LHP Cannes lần thứ 64: Năm “vàng” của các nhà làm phim nữ

26/04/2011 10:55 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - LHP Cannes năm nay được coi là năm “vàng” của các nhà làm phim nữ khi có tới 4 nữ đạo diễn tham gia tranh giải Cành cọ vàng - “hùng hậu” nhất trong lịch sử 64 năm của LHP.

1. Năm ngoái, giới phê bình đã chỉ trích gay gắt khi thấy danh sách tham gia tranh giải Cành cọ vàng chỉ đơn thuần là phim của phái “mày râu”. Và năm nay, dẫn đầu cuộc “tấn công” chưa từng có của các nhà làm phim nữ tại LHP này là đạo diễn Anh Lynne Ramsay (41 tuổi), bên cạnh các nữ đạo diễn Naomi Kawase (Nhật Bản), Maiwenn Le Besco (Pháp) và Julia Leigh (Australia).

Ramsay, nổi tiếng nhất với tác phẩm điện ảnh đầu tay Ratcatcher (tạm dịch: Người bắt chuột) - từng được trình chiếu tại LHP Cannes năm 1999. Năm nay chị tham gia tranh giải với bộ phim We Need to Talk About Kevin (tạm dịch: Chúng ta cần phải nói về Kevin) mà chị dàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Lionel Shriver. Phim là câu chuyện của một người mẹ luôn đồng hành cùng với cậu con trai bị bệnh tâm thần của mình. Đây là bộ phim duy nhất của điện ảnh Anh tham gia tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm nay. Nhân vật chính trong phim - Kevin do gương mặt khá mới Ezra Miller đảm nhiệm. Còn cha mẹ của Kevin, Franklin và Eva do John C Reilly và Tilda Swinton thủ vai. Nhạc nền phim do nghệ sĩ guitar của ban nhạc Radiohead - Jonny Greenwood biên soạn.

4 nữ đạo diễn tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm nay

“Thật hồi hộp và lý thú đối với bất cứ ai tham gia cuộc đua tranh này, với Ramsay và cả đồng nghiệp của chị” - Luc Roeg, một trong những nhà sản xuất phim We Need to Talk About Kevin, nói - Chúng tôi tự hào với bộ phim của mình”.

Trong khi đó, nữ đạo diễn Nhật Bản Naomi Kawase (41 tuổi) tham gia tranh giải với bộ phim lịch sử mang tựa đề Hanezu No Tsuki. Phim nói về lịch sử của thành phố Asuka. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 4 của chị và là đại diện duy nhất của châu Á tham gia tranh giải Cành cọ vàng. Năm 2007, Kawase đã đoạt giải Grand Prix (giải thưởng lớn thứ 2 của LHP Cannes) với bộ phim Mogari no Mori (tạm dịch: Khu rừng tang tóc) - câu chuyện của một y tá đau buồn về cái chết của con mình.

Còn bộ phim tham gia tranh giải của nữ đạo diễn Pháp Maiwenn Le Besco là câu chuyện lãng mạn về cảnh sát mang tựa đề Polisse. Nữ đạo diễn 34 tuổi này đã nổi danh với vai diễn trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Fifth Element (Nhân tố thứ 5 - 1997) của đạo diễn Luc Besson. Năm 2006, cô tung ra bộ phim đầu tay ăn khách Pardonnez-Moi.

Nhà làm phim Australia Julia Leigh (40 tuổi) thì tranh giải với bộ phim đầu tay Sleeping Beauty (tạm dịch: Người đẹp say ngủ) được dàn dựng từ chính tiểu thuyết gây tranh cãi của mình. Phim kể về Lucy – một sinh viên bị buộc phải bán dâm và hít ma túy. Leigh còn là một nhà văn nổi tiếng và chị từng gây tiếng vang với tiểu thuyết The Hunter, câu chuyện về sự sống sót mang bối cảnh ở những vùng hoang vu Tasmania.

2. LHP Cannes năm nay diễn ra vào ngày 11-22/5. Chủ tịch BGK là ngôi sao Hollywood Robert De Niro. Tranh giải Cành cọ vàng có 19 phim, trong đó có tác phẩm của một số đạo diễn nổi tiếng, như nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodovar với bộ phim mang đề tài báo thù La Piel Que Habito. Hay đạo diễn Lars Von Trier với tác phẩm điện ảnh Melancholia - được mô tả là “bộ phim hay về sự tận thế của thế giới” và bộ phim Mỹ duy nhất tham gia tranh giải - The Tree of Life (tạm dịch: Cây cuộc đời) của Terrence Malick do Brad Pitt thủ vai chính.

Tuy vào ngày 11/5 tới mới chính thức khai mạc, song nhiều bộ phim đã được xem là ứng cử nặng ký cho giải Cành cọ vàng, trong đó nổi bật là tác phẩm điện ảnh This Must Be The Place (tạm dịch: Phải là nơi này) của đạo diễn Paolo Sorrentino. Phim do nam tài tử từng 2 lần đoạt giải Oscar Sean Penn thủ vai chính - một ngôi sao rock đã về vườn nhưng giàu có truy tìm một cựu lính Phát xít Đức, kẻ hành hạ người cha của mình. Hay phim Drive của đạo diễn Đan Mạch Nicolas Winding Refn kể về một nghệ sĩ trình diễn trò nguy hiểm do Ryan Gosling thủ vai chính.

LHP Cannes năm nay được mở màn với tác phẩm điện ảnh Midnight in Paris (Nửa đêm ở Paris) của đạo diễn Woody Allen, bộ phim hài lãng mạn có bối cảnh ở Paris. Tới LHP năm nay khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh hấp dẫn (không tham gia tranh giải) như tập 4 phim Cướp biển Caribbe hay phim The Beaver (Hải ly) của Jodie Foster, trong đó nam diễn viên gây tranh cãi Mel Gibson thủ vai một người đàn ông tuyệt vọng tìm thấy nguồn an ủi từ một con rối.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm