HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận cảm giác khó tả khi trở lại sân Pleiku trong màu áo đội bóng đối thủ với HAGL, nhưng ông cho biết "với người hành nghề là HLV chuyên nghiệp, tôi luôn mong đội bóng của mình giành thắng lợi".
Chiều 5/4, CLB HAGL tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 17 LPBank V-League 2025/2026. Dù đang ở vị trí thứ 3 trên BXH, cao hơn hẳn so với đối thủ, song với thành tích khá tệ trong thời gian gần đây, cùng với việc để thua trước chính HAGL trên sân nhà ở vòng đấu 13, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành bước vào trận đấu với quyết tâm có điểm. Và dù bị dẫn trước, đội bóng cố đô vẫn giành được chiến thắng sau màn lội ngược dòng ngoạn mục.
Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Đỗ Anh Đức, Ninh Bình nhanh chóng tràn lên tấn công. Thế nhưng, dù chơi lép vế hơn, song HAGL lại là những người có được cơ hội ăn bàn rõ rệt trước, với cú sút chạm xà ngang của Cao Hoàng Minh ở phút thứ 6. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng phố núi cũng không phải chờ đợi lâu. Phút 12, Võ Đình Lâm đã đệm bóng cận thành, hạ gục Đặng Văn Lâm sau đường tạt bóng của đồng đội bên phía cánh trái, mở tỉ số 1-0 cho HAGL. Phút 37, Võ Đình Lâm tiếp tục đưa bóng vào lưới sau pha đệm bóng cận thành, từ đường chuyền như đặt của Marciel, song không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị trước đó.
Phút 65, Lê Văn Thuận bị Phan Du Học phạm lỗi trong vòng cấm địa, trọng tài Đỗ Anh Đức đã cho đội khách hưởng phạt đền sau khi xem lại VAR. Trên chấm 11m, Geivane đã dễ dàng đánh lừa được thủ môn Trần Trung Kiên, cân bằng tỉ số 1-1 cho Ninh Bình. Phút 84, Ninh Bình vươn lên dẫn 2-1 bằng bàn thắng đẹp mắt ở ngoài vòng cấm địa của Lê Văn Thuận, vượt qua sự truy cản của cả Phan Du Học và thủ môn Trần Trung Kiên. Dù nỗ lực ở những phút cuối, HAGL không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa, đành chấp nhận thua ngược dòng ngay trên sân nhà.
Dù diễn biến trên sân Pleiku trong trận đấu chiều 5/4 khá hấp dẫn, gay cấn, song tâm điểm chú ý là sự trở lại của HLV Vũ Tiến Thành trên cương vị HLV trưởng của Ninh Bình. Không còn là GĐKT Vũ Tiến Thành trên băng ghế huấn luyện của đội bóng phố núi, giờ đây, ông đã là HLV trưởng của đội bóng đối đầu với HAGL. Vị HLV trưởng này không xuất hiện nhiều ngoài đường pitch, mà để cho trợ lý của mình chỉ đạo các cầu thủ. Ngày trở về, ông đã không "tặng quà" cho đội bóng cũ, mà mang niềm vui cho đội bóng cố đô.

HAGL (phải) thất bại dù được đá trên sân nhà và còn sớm dẫn bàn. Ảnh: Dư Toán
"Hôm nay trở về sân Pleiku, cảm giác với tôi thật khó tả. Nhưng với người hành nghề là HLV chuyên nghiệp, tôi luôn mong đội bóng của mình giành thắng lợi. Hôm nay chúng tôi chỉ chơi với một cầu thủ ngoại, và cũng không có sự phục vụ của Hoàng Đức do chấn thương. Chúng tôi xác định lên đá với HAGL là rất khó khăn vì họ có thể lực tốt, nhưng hiệp 2 chúng tôi đã chơi tốt hơn và có được những bàn thắng quan trọng", HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ trong phòng họp báo.
Trong khi đó, HLV Lê Quang Trãi cũng có những phút trải lòng khi lần đầu đối mặt với HLV Vũ Tiến Thành: "Tôi nghĩ khi ra sân, đó là cuộc đối đầu giữa các cầu thủ. Tôi và HLV Vũ Tiến Thành đã từng làm việc với nhau, nhưng tôi không để tình cảm lấn át. Các bạn đều thấy cầu thủ 2 đội đã thi đấu sòng phẳng, cống hiến. Hiệp 1 HAGL đã thi đấu tương đối tốt và có bàn thắng, nhưng hiệp 2 đã mắc sai sót và để thủng lưới".
Thực tế trên sân cho thấy, dù chơi có phần lép vế, song các cầu thủ HAGL thi đấu không quá nóng vội, mà tập trung phòng thủ chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Mỗi khi lên bóng, đội chủ nhà thường tạo ra nguy hiểm thực sự cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Mỗi khi lên bóng, các học trò của HLV Lê Quang Trãi tỏ ra ăn ý hơn hẳn so với đối thủ, số cơ hội rõ rệt tạo ra cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, sự từ chối của VAR cũng như sự thiếu chính xác trong các tình huống quyết định khiến HAGL phải ngậm ngùi nếm "trái đắng".
Ngay cả HLV Vũ Tiến Thành cũng nhận định, nếu tình huống Võ Đình Lâm đưa bóng vào lưới lần thứ 2 được công nhận, sẽ rất khó để Ninh Bình có thể lội ngược dòng. Còn HLV Lê Quang Trãi thì bày tỏ tiếc nuối khi các học trò mắc một số sai lầm dẫn đến bàn thua, như tình huống Du Học phạm lỗi với Lê Văn Thuận trong vòng cấm địa, để đối phương được hưởng penanty.
"Đối với một đội bóng tương đối trẻ như HAGL thì khả năng tương thích với áp lực cao đôi khi sẽ không tốt, sẽ mắc sai lầm, nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ sớm vượt qua, không để xảy ra lỗi đáng tiếc như tình huống bị thổi phạt đền. Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện, cải thiện khả năng thi đấu và khắc phục những sai lầm, quyết tâm có được thành tích tốt nhất", HLV Lê Quang Trãi nói.
Với HLV Vũ Tiến Thành, dù các cầu thủ HAGL vẫn còn khá trẻ, song với ông, mọi cầu thủ đều đang tiến bộ từng ngày: "Khi tôi về HAGL ở mùa giải trụ hạng, anh Ba Đức (bầu Đức) đã chỉ đạo cần mạnh dạn đôn các cầu thủ trẻ lên đá, như lứa Công Phượng, Tuấn Anh của năm 2015. Tôi đã làm điều đó, và thực tế cho thấy nó hiệu quả. Lý Đức chỉ cần 7 tháng là lên đội tuyển quốc gia, Quang Kiệt 17 tuổi nhưng thi đấu rất tốt, hay nhiều cầu thủ khác như Vĩnh Nguyên… Hôm nay, tuy HAGL thua nhưng tôi tin họ sẽ tìm lại được chiến thắng, họ đã thắng Ninh Bình ở lượt đi, hay hòa Đà Nẵng 3-3, đều là những trận đấu hay. Nếu cứ đá thế này, tôi tin họ sẽ vào top 8 sau 9 vòng đấu cuối".
Ngược lại, HLV Lê Quang Trãi dù vẫn bày tỏ sự tin tưởng, nhưng chưa nghĩ đến vị trí thứ 8 trên BXH: "Tôi không nghĩ đến top 8, đó là mục tiêu quá xa, mà chỉ nghĩ đến việc cải thiện từng trận đấu một. Chúng tôi đã thi đấu tốt nhưng không có điểm số nên cần phải chắt chiu hơn, cố gắng vận hành lối đá trơn tru và có được những điểm số tốt nhất có thể".