Bảy năm sau ca ghép tim lịch sử tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Ngọc Chi không chỉ hồi sinh kỳ diệu mà còn đang viết nên những chương rực rỡ nhất của cuộc đời mình. Từ lằn ranh sinh tử, cô bé ấy đã nỗ lực vươn lên để vừa qua xuất sắc giành giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng minh rằng trái tim được trao tặng đang đập những nhịp đập của khát vọng và nghị lực phi thường.

Hà Ngọc Chi chụp ảnh cùng các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau 7 năm ghép tim.
Căn bệnh hiểm nghèo và ranh giới sinh tử
Ngay từ khi còn nhỏ, Hà Ngọc Chi đã phải sống chung với căn bệnh giãn cơ tim, căn bệnh khiến trái tim yếu dần theo năm tháng. Gia đình em vốn rất khó khăn khi bố làm công nhân, mẹ làm tạp vụ. Nỗi đau càng lớn hơn khi anh trai của Chi cũng mắc căn bệnh này và đã qua đời, khiến căn nhà nhỏ luôn nặng trĩu nỗi lo bệnh tật.
Theo các bác sĩ, ghép tim là cơ hội duy nhất để giữ Chi ở lại với cuộc đời. Khi biết con gái có cơ hội được “thay tim”, bố mẹ em vừa mừng vừa lo: mừng vì cánh cửa hy vọng đã hé mở, nhưng cũng lo lắng không biết xoay xở đâu ra chi phí và quan trọng hơn là tìm được một trái tim phù hợp để ghép. Gia đình đã chạy vạy khắp nơi, gom góp từng khoản nhỏ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm.
Trái tim tương thích diệu kỳ
Phép màu đến vào thời điểm không ai ngờ tới. Một người đàn ông không may gặp tai nạn giao thông rơi vào tình trạng chết não. Trong giây phút đau đớn nhất, gia đình anh đã quyết định hiến tặng toàn bộ tạng để cứu những bệnh nhân đang chờ ghép. Trong số những người đang chờ đợi cơ hội sống, các chỉ số của bé Chi khi ấy mới 10 tuổi lại phù hợp với trái tim hiến tặng.
Ngày 1/10/2019, ca ghép tim được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và đã thành công. Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, trái tim mới bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực cô bé, mang theo hy vọng và một tương lai vừa được trao lại.

Ảnh: Bé Hà Ngọc Chi sau ca ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2019.
Phép màu y khoa ươm mầm tài năng
Bảy năm trôi qua kể từ ca ghép đặc biệt ấy, trái tim nhân ái năm nào vẫn bền bỉ đập trong lồng ngực Hà Ngọc Chi. Nhờ đó, em có thể đến trường, học tập và sinh hoạt như bao bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ hồi phục sức khỏe, Chi còn nỗ lực vươn lên trong học tập. Mới đây, em xuất sắc giành giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, một thành tích đáng tự hào trên hành trình trưởng thành của mình.
Trái tim được trao đi năm ấy không chỉ mang lại sự sống cho Chi, mà còn tiếp tục thắp sáng những ước mơ phía trước của cô bé. Đây chính là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và nghĩa cử hiến tạng cứu người.
Qua đây, Hà Ngọc Chi đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới gia đình người hiến tạng và các bác sĩ đã mang lại cho em cơ hội được sống, được học tập và lớn lên như hôm nay.
Lời cảm ơn từ cô bé Hà Ngọc Chi