02/10/2025 16:23 GMT+7 | Văn hoá
Như một cuộc hẹn mùa Thu đã thành quen, những người gắn bó với Thủ đô lại hướng về giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức. Và tối mai (3/10), Lễ trao giải lần thứ 18 - năm 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
Nhìn lại, kể từ khi ra đời vào năm 2008, giải thưởng mang tên danh họa Bùi Xuân Phái đã trở thành điểm hẹn thường niên để những tình yêu Hà Nội - dưới nhiều góc nhìn, nhiều hình thức - được gọi tên, lan tỏa và tôn vinh.
Đều đặn, 18 năm qua, những tình yêu ấy luôn được nối dài thành một dòng chảy bền bỉ: Khi thăng hoa trong những sáng tạo nghệ thuật, khi lắng lại trong một việc làm - thậm chí một ý tưởng - dường như giản dị nhưng mang trọn vẹn tâm huyết, hướng về vẻ đẹp và giá trị của Thủ đô. Để rồi, như một cột mốc của mỗi vòng quay 365 ngày, lễ trao giải là dịp những tình yêu ấy hội tụ, tạo thành một bức tranh đa sắc.
Tác phẩm "Sáng Ngõ Huyện" của Phạm Bình Chương
Giống như năm nay, cùng vẽ về Hà Nội, có một Chu Nhật Quang mày mò sáng tạo với sơn mài truyền thống để có những bức tranh, vừa thấm đượm dấu xưa vừa mang hơi thở hiện đại. Và bên cạnh anh là một Phạm Bình Chương với 20 năm bền bỉ khắc họa phố phường Thủ đô, qua nét bút tưởng như giản dị nhưng lại chất chứa tình cảm, suy tư.
Hoặc, ở bình diện lịch sử, nếu cuốn sách "Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp" hướng về lớp trầm tích kiến trúc Pháp thì "Lửa từ đất" lại tái hiện một lát cắt của Hà Nội vào thập niên 1930, xoay quanh chân dung Bí thư Thành ủy đầu tiên Nguyễn Ngọc Vũ, với ngôn ngữ nhạc kịch hiện đại.
Cuốn sách "Kiến trúc Hà Nội – Giao thoa văn hóa Việt - Pháp"
Rồi, trong đời sống đô thị, việc "giải cứu" hai bức phù điêu cổ trên phố Hàng Lọng không chỉ bảo tồn một dấu tích nghệ thuật, mà còn là lời tri ân của nhiều họa sĩ để tiếp nối tinh thần từ các tiền bối của gần trăm năm trước. Còn những nỗ lực làm sạch sông Tô Lịch lại cho thấy sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân để hồi sinh một dòng sông gắn bó lâu đời Thủ đô. Hai câu chuyện khác biệt ấy gặp nhau ở một điểm chung: ước vọng gìn giữ, khôi phục những giá trị cốt lõi từng làm nên bản sắc riêng cho Hà Nội.
Và, cũng trong tinh thần ấy, các đề cử năm nay có những công trình - đã hoàn thành như Trung tâm Triển lãm Việt Nam hoặc còn ở tương lai như Nhà hát Opera. Tất cả đều gắn với việc kiến tạo những công trình xứng tầm cho Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Song song, những không gian văn hóa lịch sử lâu đời như Hồ Gươm hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại có những đề cử khác để phát huy trọn vẹn lớp giá trị của mình.
Cảnh quan sông Tô Lịch đang dần thay đổi tích cực. Ảnh: Thành Phương – TTXVN
***
Có nghĩa, mấy chữ "tình yêu Hà Nội" nghe tưởng giản đơn nhưng lại hàm chứa nhiều hơn những gì chúng ta có thể hình dung. Bởi sau nó sẽ luôn là một chuỗi những lao động, sáng tạo và dấn thân, gắn với tình cảm được bao con người dành cho thành phố.
Dưới mái chung của một tình yêu ấy, lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" đã vượt khỏi khuôn khổ của một giải thưởng đơn thuần để trở thành ngày hội lớn. Ở đó, những người yêu Hà Nội tìm thấy nhau, cùng sẻ chia niềm vui - và không ít lần từ đã nảy sinh những tình bạn, những sự hợp tác hay những dự án chung nhằm tiếp tục vun đắp cho thành phố, trong suốt 18 năm qua.
Tuổi 18 ấy phần nào cũng như tuổi 18 của một con người: vừa đủ trưởng thành để khẳng định bản lĩnh, vừa giữ được sự trong trẻo cùng sức sống không gì thay thế nổi. Và ở cột mốc lần thứ 18, giải thưởng mang tên danh họa Bùi Xuân Phái cũng mang trong mình cả độ chín của một tình yêu được duy trì qua hành trình gần hai thập kỷ, lẫn nguồn năng lượng tươi mới để tiếp tục lan tỏa tình yêu Hà Nội trong những chặng đường tương lai.
Đó cũng là lý do để chúng ta cùng chờ đợi lễ trao giải vào tối mai 2/10, nơi những tình cảm và cống hiến cho Hà Nội cùng gặp gỡ, để "chung một tình yêu" trong từng gương mặt, từng tác phẩm, việc làm hoặc ý tưởng được vinh danh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất