28/09/2011 12:47 GMT+7 | Video clip
(TT&VH/TTXVN) - Vừa qua, lễ trao giải cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần I do báo Phụ nữ thủ đô tổ chức diễn ra tại Cung thiếu nhi Hà Nội. Trong buổi trao giải thưởng này, Vũ Hạnh Nhi – 1 trong hai giải A của cuộc thi đã có những phát biểu hết sức giản dị, chân thật nhưng đã khiến những người có mặt trong buổi lễ không khỏi giật mình. Một cô bé, tự nhận mình là đứa trẻ có phần cứng đầu, luôn thích viết theo những gì mình nghĩ, chưa từng được điểm văn cao, và từng cảm thấy rất nản khi bị điểm văn kém, đã nhận được giải thưởng cao nhất của cuộc thi với bài viết về cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật ánh. Bài viết Tình anh em tuyệt diệu ở "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Trong mục điểm nhấn văn hóa ngày hôm nay, mời quý vị cùng Pv VHTC gặp gỡ cô bé đặc biệt này.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất