Chủ nhà chia điểm tiếc nuối trên sân Hà Tĩnh

03/10/2025 20:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận đấu khép lại vòng 6 V-League 2025/26 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và PVF CAND diễn ra tối 3/10 trên sân Hà Tĩnh đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đây là kết quả phản ánh đúng diễn biến trên sân.

Cả hai đội bước vào trận đấu với phong độ không thực sự thuyết phục và đều đang rất cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. 

Chủ nhà chia điểm tiếc nuối trên sân Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Atshimene mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ảnh: HLHT

Trước trận, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạm thời có chút lợi thế tinh thần khi giành được 2 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. 

Chủ nhà chia điểm tiếc nuối trên sân Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Amarildo gỡ 1-1 cho PVF CAND. Ảnh: PVF CAND

Tuy nhiên, cả hai chiến thắng của đoàn quân áo đỏ đều là những trận thắng tối thiểu 1-0 trước các đối thủ không được đánh giá cao là SHB Đà Nẵng và Thanh Hoá. 

Chủ nhà chia điểm tiếc nuối trên sân Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Trận hòa 1-1 khiến hai đội không thể bứt phá trên bảng tổng sắp. Ảnh: PVF CAND

Bên kia chiến tuyến, tình hình của PVF CAND còn khó khăn hơn khi trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, khiến họ tụt sâu trên bảng xếp hạng. 

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã cho thấy sự thận trọng của cả hai đội. Nhịp độ thi đấu ở những phút đầu là tương đối chậm khi cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lẫn PVF-CAND đều không vội vàng dâng cao. 

Tính đến phút 23, tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội gần như cân bằng, với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiếm 49,8% và PVF CAND nhỉnh hơn đôi chút với 50,2%. Số cơ hội nguy hiểm thực sự tạo ra trên sân là rất ít, với chỉ duy nhất một cú dứt điểm được tung ra trong khoảng đầu trận đấu thuộc về đội khách. 


 Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến ở phút 27, khi Trọng Hoàng tung ra cú sút xa đầy uy lực. Bóng đi hiểm hóc, nhưng thủ thành Phí Minh Long đã có pha bay người cứu thua xuất sắc giúp giữ sạch lưới cho đội khách. 

Phút 33, Sĩ Hoàng thực hiện quả tạt chính xác từ hành lang cánh trái vào vòng cấm, đưa bóng đến đúng vị trí của tiền đạo Charles Atshimene. Ngoại binh này không bỏ lỡ cơ hội, bật cao đánh đầu tung lưới Phí Minh Long để mở tỷ số 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong niềm vui vỡ òa của khán giả nhà. 

Chỉ 3 phút sau, PVF CAND suýt chút nữa phải nhận thêm bàn thua thứ hai sau tình huống mất bóng giữa sân. Tiền đạo của Hà Tĩnh tận dụng thời cơ dứt điểm nhanh nhưng một lần nữa, thủ môn Phí Minh Long lại tỏa sáng cứu nguy. Đến phút 39, Viktor Lê thử vận may bằng cú cứa lòng ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

PVF CAND khai thác nhiều tình huống khoan phá từ cánh phải, tận dụng tốc độ của Joseph Mpande tiếp cận khung thành nhưng chưa thể đem đến sự đột phá. Ngược lại, họ mắc nhiều sai lầm với những tình huống xử lý ở giữa sân tạo cơ hội cho cầu thủ đối phương. 

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành mang áo số 33, có lẽ đội khách đã nhận thêm bàn thua. Cuối hiệp 1, PVF CAND có cơ hội nguy hiểm hiếm hoi khi Mpande có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Thanh Tùng, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về đội chủ sân Hà Tĩnh. 

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều chuyển biến đáng kể, dù nhịp độ đã được đẩy lên cao hơn so với 45 phút đầu tiên. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động chơi chắc chắn để bảo vệ lợi thế mong manh, trong khi PVF CAND nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. 

Phút 71, bước ngoặt của hiệp 2 đã đến khi đội khách được hưởng quả phạt đền sau pha truy cản không hợp lệ trong vòng cấm của hậu vệ Công Thành. Dù thủ môn Thanh Tùng đã đoán đúng hướng bóng, nhưng không thể cản phá cú sút đầy quyết đoán của Amarildo. 

PVF CAND san bằng tỷ số 1-1. Sau bàn gỡ, trận đấu diễn ra sôi nổi hơn khi cả hai đội đều chủ động tấn công, tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm của cả hai bên khiến họ đánh mất cơ hội vươn lên trong khoảng thời gian còn lại. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1. 

Mỗi đội giành được 1 điểm là một kết quả phản ánh đúng cục diện của 90 phút thi đấu trên sân. Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm rơi xuống vị trí thứ 7 với 8 điểm, bằng điểm với Hải Phòng và Hà Nội FC nhưng thua về hiệu số. 

Trong khi đó, PVF CAND đứng thứ 9 với 6 điểm, chỉ kém Nam Định đúng 1 điểm. Dù không có nhiều biến động trên bảng xếp hạng, nhưng đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để tiếc nuối. 

Hà Tĩnh không thể giữ vững lợi thế dẫn bàn, còn PVF CAND vẫn chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng sau 5 vòng đấu liên tiếp. Cả hai đều cần thêm sự bứt phá để thay đổi vị trí của mình trên bảng xếp hạng V-League.

 

DIỄM MY

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm