17/01/2026 22:43 GMT+7
Michael Carrick có màn khởi đầu tưng bừng khi quay trở lại MU với vai trò HLV "tạm quyền". Trong khi đó, Pep Guardiola và trò cưng có trận đấu đáng quên.

Michael Carrick có màn khởi đầu tưng bừng khi quay trở lại MU với vai trò HLV "tạm quyền". Trong khi đó, Pep Guardiola và trò cưng có trận đấu đáng quên.

MU chơi hay như thế nào?

Michael Carrick chỉ mới bắt đầu làm việc với đội hình MU từ thứ Tư, nhưng đội bóng của ông bước vào trận derby này với cấu trúc, phong cách và mục đích thi đấu hiếm khi được thấy trong một năm 2025 đầy khó khăn.

Carrick khởi đầu tưng bừng, Pep ‘giương cờ trắng’ khi rút Haaland sớm? - Ảnh 1.

Michael Carrick giành chiến thắng ngay sau khi trở lại MU với vai trò tạm quyền

Những trận derby thường mang lại tác dụng "khai sáng" cho tập thể này. Không hề có sự lúng túng hay bực bội thường xuất hiện trong những trận đấu mà MU được kỳ vọng kiểm soát bóng và phá vỡ hàng thủ chơi thấp. Khán giả Old Trafford bị cuốn theo cường độ phòng ngự ấn tượng của đội chủ nhà. Mỗi khi mất bóng, MU lập tức co cụm bảo vệ hàng thủ 4 người. Casemiro, Harry Maguire, Lisandro Martinez cùng các đồng đội không ngần ngại lăn xả, xoạc bóng và chặn những cú dứt điểm của Man City.

Carrick khởi đầu tưng bừng, Pep ‘giương cờ trắng’ khi rút Haaland sớm? - Ảnh 2.

Các cầu thủ MU có màn trình diễn ấn tượng

Khi đến lúc tấn công, MU cũng làm điều đó với tinh thần mạnh mẽ. Năm 2020, Ole Gunnar Solskjaer từng nói các cầu thủ tấn công của MU phải sẵn sàng "vỡ mũi" để ghi bàn. Trong những trận cầu căng thẳng giữa các đội lớn, những gì bạn làm khi không có bóng cũng quan trọng không kém so với những lần chạm bóng. 

Bàn thắng thứ hai của MU đến theo cách đó: Patrick Dorgu dốc toàn lực vượt qua Rico Lewis trong vòng cấm, trước khi có pha chạm bóng cuối cùng từ quả tạt của Matheus Cunha.

Đây là màn trình diễn của MU được đánh đổi bằng mồ hôi, khi nhiều cầu thủ chọn cách chơi dũng cảm, dám bước lên, thay vì lùi lại như những tuần trước.

Man City gặp vấn đề gì?

Man City không thể hiện được hình ảnh quen thuộc của mình trong suốt trận đấu, phần lớn bởi sức ép mà MU tạo ra cùng bầu không khí cuồng nhiệt tại Old Trafford.

Carrick khởi đầu tưng bừng, Pep ‘giương cờ trắng’ khi rút Haaland sớm? - Ảnh 3.

Man City để cho MU nhiều lần uy hiếp khung thành

Các học trò của Pep Guardiola đã cố gắng làm mọi cách để "hạ nhiệt" trận đấu bằng việc đưa Bernardo Silva và Rodri vào trung tâm lối chơi, đồng thời kéo Rico Lewis bó vào trong để hỗ trợ, nhưng đây không phải trận đấu mà họ có thể kiểm soát hoàn toàn.

Trong hiệp một, Rodri tỏ ra không đạt phong độ cao nhất, vô tình tạo cho MU cơ hội nguy hiểm nhất khi để mất bóng từ một đường chuyền cẩu thả hiếm thấy. Thậm chí có cảm giác anh không nhận thức được khoảng trống xung quanh mình, điều vốn không thường xảy ra, dù sau giờ nghỉ cầu thủ người Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn.

Carrick khởi đầu tưng bừng, Pep ‘giương cờ trắng’ khi rút Haaland sớm? - Ảnh 4.

Đội hình ra sân của Man City

Vấn đề khác của Man City là ngay cả trong những khoảng thời gian họ có thể khiến MU lùi sâu, cách sử dụng bóng của đội khách quanh khu vực cấm địa lại rất kém hiệu quả và gần như không có hy vọng ghi bàn từ một tình huống phản công hay thế trận bất lợi.

Khi Haaland bị thay ra sớm

Nếu Erling Haaland bị rút khỏi sân, câu chuyện thường xoay quanh việc liệu quyết định đó có tước đi cơ hội lập hat-trick của anh hay không. Thông thường khi Haaland được cho nghỉ, Man City thường đã đủ tự tin rằng trận đấu đã an bài.

Carrick khởi đầu tưng bừng, Pep ‘giương cờ trắng’ khi rút Haaland sớm? - Ảnh 5.

Pep Guardiola thay Haaland ra sớm

Nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại. Khi Guardiola tung Rayan Ait-Nouri, Divine Mukasa và Tijjani Reijnders vào sân thay cho Jeremy Doku, Bernardo Silva và Haaland ở phút 80, điều đó chẳng khác nào "phất cờ trắng", khi mà chân sút người Na Uy cả trận chỉ chạm bóng 15 lần và hầu như bị hàng thủ MU "bỏ túi".

Guardiola, giống như nhiều HLV khác, cực kỳ nhạy cảm với những tín hiệu mà các sự thay người có thể gửi tới các cầu thủ trên sân. Một ví dụ điển hình là việc ông thường ngần ngại tung thêm các phương án tấn công trong những trận đấu căng thẳng, nơi ông khá hài lòng với trạng thái "an toàn" của thế trận, ngay cả khi Man City gần như không tạo ra nhiều mối đe dọa.

Điều này có thể khó hiểu với những người ngoài cuộc, nhưng thông điệp trong trận đấu vào thứ Bảy là rất rõ ràng: trận đấu này không thể cứu vãn được nữa.

MU đã bố trí đội hình ra sao ?

Những trận derby Manchester hiện đại thường diễn ra theo một nhịp điệu quen thuộc. Pep Guardiola sẽ sắp xếp đội bóng của mình bóp nghẹt MU bằng hàng loạt đường chuyền, trong khi các HLV của MU (tổng cộng 5 người chính thức) thường chọn cách phòng ngự chặt và phản công.

Carrick khởi đầu tưng bừng, Pep ‘giương cờ trắng’ khi rút Haaland sớm? - Ảnh 6.

Đội hình ra sân của MU

Michael Carrick có 17 trận đấu để giành vé dự Champions League và trong 45 phút đầu tiên, ông đưa MU trở lại những thói quen quen thuộc. Carrick bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với Bryan Mbeumo chơi cao nhất. Khi không có bóng, hệ thống chuyển thành 4-4-2, trong đó Bruno Fernandes là người ra hiệu khi nào nên pressing tầm cao hoặc lùi đội hình.

Với cách tiếp cận tấn công, Diogo Dalot và Amad Diallo thường xuyên tìm cách xâm nhập khoảng trống phía sau hàng thủ bên cánh phải, trong khi Lisandro Martinez chủ động phất những đường chuyền dài vào khoảng không phía sau.

Kết thúc hiệp một, MU chỉ cầm bóng 28%. Carrick không muốn các học trò chuyền bóng chỉ để kiểm soát, mà là tìm cách xuyên phá hàng thủ Man City còn thiếu chắc chắn mỗi khi có thể.

Carrick khởi đầu tưng bừng, Pep ‘giương cờ trắng’ khi rút Haaland sớm? - Ảnh 7.

Cunha tỏa sáng sau khi vào sân

Và điều đó đã phát huy hiệu quả: MU phòng ngự thì chặt chẽ, có tổ chức, còn khi tấn công thì nhanh và quyết liệt. Điều duy nhất còn thiếu trong hiệp một là bàn mở tỷ số. Harry Maguire đã suýt ghi bàn ngay trong 5 phút đầu tiên khi cú đánh đầu từ quả phạt góc đưa bóng dội xà ngang.

Amad Diallo từng đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị khá rõ ràng… trước khi Bruno Fernandes cũng bị từ chối bàn thắng trong một tình huống việt vị sát sao hơn nhiều, dù anh tưởng rằng mình đã chọn thời điểm băng xuống hoàn hảo.

MU tiếp tục phát huy màn trình diễn ấn tượng trong hiệp hai, thời điểm các bàn thắng cuối cùng cũng đến, nhưng nền tảng đã được đặt ra ngay từ 45 phút đầu tiên.

Một trận đấu là quá sớm để khẳng định Carrick đã giải quyết được những vấn đề lớn nhất của MU hay chưa. Nhưng đây rõ ràng là một khởi đầu xuất sắc.

Khánh Phong