Vòng 12 LPBank V-League 2025/26 trở lại sau khoảng 3 tháng tạm nghỉ không chỉ với những biến động lớn trên bảng xếp hạng, mà còn để lại một dấu ấn rất đáng chú ý về sự nổi bật ngày càng rõ nét của các cầu thủ Việt kiều lẫn nhập tịch.
Trong bối cảnh giải đấu đang bước vào giai đoạn bản lề, làn gió mới này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn với các CLB, mà còn mở ra những lựa chọn thú vị cho HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik trước đợt hội quân sắp tới.
Tâm điểm của vòng đấu gọi tên cuộc lật đổ ngoạn mục trên sân Hàng Đẫy, nơi CAHN đánh bại Ninh Bình 3-2 để chính thức soán ngôi đầu bảng. Trong một trận cầu mà những ngôi sao quen thuộc đáng chú ý của hai đội như Quang Hải, Văn Hậu, Alan, Hoàng Đức, Geovane Magno tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dấu ấn Việt kiều cũng xuất hiện trận này.
Đó là Trần Thành Trung, cái tên tưởng như rất ít được chú ý. Cầu thủ bị HLV Kim Sang Sik loại trước giờ cùng U23 Việt Nam đến Saudi Arabia đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Ninh Bình trong thế trận khó khăn. Thành Trung đang cho thấy sự tự tin và khả năng thích nghi tốt ở môi trường V-League.
Ý chí sẽ là điều giúp Thành Trung có thể được chú ý hơn trong thời gian tới khi HLV Kim Sang Sik đang có sự ưu ái cho các ngôi sao trẻ, đặc biệt khi Văn Trường và Thái Sơn vừa chấn thương nặng. Đội tuyển Việt Nam cần những màn thể hiện như vậy của cầu thủ năm nay mới sang tuổi 21.
Với CATP.HCM, bộ đôi cầu thủ Việt kiều là Lee Williams và Khoa Ngô đã giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có niềm vui trọn vẹn. Cả hai tạo ra cú hích thực sự để giúp CLB tấn công Top 3.
Chiến thắng 2-1 trên sân PVF CAND đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của Khoa Ngô. Dù vóc người nhỏ bé nhưng cầu thủ Việt kiều Australia rất nhanh nhạy và liên tiếp tỏa sáng. Hiệp 1, Khoa Ngô mang về quả 11m nhưng Tiến Linh lại sút không thành công. Nhưng sang hiệp 2, Khoa Ngô đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Nhiều CĐV xem trận đấu đã rất bất ngờ về khả năng của cầu thủ chỉ cao 1m65 nhưng vô cùng nhanh nhẹn.

Thành Trung đang ngày càng chơi tốt hơn ở V-League mùa này. Ảnh: Hoàng Linh
Khoa Ngô cho biết việc khoác áo đội tuyển Việt Nam là một mục tiêu trong ngày anh trở về Việt Nam lần này. Những kinh nghiệm được thi đấu bên cạnh những ngôi sao hàng đầu giải VĐQG Australia là điều Khoa sẽ mang tới V-League.
Trước đó, cầu thủ Việt kiều Anh là Lee Williams đã mở tỷ số vào lưới PVF CAND sau pha tỳ đè và dứt điểm quyết đoán. Tiền đạo sinh năm 2007, gốc Anh, đã ghi 2 bàn sau 6 trận tại V-League. Đây là con số đáng kể với một cầu thủ còn rất trẻ.
Quan trọng hơn, Lee Williams cho thấy mẫu trung phong hiện đại mà bóng đá Việt Nam đang thiếu. Đó là chơi độc lập tốt, tỳ đè ổn, di chuyển thông minh và dứt điểm gọn gàng. HLV Lê Huỳnh Đức trực tiếp trui rèn cậu học trò và rất vui mừng vì thành quả mà Lee Williams đang đền đáp cho ông và CLB.
Trong bối cảnh hàng công đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về phong độ và chiều sâu, sự nổi lên của những cái tên như Lee Williams rõ ràng là tín hiệu tích cực.
Không chỉ ở nhóm giữa bảng, ở nhóm đua huy chương, Hà Nội FC tiếp tục hưởng lợi từ sự ổn định của Đỗ Hoàng Hên sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch.
Chiến thắng 3-1 trên sân SLNA một lần nữa cho thấy giá trị của cầu thủ này trong hệ thống của đội bóng Thủ đô. Hoàng Hên có 3 bàn, 2 kiến tạo sau 6 trận và Hà Nội FC trở lại cuộc đua huy chương mạnh mẽ nhất.
HLV Harry Kewell có lý do để kỳ vọng đội nhà sẽ bứt phá hơn trong thời gian tới. Còn các CĐV Việt Nam đang nóng lòng chờ đợi ngày HLV Kim Sang Sik gọi Hoàng Hên lên đội tuyển sát cánh cùng Xuân Son để tạo ra cặp tiền đạo đáng xem trên hàng công ĐTQG.
Khép lại vòng 12, V-League đang cho thấy một xu hướng về cầu thủ Việt kiều hay nhập tịch đang dần trở thành nhân tố cạnh tranh thực sự. Sức trẻ, giàu khát vọng, được đào tạo trong môi trường bóng đá hiện đại và sẵn sàng va chạm là lợi thế của nhóm này.
Với HLV Kim Sang Sik, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tăng cạnh tranh nội bộ đội tuyển, vừa có thêm những quân bài mới để làm mới đội hình vốn đã bộc lộ nhiều giới hạn.
V-League 2025/26 chưa đi hết nửa chặng đường, nhưng vòng 12 đủ để khẳng định rằng làn gió Việt kiều lẫn nhập tịch có thể trở thành điểm nhấn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới, từ sân chơi CLB cho đến ĐTQG.