CLB Hải Phòng: "Cháy hết mình cánh Phượng nhẹ nhàng rơi…"

14/11/2022 08:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB Hải Phòng không vô địch V-League năm nay nhưng đội bóng đất Cảng đã để lại những điều "lạ lùng", dấu ấn thật sự đậm sâu.

Nhớ lại, trận đối đầu cùng CLB Hà Nội ở mùa giải này sẽ cảm nhận được hết những điều "lạ lùng" của đội bóng đất Cảng. 10 ngàn quả bóng bay 2 màu đỏ, trắng được tung lên trời. 

Rực một sắc áo đỏ với hơn 2 vạn khán giả lèn kín khán đài, không ngừng tiếng hô vang. Đó được xem như một trong những hình ảnh đẹp nhất của V-League 2022. Sân Lạch Tray thực sự sống lại bầu không khí thời hoàng kim của bóng đá Hải Phòng.

Sau rất nhiều lời chê về khung cảnh tuềnh toàng cùng một mặt sân "ruộng", Lạch Tray đã thay da đổi thịt mùa này. Một mặt cỏ mới rất đẹp, khiến tất cả trầm trồ. Nhiều trận đấu chìm trong mưa bão nhưng sân đấu vẫn không đọng nước, mịn như nhung. 

Nhìn hình ảnh những quả bóng bay rợp trời Lạch Tray, khán giả hát vang ca khúc "Bến cảng quê hương tôi", mới thấy con tim người hâm mộ đất Cảng đã vui trở lại. Khán giả "Thành phố hoa phượng đỏ" cũng đã tưng bừng vào hội như những năm 2008 hay 2016, ngày Hải Phòng bay cao ở V-League. 

Nếu không có hình ảnh mịt mù khói pháo sáng như giải giao hữu mới đây, Lạch Tray xứng danh "thánh địa". Một không lễ hội suốt cả mùa giải đã được người hâm mộ đất Cảng tô điểm ở Lạch Tray.

Đâu chỉ mặt sân đẹp, khán giả cuồng nhiệt. Lâu lắm rồi, Hải Phòng có được mùa bóng khởi sắc, tưng bừng đến vậy. Không những thế, họ còn đua vô địch đến phút cuối cùng, không chịu buông xuôi. Hà Nội FC đã phải "mướt mồ hôi" khi Hải Phòng "thở" sau lưng qua từng vòng đấu. 

Đội bóng đất Cảng đã không làm người ta thất vọng. Cái chất sóng gió, "ăn cục nói hòn" và "dám chơi, chơi đến cùng" của Hải Phòng đủ để V-League đáng xem. Nhìn lại sẽ thấy đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Hải Phòng đã cứu giải không sớm rơi vào cảnh chợ chiều.

Bóng lăn tuần qua: "Cháy hết mình cánh Phượng nhẹ nhàng rơi…" - Ảnh 1.

Hải Phòng đã chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ. Ảnh: Ngọc Anh

Dấu ấn của nhà cầm quân Chu Đình Nghiêm, người sở hữu 3 chức vô địch V-League, thật sự đậm nét. 

Đội bóng đất Cảng lúc này đã thay đổi hoàn toàn triết lý trong cách chơi. Một lối đá hướng đến phối hợp, kiểm soát bóng, ban bật đẹp mắt. HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa những Bùi Tiến Dụng, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hải Huy cùng Mpande, Moses, Rimario tạo nên một Hải Phòng chơi phóng khoáng, rực lửa, đầy cống hiến.

 Một Rimario tưởng những hết thời khi dạt qua nhiều đội bóng từ HAGL, Thanh Hóa, Hà Nội, Bình Định đã cháy rực khi về sân Lạch Tray. 17 bàn thắng đủ để chân sút người Jamaica chứng tỏ bản năng sát thủ và ẵm lấy danh hiệu vua phá lưới V-League năm nay.


Những trận đấu gần đây, Lạch Tray đã không còn cảnh pháo sáng, thay vào đó từng chùm bóng bay rực sắc đỏ được tung lên trời. "Khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời…", lời ca hào hùng đã vang lên bởi biển người màu đỏ suốt cả những trận đấu. 

Hy vọng, từ đây, hình ảnh của pháo sáng, tiền âm phủ gắn liền với CĐV đất Cảng lùi vào dĩ vãng. Bởi những gì đã có nơi sân Lạch Tray ở mùa giải này quá kỳ vĩ. 

Đó là hình ảnh biết nói về tình yêu của người hâm mộ. Người hâm mộ đất Cảng đang sống trong những ngày vui vì đội bóng "con cưng" đã có một V-League ấn tượng. Tự thân CLB biết phải làm gì để tình yêu  của khán giả luôn đậm đà như vậy. 

Chiều qua, người hâm mộ đất Cảng ăn mừng ngôi á quân linh đình không kém chức vô địch. Hải Phòng đã có một mùa giải tuyệt vời, họ đã cháy hết mình cùng sắc đỏ thân yêu. 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm