CIA tái xuất: Mãn nhãn và dí dỏm

09/08/2013 14:17 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Với kinh phí thuộc hàng trung bình (58 triệu USD) nhưng Red lại là “món hời” của hãng Summit Entertainment cách đây ba năm. Một trong những nguyên nhân mang lại thành công cho bộ phim đó là dàn sao gạo cội cùng phần nội dung hài hước, dí dỏm và không kém phần mãn nhãn. Red 2 ra đời, vẫn giữ nguyên phong cách kể trên, thậm chí còn quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng hơn.

Sau khi kết thúc thời gian trình chiếu ngoài rạp, Red đã thu về 90,3 triệu USD riêng tại thị trường Bắc Mỹ, còn nếu tính trên toàn thế giới thì mức lợi nhuận lên tới 199 triệu USD.

1. Cuộc sống của cựu nhân viên CIA Frank Moses (Bruce Willis) chưa bao giờ yên ổn dù đã nghỉ hưu lâu năm. Do trong quá trình làm việc, Frank nắm giữ rất nhiều bí mật liên quan đến hoạt động tình báo nên anh được xếp vào hàng “đã nghỉ hưu nhưng cực kỳ nguy hiểm”. Ngay cả khi muốn được yên ổn tận hưởng cuộc sống bên người mình yêu, Frank vẫn phải nơm nớp đề phòng bị ám sát. 


Quả nhiên, điều đó lại tiếp tục xảy ra. Nếu như trong phần trước, Frank vướng vào vụ án liên quan đến đấu đá chính trị ngay trong lòng nước Mỹ thì bước sang phần 2, cuộc chiến giờ đây liên quan tới nhiều quốc gia khác nhau.

Không còn cách nào khác, Frank phải nhờ đến sự trợ giúp của những người bạn thân trong nhóm, gồm ông già lập dị Marvin (John Malkovich), nữ điệp viên xuất sắc của MI6 Victoria (Helen Mirren), Ivan và Katja đến từ Nga. Bên cạnh việc điều tra lại vụ án đặt bom nguy hiểm năm xưa, họ còn phải đối mặt với sát thủ đáng sợ nhất trên thế giới – Han Cho Bai (Lee Byung-hun).

2. Điểm đặc trưng nhất trong hai phần Red đó là phong cách hài hước đầy tính chất tưng tửng. Nhiều hành động của nhân vật dị ngoài tưởng tượng của khán giả khiến bộ phim luôn tràn ngập không khí vui vẻ, thoải mái, ngay cả khi diễn ra các pha chiến đấu nghẹt thở. Cách ăn mặc, nói chuyện hay màn đối đáp qua lại giữa các nhân vật cũng đều vô cùng hóm hỉnh, kỳ khôi.

Red 2 (2013)

Đạo diễn: Dean Parisot

Diễn viên: Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich, Lee Byung-hun

Thể loại: Hành động / Hài / Hình sự

Bối cảnh trong Red 2 thay đổi liên tục, từ Mỹ sang Pháp, qua Nga rồi tới Anh. Ở mỗi nơi, Frank đều gặp lại chiến hữu năm xưa. Điều nay đôi khi khiến bộ phim rời rạc nhưng bù lại tạo nên sự đa dạng, tươi mới trong câu chuyện. Red 2 có nhiều tuyến nhân vật, mỗi người trong số họ đều là điệp viên kỳ cựu, suy nghĩ lẫn hành động theo đó thật khó lường. Kịch bản cài khá nhiều điểm thay đổi bất ngờ về vai trò của họ, từ chính diện thành phản diện và ngược lại nên người xem khó có thể đoán trước được nội dung.

Ngoài bộ tứ Frank Moses, Marvin, Victoria, Ivan đã quen thuộc từ tập đầu, phần 2 còn có thêm nhân vật nữ điệp viên xinh đẹp Katja (Catherine Zeta-Jones), nhân viên CIA Jack Horton, thành phần “nguy hiểm” Bailey (Anthony Hopkins) và đặc biệt là sát thủ Han Cho Bai.

2013 là năm thành công của nam diễn viên người Hàn Quốc Lee Byung-hun. Sau khi xuất hiện trong G.I. Joe: Retaliation hồi cuối tháng 3, anh tiếp tục góp mặt trong Red 2. Cả hai vai mà Lee Byung-hun đảm nhận tuy chỉ là vai phụ, phong cách na ná nhau nhưng đất diễn không hề ít, để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả.

Vui vẻ, hài hước, Red 2 là tác phẩm giải trí đáng xem ngoài rạp hiện nay.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm