Toàn bộ đội hình Manchester City sẽ hoàn trả tiền vé cho 374 cổ động viên đã vượt quãng đường dài tới Na Uy để chứng kiến thất bại gây sốc 1-3 của đội nhà trước Bodø/Glimt ở Champions League hôm thứ Ba.
Với giá vé sân khách khoảng 25 bảng Anh mỗi người, các cầu thủ Man City sẽ đóng góp tổng cộng 9.357 bảng để hoàn tiền cho những CĐV đã theo chân đội bóng. Đây được xem là hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng của các cầu thủ đối với người hâm mộ sau một màn trình diễn đáng quên.
Thay mặt toàn đội, nhóm đội trưởng gồm Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri và Erling Haaland ra tuyên bố chung: "Người hâm mộ có ý nghĩa tất cả với chúng tôi. Chúng tôi hiểu những hy sinh mà các CĐV phải bỏ ra khi theo đội bóng đi khắp nơi, cả sân nhà lẫn sân khách, và chúng tôi sẽ không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên. Họ là những CĐV tuyệt vời nhất thế giới. Chúng tôi cũng nhận thức rõ rằng đây là một chuyến đi vô cùng vất vả, khi các CĐV phải chịu đựng giá lạnh khắc nghiệt trong một buổi tối đầy khó khăn với chúng tôi trên sân. Việc chi trả tiền vé cho những người đã tới Bodø là điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm".
Hành động này nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh từ Hội CĐV chính thức của Manchester City (OSC), đặc biệt trong bối cảnh gần như không có lời kêu gọi nào từ phía người hâm mộ yêu cầu được hoàn tiền.
Ông Kevin Parker, đại diện OSC của Man City, chia sẻ: "CĐV Man City sẵn sàng đi tới tận cùng thế giới để ủng hộ đội bóng, và chuyến đi tới Vòng Bắc Cực lần này cũng không phải ngoại lệ. Bodø là một điểm đến không hề dễ dàng, cộng thêm nhiệt độ dưới 0 độ C khiến đây trở thành một buổi tối đầy thử thách đối với người hâm mộ trên nhiều phương diện. Sự gắn kết giữa cầu thủ và CĐV Man City vào mỗi ngày thi đấu là điều vô cùng đặc biệt, và hành động này thêm một lần nữa nhắc nhở chúng tôi về mối quan hệ đó. Nó có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi biết các cầu thủ rất thất vọng với trận thua trước Bodø, nhưng trận đấu trên sân nhà vào thứ Bảy tới là cơ hội để đội bóng trở lại mạch chiến thắng, và các CĐV chắc chắn sẽ tiếp tục cổ vũ hết mình".

Toàn bộ đội hình Manchester City sẽ hoàn trả tiền vé cho 374 cổ động viên đã vượt quãng đường dài tới Na Uy.
Trận thua trước Bodø/Glimt được xem là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử Champions League, khiến Man City rơi vào tình thế buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận cuối vòng phân hạng gặp Galatasaray nếu muốn đảm bảo vị trí trong top 8.
Sau trận đấu, Erling Haaland không giấu được sự thất vọng và gọi kết quả này là "đáng xấu hổ". Trả lời TNT Sports, tiền đạo người Na Uy nói: "Bodø đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời và họ xứng đáng chiến thắng. Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài lời xin lỗi gửi tới những CĐV đã theo chúng tôi tới đây".
Trong một tuyên bố khác, nhóm thủ lĩnh của Man City cũng khẳng định quyết tâm sớm đứng dậy: "Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ở trận gặp Wolves vào thứ Bảy, và sau đó là cuộc đối đầu với Galatasaray vào tuần tới trước sự cổ vũ của những CĐV tuyệt vời tại Etihad".
Hành động hoàn tiền vé lần này không chỉ giúp xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ, mà còn cho thấy mối liên kết bền chặt giữa các cầu thủ Manchester City và những CĐV luôn đồng hành cùng đội bóng, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.