Đội trưởng tuyển bóng đá Thụy Sĩ, Granit Xhaka, thừa nhận từng sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả vào năm 2022 và xin lỗi về quyết định này. Xhaka - cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Sunderland tại Anh, hiện phải đối mặt cuộc điều tra của cơ quan công tố Thụy Sĩ.
Granit Xhaka đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi thừa nhận đã nhận một giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả vào năm 2022. Vụ việc hiện được Văn phòng Công tố thành phố Lucerne, Thụy Sĩ, điều tra để xác định liệu có hành vi vi phạm hình sự liên quan đến việc sở hữu giấy chứng nhận giả hoặc giả mạo tài liệu hay không.
Xhaka, 33 tuổi, được cho là đã nhận giấy chứng nhận vào thời điểm Thụy Sĩ áp dụng các quy định liên quan đến chứng nhận COVID-19. Dù quốc gia này không từng có quy định bắt buộc mọi người phải sở hữu chứng nhận, giấy tờ này được yêu cầu để tham gia một số hoạt động, tới các địa điểm nhất định và thực hiện việc đi lại quốc tế.
Những biện pháp hạn chế tại Thụy Sĩ được duy trì đến mùa xuân năm 2022. Sau đó, chứng nhận COVID-19 vẫn tiếp tục được cấp, chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu nhập cảnh của một số quốc gia.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Xhaka thừa nhận bản thân khi đó có nhiều nghi ngờ đối với vaccine COVID-19 và bị chi phối bởi những lo lắng, bất an. "Vào thời điểm đó, tôi thực sự không chắc chắn và có những lo ngại nghiêm trọng về vaccine COVID-19. Tôi mất niềm tin sâu sắc vào vaccine và bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi, sự bất an", Xhaka viết. "Hôm nay, tôi nhận thấy rõ rằng đó không phải là cách làm đúng. Đó là một sai lầm. Tôi xin lỗi".
Đội trưởng tuyển Thụy Sĩ đồng thời khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình, hợp tác với quá trình điều tra và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan chức năng.
Xhaka cũng được cho là sẽ làm việc với cơ quan công tố Lucerne trong thời gian tới. Cuộc điều tra nhằm xác định liệu có hành vi có thể bị xử lý theo luật hình sự liên quan đến việc gian dối để có được giấy chứng nhận hoặc giả mạo tài liệu hay không.

Đội trưởng tuyển bóng đá Thụy Sĩ, Granit Xhaka. Ảnh: IG
Xhaka thể đối mặt án phạt nặng
Nếu bị truy tố và kết tội, Xhaka có thể phải chịu một khoản tiền phạt lớn. Về lý thuyết, mức án tù lên tới 5 năm cũng có thể được áp dụng, dù khả năng tiền vệ này phải chấp hành hình phạt tù được đánh giá là rất thấp.
Một trường hợp tương tự từng xảy ra trong thể thao Thụy Sĩ. Năm 2023, Patrick Fischer, khi đó là HLV trưởng đội tuyển khúc côn cầu trên băng nam Thụy Sĩ, bị kết tội sử dụng giấy chứng nhận COVID-19 giả để làm việc tại Olympic mùa đông 2022 ở Bắc Kinh. Một tòa án hình sự Thụy Sĩ phạt Fischer 38.000 franc Thụy Sĩ. Fischer sau đó bị sa thải khỏi vị trí HLV đội tuyển Thụy Sĩ vào tháng 4 năm nay và đầu tháng 9 tiếp tục nhận án cấm hoạt động 4 năm từ Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF).
Tuy nhiên, trường hợp của Xhaka có thể được xử lý theo những tình tiết cụ thể của vụ việc và quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình điều tra của cơ quan chức năng.
Sau khi Xhaka công khai sự việc, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ xác nhận anh đã rút khỏi đội tuyển trước loạt trận Nations League sắp tới. Xhaka hiện là cầu thủ khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ nhiều nhất lịch sử với 152 lần ra sân. Anh sẽ vắng mặt trong bốn trận đấu sắp tới, gồm các chuyến làm khách trước Bắc Macedonia và Scotland, cùng hai trận sân nhà gặp Slovenia và Bắc Macedonia.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ Peter Knabel cho biết Xhaka đã chủ động liên hệ với ban lãnh đạo vào tối Chủ nhật và thông báo ý định công khai sự việc cũng như chịu trách nhiệm.
"Chúng tôi hoan nghênh việc Granit thực hiện bước đi này và đối diện với những hệ quả. Chúng tôi cùng đi đến kết luận rằng lợi ích của đội tuyển là hoàn thành toàn bộ đợt tập trung mà không có cậu ấy. Ưu tiên của chúng tôi lúc này là làm dịu tình hình", Knabel nói.
Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ về lý thuyết có quyền áp dụng án đình chỉ đối với Xhaka và thậm chí có thể đề nghị FIFA mở rộng án phạt trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, khả năng biện pháp này được áp dụng hiện được đánh giá là rất thấp.
Thời điểm giấy chứng nhận được cho là xuất hiện khi Xhaka đang thi đấu cho Arsenal. Anh rời đội bóng thành London để gia nhập Bayer Leverkusen vào năm 2023, trước khi chuyển tới Sunderland hai năm sau đó. Sunderland cho biết CLB không bình luận về vụ việc bởi sự việc xảy ra khi Xhaka còn khoác áo Arsenal.