17/12/2025 14:42 GMT+7 | Viết lại Ước mơ
Giữa lằn ranh sinh tử, có những quyết định không chỉ được đưa ra bằng lý trí mà còn bằng cả trái tim và bản năng của một người mẹ. Câu chuyện sau ca ghép thận của chị N.T.T.H và người mẹ của mình tại Bệnh viện TWQĐ 108 là một minh chứng sống động cho tình mẫu tử thiêng liêng, nơi sự sống được trao đi và nhận lại theo cách diệu kỳ nhất.
Hơn một năm về trước, niềm hạnh phúc vô bờ khi biết mình sắp làm mẹ của chị N.T.T.H (27 tuổi, Hải Phòng) nhanh chóng bị che mờ bởi một tin dữ. Khi thai nhi chỉ vừa hơn một tháng tuổi, chị vô tình phát hiện mình bị suy thận mạn giai đoạn 5 (giai đoạn cuối). Đứng trước lựa chọn, một bên là sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bản thân, một bên là mầm sống bé bỏng đang lớn dần trong mình, chị H. đã đối diện với những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời.
Dù các bác sĩ và gia đình đều khuyên nên đình chỉ thai kỳ để tập trung điều trị, bảo toàn sức khỏe cho mẹ, nhưng bản năng của một người mẹ đã không cho phép chị từ bỏ. “Biết sức khỏe mình yếu, có thể nguy hiểm cho cả mẹ và con, nhưng khi thai mới hơn một tháng, tôi không đành lòng bỏ con”, chị H. nghẹn ngào chia sẻ. Quyết định dũng cảm ấy đã mở ra một hành trình mang thai đầy sóng gió, một cuộc chiến thực sự mà ở đó, chị vừa phải chạy thận, lọc máu 3 lần mỗi tuần, vừa phải dùng thuốc điều trị, vừa đối mặt với hàng loạt biến chứng chực chờ ập đến.
Trong những ngày tháng gian nan ấy, điểm tựa lớn nhất của chị chính là người mẹ tảo tần, cô T.T.B. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, sớm thiếu vắng vòng tay cha, chị H. lớn lên trong tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ của mẹ. Chính tình yêu ấy đã tiếp thêm sức mạnh để chị kiên cường vượt qua mọi thử thách. Có những thời điểm, chị bị tụt tử cung, phải khâu cấp cứu để giữ con. Có những lúc, các chỉ số bất thường khiến bác sĩ nghi ngờ thai nhi có vấn đề, phải chọc ối xét nghiệm. Nhưng bằng một phép màu nào đó, em bé vẫn kiên cường bám trụ, phát triển bình thường trong bụng mẹ.

Chị N.T.T.H và người mẹ của mình trong những ngày điều trị tại Bệnh viện TWQĐ 108
Đến tuần thai thứ 36, chị H. được chỉ định mổ cấp cứu. Tiếng khóc chào đời của cô con gái bé bỏng, nặng vỏn vẹn 1,7kg, là âm thanh hạnh phúc nhất chị được nghe. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, em bé phải chuyển ngay vào khu chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Trên bàn mổ, giữa những cơn đau, tâm trí người mẹ trẻ chỉ hướng về con, xót xa vì con đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi mẹ không thể ăn uống, bồi bổ đủ đầy.
Cuộc chiến của chị H. vẫn chưa dừng lại. Khi những sản phụ khác được nghỉ ngơi, ôm con vào lòng và tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, chị lại tiếp tục cuộc chiến giành giật sự sống cho chính mình. Suốt 10 tháng ròng rã sau sinh, lịch trình của chị là những chuyến đi đến bệnh viện để chạy thận, 3 lần mỗi tuần. Nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi dằn vặt tinh thần khi không thể tự tay chăm sóc con, không đủ sức bế con trọn vẹn, không thể cho con bú dòng sữa nóng hổi. Đó là nỗi đau lớn nhất của một người mẹ.
Sức khỏe chị ngày một suy kiệt. Ghép thận trở thành con đường duy nhất để chị có thể sống một cuộc đời bình thường, để có thể ở bên và nuôi dạy con gái khôn lớn. Tại buổi tư vấn ghép thận ở Bệnh viện TWQĐ 108, khi các bác sĩ còn đang phân tích, cô B. - mẹ của chị - đã không một giây do dự. Bà quả quyết tình nguyện hiến một quả thận của mình cho con gái. “Nhìn cháu còn quá nhỏ, tôi chỉ nghĩ làm sao để con gái mình sống khỏe, có thể nuôi dạy cháu nên người. Không nghĩ đến sống chết gì cả”, cô B. chia sẻ mộc mạc. Tình yêu của người mẹ không cần những lời hoa mỹ, nó được thể hiện bằng hành động hy sinh lớn lao nhất.
Theo Thiếu tá, BSCKI Trần Hồng Xinh, việc ghép thận từ người hiến cùng huyết thống mang lại nhiều lợi thế vượt trội. “Người hiến và người nhận có mức độ tương thích cao hơn, nguy cơ thải ghép thấp hơn, thời gian hồi phục nhanh hơn. Quan trọng không kém là yếu tố tâm lý, sự gắn kết gia đình giúp người bệnh có thêm niềm tin và động lực trong quá trình điều trị lâu dài.”
Kết quả xét nghiệm cho thấy hai mẹ con hoàn toàn phù hợp. Tháng 8 vừa qua, ca ghép thận đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện TWQĐ 108. Phép màu một lần nữa mỉm cười, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định. Cô B. được xuất viện chỉ sau một tuần, còn chị H. cũng hồi phục nhanh chóng, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt gần như bình thường.
Bốn tháng sau ca ghép, những buổi tái khám không còn là nỗi lo âu mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc. Chị H. giờ đây khỏe mạnh, gương mặt hồng hào, dáng đi vững vàng. Bé gái, con của chị, nay đã 13 tháng tuổi, bụ bẫm, lanh lợi. Lần đầu tiên sau hơn một năm trời, chị H. có thể tự tin bế con trên đôi tay khỏe mạnh của mình, cảm nhận trọn vẹn sức nặng yêu thương. Chị nghẹn ngào: “Nếu không có mẹ, tôi đã không thể có cơ hội được sống và chăm sóc con như hôm nay. Với tôi, mẹ như đã sinh tôi thêm một lần nữa, cho tôi sức khỏe, niềm tin và cả tương lai phía trước.”
Chị cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108. Chính sự tận tâm, chuyên môn vững vàng và sự đồng hành của các thầy thuốc từ ngày đầu tư vấn đến khi điều trị và theo dõi sau ghép đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Các bác sĩ thực hiện ghép thận cho bệnh nhân
Theo Đại tá, BSCKII Ngô Quân Vũ - Chủ nhiệm Khoa Nội thận và Lọc máu, Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện gần 600 ca ghép thận kể từ ca đầu tiên vào năm 2016, với tỷ lệ thành công cao. Thành công của ca ghép này không chỉ là câu chuyện hồi sinh của một gia đình, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế và sự phát triển vượt bậc của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng, mở ra hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối trên cả nước.
Câu chuyện của chị H. và mẹ đã viết nên một chương mới cho cuộc đời họ, một chương của sự sống, của hy vọng và của tình mẫu tử bất diệt. Đó là minh chứng rằng, nơi nào có tình yêu thương và sự hy sinh, nơi đó luôn có những phép màu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất