06/2008 10:20 GMT+7 | EURO 2008
(TT&VH Online) - Trước trận đấu, người ta đã nói rất nhiều về cái gọi là “lời nguyền của số phận” hay “sự trớ trêu của lịch sử”. Nhưng có một người không tin vào số phận: Iker Casillas.
Trong cái đêm Vienna lịch sử, “thánh Iker”, với chiếc băng đội trưởng trên tay, đã giúp Seleccion phá vỡ lời nguyền. Nói một cách hình ảnh: Casillas đã dùng đôi tay của mình để thay đổi vòng xoay của bánh xe lịch sử.
Lúc Daniel Guiza đá hỏng quả penalty thứ tư, cả nước TBN bỗng chìm trong nỗi sợ hãi. Nhưng Casillas bình thản đón nhận tất cả, anh đứng dậy và mạnh mẽ bước vào khung gỗ. Như biết trước được hướng sút của Di Natale, Casillas nhoài hết người sang phải và đẩy được cú sút hiểm của tiền đạo Italia. Đó là phút giây mà người TBN đã chờ đợi từ rất lâu. Tất cả chỉ còn chờ đợi Fabregas. Chàng trai trẻ của Arsenal lạnh lùng hạ gục Buffon, Seleccion vào bán kết.

Trong các trận trước, Casillas không thực sự tỏa sáng vì hàng tấn công của TBN vận hành khá tốt và các tiền đạo đội bạn không có thật nhiều cơ hội để thử tài anh. Trận này Casillas đã khẳng định mình trước đối trọng bên kia khung gỗ là Gianluigi Buffon. Italia đã bị loại. Trong 4 đội vào bán kết, không một thủ môn nào tài ba hơn Casillas. Muốn vượt qua đội bóng của thủ môn hay nhất thế giới, bạn phải có một thủ môn còn giỏi hơn anh ta. TBN đã may mắn có Casillas. Từ trên khán đài, Chủ tịch Ramon Calderon nở nụ cười mãn nguyện và hãnh diện.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất