SLNA-SHB ĐN: “Nhà vua” đã sắp băng hà!

10/07/2012 08:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Thua trận tan nát ngay trên “thánh địa Vinh” trước kỳ phùng địch thủ SHB ĐN với 4 bàn không gỡ, ĐKVĐ SLNA chính thức tạm biệt cuộc đua tranh chức vô địch khi đã bị đội đầu bảng bỏ xa đến 11 điểm. Quan trọng hơn, không một CĐV nào của SLNA còn đặt niềm tin vào đội bóng con cưng có thể bảo vệ thành công ngôi vua với lối đá thiếu sức sống và thiếu nhiệt huyết đến như thế.

Bàn thắng: Quốc Anh 11’, Nicolas Hernandez 31’, 45’, Kristian Timar  58’

SLNA t hào bao nhiêu về chiếc Cúp vô địch năm 2011 do đóng góp của hàng thủ chắc chắn thì chiều qua hàng thủ trứ danh đó đã sụp đổ, bao thành quả xây dựng đã đổ xuống sông xuống biển. Bằng chứng khi Nicolas Hernandez lập cú đúp cho riêng mình để nâng tỷ số lên 3-0, gần một nửa khán giả trên sân Vinh đã đứng dậy bỏ về vì không muốn chứng kiến thêm một giây phút nào nữa cảnh tượng các cầu thủ con cưng chỉ biết chịu trận và bị SHB.ĐN “dạy bảo” cho thế nào là đá tấn công và ghi bàn. Số ít CĐV còn nán lại cũng chỉ cố thêm được khoảng 10 phút hiệp 2, và sau khi thủ môn Viết Nam vào lưới nhặt bóng lần thứ 4 trong trận này thì khán giả còn lại trên sân Vinh đã quay sang cổ vũ nhiệt tình cho những pha tấn công của đội khách.

Công bằng mà nói, cả 4 bàn thua chiều qua của SLNA đều xuất phát từ sai lầm cá nhân cùng với chiến thuật thiếu hợp lý. Do thiếu vắng Sơn Hà và Đình Đồng (án phạt), còn Huy Hoàng ngồi dự bị nên đội chủ nhà xuất phát với bộ tứ hậu vệ chắp vá Văn Hoàn- Thiery-Ngọc Luận-Cửu Phú, và đây là nguyên nhân khiến SLNA phải đón nhận những bàn thua chóng vánh.

Chẳng hạn như bàn mở tỷ số trận đấu, tiền vệ Hoàng Thịnh làm mất bóng ở vạch 16m50 SHB.ĐN, để Minh Phương phát động một pha phản công chớp nhoáng với 3 dường chuyền xé tan hàng thủ 4 người  của SLNA, để Quốc Anh băng lên rất đúng tầm rồi loại bỏ cả hậu vệ và thủ môn đội chủ nhà.


Không có Merlo, SHB.ĐN (trái) vẫn đủ sức "quật ngã" SLNA tại sân Vinh. Ảnh: V.S.I

Hay ở bàn thua thứ 2, chỉ một mình Nicolas Hernandez gây sức ép nhưng trung vệ Ngọc Luận chuyền về cho Thiery để trung vệ này khống chế bóng nẩy ra cả mét, đúng tầm dứt điểm của tiền đạo SHB.ĐN.

Rồi tới phút bù giờ hiệp một, cả 4 hậu vệ SLNA để Nicolche và Nicolas Hernandez phối hợp với nhau như chỗ không người trong tình huống 2 đánh 4 rồi Nicolas sút tung nóc lưới thủ thành Viết Nam. Bàn thua thứ 4 cũng vậy, thủ môn Viết Nam đấm bóng ra trong một tình huống đá phạt góc của SHB.ĐN, nhưng các hậu vệ SLNA không hề có sự hỗ trợ, để mặc Kristian Timar  thoải mái ngả bàn đèn ghi bàn trong vòng vây của các cái bóng áo vàng.

Tỷ số trận đấu chênh lệch như thế nhưng trên thực tế hôm qua SHB.ĐN không phải là đội chơi tấn công mãnh liệt và làm chủ thế trận, mà họ nhường hẳn khu vực giữa sân cho chủ nhà để chơi phòng ngự phản công, và bộ đôi Minh Phương-Thanh Hưng đã có một buổi chiều chơi xuất thần để giúp đội khách ghi liền 3 bàn ngay trong hiệp một nhờ những pha phản công sắc bén.

Khi tỷ số đã nâng lên 4-0 ngay đầu hiệp 2, SHB.ĐN đã có dấu hiệu chơi chùng xuống không muốn ghi bàn, và bằng chứng rất nhiều pha bóng có thể tổ chức tấn công ghi bàn thì các cầu thủ đội khách lại chuyền cho nhau theo kiểu “đá ma” gây ức chế cho SLNA. Chỉ đến khi HLV Huỳnh Đức phải chạy ra sát đường biên chỉ đạo các học trò thì họ mới thi đấu nghiêm chỉnh hơn, nhưng rút cục SLNA vẫn không thể ghi lấy nổi một bàn thắng danh dự.

Thất bại này đã khiến SLNA gần như không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ. Nhà vua đã sắp băng hà!

Bảng xếp hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

HN.T&T

20

11

6

3

34

27

39

2

SHB.ĐN

20

11

5

4

40

27

38

3

SG.XT

20

8

8

4

31

20

32

4

SLNA

20

5

13

2

28

23

28

5

N.SG

20

6

9

5

26

24

27

6

V.NB

20

8

3

9

29

32

27

7

HA.GL

20

7

6

7

23

27

27

8

CLB BĐ Hà Nội

20

7

5

8

37

37

26

9

B.BD

20

7

5

8

23

23

26

10

Thanh Hóa

20

7

5

8

24

25

26

11

TĐCS.ĐT

20

5

9

6

27

26

24

12

K.KG

20

6

5

9

22

29

23

13

K.KH

20

6

4

10

25

29

22

14

V.Hải Phòng

20

2

5

13

19

39

11

 

HLV Hữu Thắng: “Tôi là HLV trưởng SLNA, tôi phải chịu trách nhiệm về trận thua này, thua một trận bóng như thế này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về sau. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả CĐV đến sân Vinh theo dõi trận đấu và trong cả nước vì trận thua hôm nay. Lỗi thuộc về tôi vì đã bố trí sai đấu pháp sai đội hình trong khi đội khách đá hợp lý hơn chúng tôi. Hôm nay những bàn thua đều do sai lầm cá nhân nhưng nguyên nhân chính là do tôi đã chuẩn bị cho trận đấu không tốt”.

HLV Huỳnh Đức: “Hôm nay SLNA đã chủ quan đánh giá thấp SHB ĐN chúng tôi, trong bóng đá chỉ cần một may mắn là có thể thay đổi cục diện trận đấu. Hôm nay SLNA đã thi đấu tốt trong hiệp một, tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không ghi được bàn thắng nên sẽ đón nhận bàn thua là đương nhiên, SHB ĐN chúng tôi đã có quá nhiều trận như thế. Nhưng dù sao chiến thắng này giúp chúng tôi có cơ hội cạnh tranh chức vô địch năm nay”.

ĐẠI NGHĨA

Thăm dò ý kiến

Theo bạn SLNA thua ĐN có xứng đáng không?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm