Bóng đá Việt

CLB HAGL 'trả giá' vì toan tính

27/05/2026 17:26 GMT+7 Google News

Sau vòng 21, CLB HAGL có 22 điểm và khá an toàn khi hơn đội cuối bảng PVF CAND tới 8 điểm. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những biến số khó lường, trận thua trước đối thủ cuối bảng là bước ngoặt khiến HAGL gặp khó khăn như hiện tại.

Trước cuộc tiếp đón PVF CAND ở vòng 22, HAGL gây bất ngờ khi cất nhiều trụ cột. Đó được xem là một nước cờ chiến thuật nhằm giữ sức cho trận đấu được đánh giá quan trọng hơn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku

HAGL trả giá đắt vì toan tính - Ảnh 1.

Ông Vũ Tiến Thành gấp rút trở lại HAGL để cùng CLB đua trụ hạng. Ảnh: HAGL

HAGL dường như chấp nhận mạo hiểm, tin rằng khoảng cách 8 điểm với nhóm cuối đủ lớn để họ kiểm soát tình hình.

HAGL trả giá đắt vì toan tính - Ảnh 2.

Văn Quyết cùng đồng đội Hà Nội FC có thể khiến tình cảnh HAGL thêm hiểm nguy nếu có kết quả tốt trên sân Pleiku hôm 31-5. Ảnh: Hoàng Linh

Kết quả đúng như dự đoán, HAGL thua 1-2 trước PVF CAND. Điều đáng nói là thất bại ấy không chỉ khiến đội bóng phố Núi mất điểm mà còn tiếp thêm sự sống cho đối thủ đang ở thế chân tường. PVF CAND từ chỗ gần như tuyệt vọng đã nhìn thấy cơ hội trụ hạng.

HAGL trả giá đắt vì toan tính - Ảnh 3.

HAGL rõ ràng không muốn trận đấu cuối gặp Becamex TP.HCM ở sân Bình Dương vòng cuối là trận chung kết của mùa giải. Ảnh: VPF

Vấn đề nằm ở chỗ, kế hoạch tiếp theo của HAGL cũng không diễn ra như mong muốn. Trở về Pleiku với quyết tâm giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi lại gây thất vọng khi thua 0-2. 

Từ vị thế tương đối an toàn, HAGL bắt đầu cảm nhận rõ áp lực. Đến vòng 24, HAGL chỉ giành được 1 điểm trên sân Thanh Hóa vốn khó khăn hơn họ rất nhiều nhưng đã sớm cán đích trụ hạng.

Ba trận gần nhất chỉ thu về 1 điểm, ghi được 2 bàn thắng. Đó là thành tích quá nghèo nàn với một đội bóng đang chiến đấu cho sự sống còn.

Hiện tại, HAGL có 23 điểm và chỉ còn hơn SHB Đà Nẵng đúng 3 điểm. Khoảng cách ấy không còn mang lại cảm giác an toàn khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu. Đặc biệt, đội bóng sông Hàn đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ trong khi PVF CAND cũng chưa từ bỏ hy vọng.

Điều đáng lo nhất với HAGL là lịch thi đấu phía trước. Vòng 25, đội bóng phố Núi sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân Pleiku. Đây có thể xem là trận đấu khó khăn nhất của họ kể từ đầu giai đoạn hai. 

Đội bóng của HLV Harry Kewell đang đạt phong độ rất cao với 6 chiến thắng trong 7 vòng gần nhất, ghi tới 18 bàn thắng. Sau khi đánh bại PVF CAND 4-0 và vượt qua Nam Định 2-1, thầy trò HLV Harry Kewell đang hừng hực khí thế trong cuộc đua giành huy chương đồng.

Hà Nội FC hiện có 45 điểm, bằng điểm với Ninh Bình nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Vì thế, họ cũng không được phép mất điểm. Một đội bóng sở hữu bản lĩnh của nhà vô địch V-League 6 lần chắc chắn không đến Pleiku để đá cầm chừng.

Nhìn vào những con số thống kê, sự chênh lệch là rất rõ. Hà Nội FC đã ghi 46 bàn thắng, nhiều hơn gấp đôi HAGL với chỉ 20 bàn. Hàng thủ đội bóng phố Núi cũng đã thủng lưới 33 lần và nhiều trận gần đây phải nhờ tài năng của thủ môn Trần Trung Kiên mới tránh được những thất bại nặng nề hơn.

Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC luôn được xem là một trong những trận cầu giàu cảm xúc nhất bóng đá Việt Nam suốt hơn một thập kỷ qua. 

Từ những cuộc cạnh tranh giữa bầu Đức và bầu Hiển đến những màn đối đầu giữa các tuyển thủ quốc gia, giữa hai hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu cả nước, tất cả đã tạo nên một cặp đấu gây được sự chú ý ở giải quốc nội từ gần 20 năm qua.

Lần này, áp lực càng lớn hơn khi HAGL không chỉ chiến đấu cho chính mình mà còn đứng trước nguy cơ phải trả giá vì những sai số tính toán trước đó. Sân Pleiku tuần này vì thế sẽ chứng kiến trận đấu quyết định cả mùa giải của HAGL.

Nếu SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM hoặc PVF CAND tiếp tục có kết quả thuận lợi ở vòng 25, HAGL hoàn toàn có thể bị đẩy vào thế cực kỳ nguy hiểm trước vòng đấu cuối cùng. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm