Tina Yuan - Nữ nhà văn đam mê cổ phục và khát khao quảng bá văn hoá Việt Nam

13/09/2025 21:33 GMT+7 | Multimedia

Từ Paris, Bulgaria đến Hy Lạp... và hơn 100 quốc gia trên thế giới, rồi trở về Yên Tử, Tina Yuan mang theo cổ phục và văn chương như nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Trong hành trình sáng tác và khám phá, nữ nhà văn Tina Yuan luôn chọn cho mình một điểm tựa: ký ức và văn hóa. Với chị, cổ phục không chỉ là trang phục. Đó là "dáng hình của cội rễ, là nhịp cầu đưa chúng ta chạm vào niềm tự hào về sự phong phú, tinh tế của văn hóa Việt". 

Tina Yuan - Nữ nhà văn đam mê cổ phục và khát khao quảng bá văn hoá Việt Nam  - Ảnh 1.

Trong tà cổ phục giản dị, Tina Yuan đứng giữa mây núi Yên Tử, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong từng nhịp bước.

Sinh ra tại Việt Nam, sống tại Singapore, Tina Yuan (tên thật Nguyễn Thị Thương) sở hữu hai bằng thạc sĩ về Luật Truyền thông và Kinh doanh Toàn cầu từ Đại học Coventry, Anh. Thông thạo bốn ngoại ngữ, từng đi qua hơn 100 quốc gia, nữ nhà văn đã biến những bước chân rong ruổi thành chất liệu sáng tác, để từ đó viết nên những cuốn sách giàu cảm xúc, đưa độc giả đi từ Paris hoa lệ, Bulgaria cổ kính, đến Hy Lạp tràn nắng và những miền đất quê hương thân thuộc. Trong không gian linh thiêng của Yên Tử, Tina chia sẻ: "Tôi sẽ chọn âm thanh guốc gõ trên nền đá cổ kính. Trong nhịp vang ấy, hiện tại và quá khứ như hòa làm một, tiếng bước chân tu sĩ, quân lính và dân làng xưa vẫn ngân vọng bên mình." 

Tina Yuan - Nữ nhà văn đam mê cổ phục và khát khao quảng bá văn hoá Việt Nam  - Ảnh 2.

Dừng chân trước “Cổng Trời”, nữ nhà văn chiêm nghiệm về hành trình khám phá hơn 100 quốc gia nhưng vẫn neo tình yêu với Việt Nam.

Tina Yuan đến với văn chương bằng cuốn "Lỡ hẹn Paris", nơi những kỷ niệm tuổi trẻ và nỗi lãng mạn trong hành trình cá nhân hòa cùng vẻ đẹp hoa lệ của kinh đô ánh sáng. Doanh thu từ cuốn sách đầu tay, nữ nhà văn trẻ dành toàn bộ cho hoạt động thiện nguyện, một lựa chọn thể hiện niềm tin rằng viết văn không chỉ để sẻ chia, mà còn để lan tỏa yêu thương. Tiếp đó là "Có hẹn với Bulgaria", một cuốn du ký tràn đầy khám phá và sự gắn bó riêng tư. Từng trang viết đưa người đọc đến những ngôi làng nhỏ, những thành phố cổ như Veliko Tarnovo hay Melnik, nơi cô nhìn thấy bóng dáng lịch sử và cảm nhận được sự giao thoa văn hóa. 

Tina Yuan - Nữ nhà văn đam mê cổ phục và khát khao quảng bá văn hoá Việt Nam  - Ảnh 3.

Chiếc yếm và quạt nan gợi lại nét duyên dáng xưa, trong cách Tina Yuan tái hiện nữ tính Việt qua từng chi tiết cổ phục.

Năm 2025, Tina Yuan trở lại với quê hương qua "Những dặm đường Tổ quốc": đây là lời tri ân dành cho mảnh đất Việt Nam, từ miền quê yên bình đến đô thị sôi động. Cùng lúc, cuốn "Dưới trời xanh Hy Lạp" ra mắt, đưa bạn đọc đến xứ sở thần thoại, nơi ánh nắng và di tích cổ như khơi gợi trong chị những đối thoại nội tâm. Bốn tác phẩm, bốn lát cắt, nhưng đều chung một điểm: cái nhìn giàu trải nghiệm, nhân văn, và niềm khao khát kết nối văn hóa. 

Tina Yuan - Nữ nhà văn đam mê cổ phục và khát khao quảng bá văn hoá Việt Nam  - Ảnh 4.

Ánh hoàng hôn phủ xuống Yên Tử, dáng hình tác giả trong tà áo cổ phục trở thành khúc nhạc giao hòa của văn hóa và thiên nhiên.

Với Tina Yuan, mỗi chuyến đi, mỗi trang viết đều là cách tìm về và gìn giữ căn tính. "Tôi mong cổ phục trở thành nhịp cầu nối chúng ta với quá khứ. Đặc biệt với phụ nữ, mỗi tà áo, chiếc yếm, đôi guốc không chỉ khơi gợi nữ tính Việt, mà còn là cách cùng nhau giữ gìn và lan tỏa căn tính dân tộc." Có thể nói, dù đi xa đến đâu, dù đặt chân lên hơn trăm miền đất, trái tim của Tina Yuan vẫn neo về văn hóa Việt. Bởi như tác giả từng tâm sự, "trong từng bước chân mình, tôi luôn tìm thấy hình bóng quê hương."

Một số hình ảnh Tina Yuan cùng cổ phục Việt Nam

Tina Yuan - Nữ nhà văn đam mê cổ phục và khát khao quảng bá văn hoá Việt Nam  - Ảnh 5.

Tina Yuan - Nữ nhà văn đam mê cổ phục và khát khao quảng bá văn hoá Việt Nam  - Ảnh 6.

Tina Yuan - Nữ nhà văn đam mê cổ phục và khát khao quảng bá văn hoá Việt Nam  - Ảnh 7.

Tina Yuan - Nữ nhà văn đam mê cổ phục và khát khao quảng bá văn hoá Việt Nam  - Ảnh 8.

Chính vẻ đẹp và tâm hồn Việt Nam đã trở thành nguồn tự hào, tiếp sức cho Tina Yuan tự tin trên hành trình văn chương đi khắp thế giới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm