Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 khép lại giấc mơ vào chung kết của U23 Việt Nam. Dù tỷ số cho thấy sự chênh lệch rõ ràng, nhưng thực tế trên sân lại phản ánh một trận đấu đầy nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên.
Rạng sáng 21/1, U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với sự tự tin cao độ sau hành trình ấn tượng từ vòng bảng đến tứ kết. Tuy nhiên, kịch bản trên sân lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Trong khi hàng công U23 Việt Nam bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ, U23 Trung Quốc lại thể hiện hiệu quả đáng kinh ngạc trong những tình huống tấn công hiếm hoi.
Ngay từ đầu trận, U23 Việt Nam đã gặp khó trước lối chơi pressing quyết liệt và không ngại va chạm của đại diện Đông Á. Phút thứ 3, sai lầm chuyền bóng của Lý Đức suýt khiến đội nhà trả giá. Dù vậy, sự bọc lót kịp thời của Hiểu Minh giúp U23 Việt Nam thoát thua trong gang tấc.
Ở chiều ngược lại, các cơ hội mà đội bóng áo đỏ tạo ra không nhiều. Những pha dứt điểm của Lê Phát hay Văn Khang chỉ đủ khiến thủ môn Li Hao phải trổ tài, nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp một khép lại với thế trận giằng co, song bước ngoặt lớn đến từ chấn thương của Hiểu Minh - nhân tố giữ vai trò quan trọng ở trung tâm hàng thủ.
Sang hiệp hai, khoảng trống mà Hiểu Minh để lại nhanh chóng bị U23 Trung Quốc khai thác. Phút 48, Peng Xiao bật cao đánh đầu mở tỷ số từ tình huống phạt góc. Chỉ 5 phút sau, Xiang Yuwang xoay người dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0, đặt U23 Việt Nam vào thế vô cùng khó khăn.

Trung Kiên đã có một trận đấu xuất sắc dù phải nhận 3 bàn thua
Khi buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, hàng thủ U23 Việt Nam liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Đỉnh điểm là tấm thẻ đỏ của Lý Đức ở phút 74 khiến đội bóng áo đỏ phải chơi thiếu người gần 20 phút cuối trận. Trong bối cảnh đó, U23 Trung Quốc liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm.
Nếu không có Trần Trung Kiên, số bàn thua của U23 Việt Nam có lẽ đã không dừng lại ở con số 3. Thủ thành thuộc biên chế HAGL liên tục có những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là hai tình huống đối mặt ở cuối trận. Ít nhất 5 pha cản phá mười mươi của Trung Kiên đã giúp U23 Việt Nam tránh khỏi một thất bại nặng nề hơn nhiều.
Bàn thua thứ ba đến ở những phút cuối chỉ mang tính khép lại trận đấu, trong bối cảnh tinh thần và thể lực của U23 Việt Nam đã suy giảm rõ rệt. Dù vậy, toàn đội vẫn có thể ngẩng cao đầu sau hành trình đáng tự hào tại giải đấu năm nay.
Với cá nhân Trung Kiên, màn trình diễn ở bán kết là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và tiềm năng của một thủ môn trẻ. Giữa thất bại chung của tập thể, anh vẫn nổi bật như điểm tựa tinh thần, để lại hình ảnh tích cực cho U23 Việt Nam trước trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc ngày 23/1.
Chấm điểm U23 Việt Nam:
Thủ môn: Trần Trung Kiên (8 điểm)
Hậu vệ: Phạm Lý Đức (5 điểm), Nguyễn Hiểu Minh (6 điểm), Nguyễn Nhật Minh (6 điểm)
Tiền vệ: Phạm Minh Phúc (6 điểm), Nguyễn Thái Sơn (6 điểm), Nguyễn Xuân Bắc (5 điểm), Khuất Văn Khang (6 điểm)
Tiền đạo: Nguyễn Công Phương (6 điểm), Nguyễn Lê Phát (6 điểm), Nguyễn Ngọc Mỹ (6 điểm)
Vào sân thay người: Đức Anh (6 điểm), Đình Bắc (6 điểm), Thanh Nhàn (6 điểm), Quốc Việt (6 điểm), Văn Thuận (6 điểm)
Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026