06/12/2025 18:06 GMT+7 | SEA Games 33
Bị U22 dẫn trước từ khá sớm ở trận ra quân SEA Games 2025, nhưng U22 Malaysia đã bùng nổ trong hiệp hai để thắng ngược 4-1 và chiếm lợi thế trước trận quyết đấu với U22 Việt Nam vào ngày 11/12 tới.
Ngay phút thứ 4, bất ngờ lớn đã xảy ra khi trung vệ Bounphaeng (U22 Lào) tận dụng pha phản công nhanh, dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho U22 Lào trước sự ngỡ ngàng của U22 Malaysia.
Tuy nhiên, niềm vui của Lào chỉ kéo dài đến phút 33. Cũng chính Bounphaeng phá bóng hụt trong vòng cấm, biếu không cơ hội cho Harry Danish gỡ hòa 1-1. Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Malaysia. Phút 59, thủ môn Lokphathip đẩy bóng thiếu dứt khoát từ quả tạt, Haqimi Azim dễ dàng đệm lòng đưa Malaysia dẫn lại 2-1. Chỉ 3 phút sau (62’), trung vệ cao 1m83 Michel Raj đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc, nâng tỷ số lên 3-1.
Tình hình càng tệ hơn cho Lào ở phút 85 khi đội trưởng Phetdavanh nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi ngăn cản tình huống đối mặt, buộc phải rời sân bằng cáng. Thiếu người, Lào không thể chống đỡ và nhận thêm bàn thua ở phút 90 khi Khalil thực hiện pha lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn, ấn định chiến thắng 4-1 cho Malaysia.
Với 3 điểm cùng hiệu số +3, U22 Malaysia tạm chiếm ngôi đầu bảng B và tạo lợi thế lớn trước cuộc đối đầu trực tiếp với U22 Việt Nam vào ngày 11/12. Trong khi đó, U22 Lào đã chia tay SEA Games 2025 ngay từ khi Đại hội còn... chưa khai mạc.

U22 Malaysia đại thắng U22 Lào tới 4-1
Phút 90+10: Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-1 cho U22 Malaysia. Kết quả này giúp họ chiếm ngôi đầu bảng B, và có lợi thế lớn trước khi chạm trán U22 Việt Nam vào ngày 11/12 tới. Trong khi đó, U22 Lào chia tay SEA Games 2025 trước cả lễ khai mạc.
Phút 90+7: Khalil sút xa, buộc thủ môn U22 Lào đẩy bóng chịu phạt góc
Phút 90: VÀO, 4-1 cho U22 Malaysia. Muhamad Khalil ghi bàn bằng một cú lốp bóng qua đầu thủ thành U22 Lào. Trận đấu có đến 9 phút bù giờ.
Phút 85: Đội trưởng Phetdavanh nhận thẻ vàng thứ hai sau khi cản phá một cầu thủ U22 Malaysia đang băng xuống đối mặt Lokphathip. U22 Lào chỉ còn đá với 10 người. Không những thế, Phetdavanh còn phải rời sân bằng cáng.
Phút 79: Một pha ngả người volley của cầu thủ U22 Malaysia ở đầu vạch 16m50, nhưng bóng đi trúng vị trí thủ thành Lokphathip.
Phút 74: Thủ môn U22 Malaysia bị đau sau một pha va chạm khá mạnh với tiền đạo U22 Lào.
Phút 62: VÀO, 3-1 cho U22 Malaysia. Trung vệ cao 1m83 Michel Raj nâng tỷ số lên 3-1 bằng một cú đánh đầu không thể cản phá.

Michel Raj nâng tỷ số lên 3-1. Ảnh Tuấn Phạm
Phút 59: VÀO, 2-1 cho U22 Malaysia. Một pha tạt bóng không quá khó nhưng thủ môn Lokphathip đẩy bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Haqimi ghi bàn dẫn lại 2-1.

Haqimi (số 7) giúp U22 Malaysia dẫn ngược 2-1. Ảnh Tuấn Phạm
Phút 54: Cầu ghủ gỡ hòa Harry Danish bị đau sau một pha chạm với hậu vệ Lào. Bộ phận y tế phải vào sân
Phút 51: Cầu thủ mới vào sân Sayphone sút xa khá uy lực, U22 Malaysia buộc phải đẩy bóng chịu phạt góc
Phút 46: Hiệp hai bắt đầu, U22 Malaysia giao bóng.
Phút 45+2: Hiệp một kết thúc sau 2 phút bù giờ với tỷ số 1-1.
Phút 42: Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu được rút ra với trung vệ Michel Raj bên phía U22 Malaysia
Phút 33: VÀO, tỷ số là 1-1. Sai lầm chết người của Bounphaeng - người đã mở tỷ số - với một pha phá bóng hụt tạo điều kiện cho Harry Danish gỡ hòa 1-1.

Bàn gỡ hòa của Danish. Ảnh Tuấn Phạm
Phút 31: Cầu thủ 2 đội đang được nghỉ để tiếp nước (cooling break).
Phút 27: Cầu thủ Salahudin dứt điểm sau một pha lộn xộn trong vòng cấm, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành U22 Lào.
Phút 18: Một pha đánh đầu từ khá xa của cầu thủ Lào sau quả đá phạt chếch bên cánh phải. Bóng đi không chính xác.
Phút 8: Cú đánh đầu của Haqimi từ quả đá phạt góc bên cánh phải đi ra sau lưới
Phút 4: VÀO, 1-0 cho U22 Lào. Bất ngờ đã xảy ra ngay đầu trận khi trung vệ Bounphaeng mở tỷ số từ một pha phản công nhanh.

Niềm vui của U22 Lào. Ảnh Tuấn Phạm
Phút 3: Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về U22 Malaysia, nhưng cú sút của cầu thủ áo vàng đã đi trúng một đồng đội ra ngoài
Phút 1: Trận đấu bắt đầu, U22 Lào giao bóng
U22 Malaysia: Zulhilmi, Mohd Hadi, Aiman, Alif, Shafizan, Sahaludin, Haqimi, Harry Danish, Norshisham, Haziq, Moses.
U22 Lào: Lokphathip, Somsanid, Sangvilay, Khounthoumphone, Keonuchanh, Choummaly, Phimmasen, Douangvilay, Xaysombath, Chanthaleuxay, Phetvongsa
HLV Ha Hyeok Jun từng tính toán sẽ giành 1 điểm trước U22 Việt Nam rồi dồn sức đánh bại U22 Malaysia – đội bóng được cho là gặp vấn đề tâm lý sau cuộc khủng hoảng liên quan đến 7 cầu thủ "nhập tịch lậu". Tuy nhiên, kế hoạch ấy nhanh chóng đổ vỡ khi U22 Lào thất bại và rơi vào thế bị động. Ngay cả khi thắng U22 Malaysia, cơ hội đi tiếp của họ vẫn rất mong manh.
Khả năng gây bất ngờ của U22 Lào là khá thấp. Trước U22 Việt Nam, đội bóng này gần như không tạo được các pha tấn công đáng chú ý. Bàn gỡ hòa chỉ đến từ tình huống bóng bật người rồi dội xà đầy may mắn trước khi Khampane đá bồi. Ngoài đội trưởng Damoth – người đang thi đấu tại V-League – U22 Lào thiếu hẳn điểm tựa sáng tạo. Nhưng một mình Damoth là không đủ để đối đầu tập thể được đánh giá nhỉnh hơn như U22 Malaysia.

U23 Malaysia vs U23 Lào
Bên kia chiến tuyến, U22 Malaysia cũng bước vào giải với tâm trạng nặng nề. Khủng hoảng của bóng đá nước nhà và việc SEA Games 2025 không diễn ra trong FIFA Days khiến họ thiếu lực lượng tốt nhất. Nhiều CLB từ chối nhả quân, trong đó nổi bật là trường hợp tiền đạo Fergus Tierney, khiến hàng công "Hổ non" suy yếu rõ rệt. Điều này khiến cuộc đối đầu giữa hai đội thêm phần khó lường, với cả Malaysia lẫn Lào đều chịu áp lực phải thắng.
U22 Malaysia: Syahmi Adib, Hakimi, Shamsul, Alif Ahmad, Arshad, Aysar Hadi, Faris Danish, Moses Raj, Ariff Safwan, Basheer, Haykal Danish.
U22 Lào: Lokphathip, Phoutthavong, Sayfon, Phetdavanh, Chanthavixay, Somwang, Phetvixay, Damoth, Khampane, Bounphaeng, Vongsakda.
Dự đoán tỉ số U22 Malaysia vs U22 Lào: 1-0
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất