Erling Haaland đã không giấu nổi sự tức giận và thất vọng sau thất bại nặng nề 1-3 của Manchester City trước Bodo/Glimt tại Champions League, thẳng thắn thừa nhận đội bóng của anh “xứng đáng thua” và gọi màn trình diễn đó là “đáng xấu hổ”.
Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cũng đưa ra những phát biểu gây lo ngại khi thừa nhận Man City đang ở trạng thái mong manh, dù cho rằng phong độ thực tế của đội không tệ như những kết quả gần đây.
Làm khách trên đất Na Uy ở vòng bảng Champions League, Man City đã trải qua một buổi tối ác mộng. Hai bàn thắng của Kasper Hogh cùng siêu phẩm của Jens Petter Hauge giúp Bodo/Glimt dẫn trước tới 3-0, trong thế trận mà đại diện nước Anh tỏ ra lép vế toàn diện. Phải đến phút 60, Rayan Cherki mới ghi được bàn rút ngắn tỷ số cho Man City, thắp lên hy vọng mong manh về một cuộc lội ngược dòng.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội khách nhanh chóng sụp đổ khi Rodri bị truất quyền thi đấu sau khi nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 54 giây. Chơi thiếu người, Man City không thể tạo ra thêm bất kỳ sức ép đáng kể nào và chấp nhận thất bại 1-3.

Tiền đạo người Na Uy không né tránh trách nhiệm, thậm chí tự chỉ trích bản thân và các đồng đội.
Sau trận đấu, Erling Haaland đã có những chia sẻ đầy cay đắng với TNT Sports. Tiền đạo người Na Uy không né tránh trách nhiệm, thậm chí tự chỉ trích bản thân và các đồng đội.
“Tôi nghĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rõ ràng là có điều gì đó đang thiếu", Haaland nói. “Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm, cùng với Rodri, Tijjani Reijnders và những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng chúng tôi cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, bởi vì rốt cuộc thì màn trình diễn này là không đủ tốt".
Ngôi sao số một của Man City nhấn mạnh: “Chúng tôi là Manchester City. Chúng tôi không thể cứ ra sân mà không thắng các trận đấu. Mọi thứ không nên diễn ra như thế này và cuối cùng thì thất bại này là xứng đáng. Tôi không có câu trả lời, tôi chịu trách nhiệm vì đã không ghi bàn. Điều duy nhất tôi có thể làm là xin lỗi tất cả những CĐV Man City đã lặn lội sang đây cổ vũ, bởi vì điều này thật đáng xấu hổ".
Haaland cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Cuối cùng thì Bodo/Glimt đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời và họ xứng đáng chiến thắng. Thật lòng tôi không biết phải nói gì hơn vì tôi không có câu trả lời. Xin lỗi".

Pep Guardiola thừa nhận Man City đang gặp vấn đề về sự ổn định tâm lý và lực lượng.
Sự thất vọng của Haaland cũng phản ánh tâm trạng của HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận Man City đang gặp vấn đề về sự ổn định tâm lý và lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng liên tục phải hứng chịu những kết quả không như ý kể từ đầu năm.
“Tất nhiên là chúng tôi thua và mọi thứ từ đầu năm mới đến giờ dường như đều chống lại chúng tôi ở rất nhiều chi tiết", Guardiola chia sẻ. “Chúng tôi có cảm giác rằng mọi thứ đang diễn ra sai lệch ở nhiều khía cạnh và chúng tôi phải cố gắng thay đổi điều đó. Nhưng các cầu thủ vẫn ở đó. Tôi không hề đánh giá thấp Bodo, tôi biết họ là một đội bóng tốt như thế nào".
Thất bại trên đất Na Uy khiến hy vọng giành vé sớm vào vòng 1/8 Champions League của Man City trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Số phận của họ giờ đây phụ thuộc vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Galatasaray vào giữa tuần tới. Đáng chú ý, Man City chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, chuỗi phong độ đáng báo động càng bị phủ bóng đen sau trận thua đậm trong trận derby Manchester vào cuối tuần trước.
Guardiola tiết lộ Man City thiếu vắng tới 11 cầu thủ vì chấn thương, treo giò hoặc không đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Bodo/Glimt. Dù vậy, ông cho biết Antoine Semenyo và Marc Guehi sẽ sẵn sàng trở lại cho cuộc đối đầu với Wolves tại Premier League.
“Chúng tôi bước vào một số khu vực đội hình mà thiếu những cầu thủ quan trọng và vì thế đội bóng trở nên hơi mong manh, giống như một giai đoạn ở mùa giải trước", Guardiola nói thêm. “Nhưng cách các cầu thủ chiến đấu, đặc biệt là khi chỉ còn 10 người, cho thấy rất nhiều người đã nỗ lực và thể hiện tinh thần vượt lên".