Cao Penant Quang Vinh hóa 'người hùng' của CAHN

25/09/2025 06:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bàn thắng ở phút 90 của cầu thủ nhập tịch Cao Quang Vinh đã giải tỏa sức ép lớn cho Công an Hà Nội (CAHN), giúp đội bóng Thủ đô hướng tới tấm vé vào vòng trong ở giải đấu hàng đầu cấp CLB khu vực mùa này. Trận thắng nhọc nhằn mang lại 3 điểm đầu tiên cho CAHN, nhưng nó cũng phơi bày nhiều vấn đề trong lối chơi của đương kim á quân giải đấu khi thiếu đi những cá nhân tạo đột biến như Nguyễn Quang Hải.

Trước một Cebu FC vốn không phải tên tuổi lớn của bóng đá Đông Nam Á, CAHN nhập cuộc với quyết tâm dồn ép. Thống kê hiệp một cho thấy đội chủ nhà cầm bóng áp đảo, tung ra nhiều pha dứt điểm. Thế nhưng, hiệu quả gần như bằng không và chỉ một lần bóng đi trúng khung thành nhưng lại quá dễ để thủ môn Rami Jeridi cản phá.

Sự thiếu vắng Quang Hải khiến lối chơi của CAHN dễ đoán hơn và có vẻ CAHN chưa thích nghi được điều đó. Năm ngoại binh China – Alan – Leo Artur – Vitao và Mauk liên tục có bóng, song không tìm thấy tiếng nói chung. Những cầu thủ nguy hiểm nhất của đội chủ sân Hàng Đẫy là Alan và Leo Artur bị phong tỏa chặt, không thể tung ra cú sút nguy hiểm nào trong hiệp một. Đây cũng là điều thất vọng đối với những CĐV đội chủ nhà. CAHN có cơ hội tốt nhất hiệp đấu ở phút 42 sau sai lầm của hàng thủ đội khách, nhưng China lại dứt điểm không thành bàn.

Đáng chú ý, VAR còn từ chối cho CAHN một quả phạt đền ở phút 45, càng khiến đội bóng áo đỏ thêm phần nôn nóng. Trên khán đài Hàng Đẫy, hàng nghìn khán giả trải qua cảm giác căng thẳng khi chứng kiến đội nhà bất lực trước hàng thủ Philippines thi đấu kỷ luật.

Sang hiệp hai, HLV Mano Polking quyết định tung Đình Bắc và Thành Long vào sân để gia tăng tốc độ và sức sáng tạo. CAHN bắt đầu chơi nhanh hơn, tạo được áp lực rõ rệt hơn. Chỉ trong 20 phút đầu hiệp hai, đội chủ nhà đã tung ra thêm 5 cú dứt điểm, trong đó có tình huống ở phút 63 khi Vitao kiến tạo để Leo Artur sút bóng buộc thủ môn đội khách phải bay người cản phá.

Tuy vậy, sự nóng vội vẫn hiện hữu. Nhiều cú sút xa thiếu chính xác, những pha xử lý rườm rà khiến cơ hội lần lượt trôi qua. Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, kịch bản hòa 0-0 trước đối thủ yếu dần hiện ra.

Bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26, Công an Hà Nội 1-0 Cebu: Jason Quang Vinh hóa “người hùng” - Ảnh 1.

Quang Vinh đã trở thành người hùng của CAHN để giúp đội bóng có được chiến thắng quý giá. Ảnh: Hoàng Linh

Trong thế trận bế tắc đó, HLV Polking phải tung hết những cầu thủ tấn công ông có vào sân. Và nỗ lực của CAHN đã được đền đáp vào thời khắc quyết định. Phút 90, cơ hội vàng xuất hiện. Phan Văn Đức vừa được tung vào sân đã có cú sút và Đức Nam đá bồi, nhưng Jason Quang Vinh mới là "người được chọn" để sút tung lưới đội khách và ghi bàn duy nhất trận đấu.

Pha lập công đó giúp sân Hàng Đẫy như vỡ òa trong niềm vui của CĐV chủ nhà. Với Quang Vinh, đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực hòa nhập và khát khao cống hiến tại CAHN cũng như bóng đá Việt Nam. Cầu thủ nhập tịch này đã cho thấy giá trị của mình lần đầu tiên mùa này với sự quyết đoán, tinh thần không bỏ cuộc và bản năng săn bàn đúng lúc.

Thắng Cebu, CAHN có 3 điểm đầu tiên tại đấu trường CLB khu vực. Thế nhưng, thống kê chỉ ra nhiều vấn đề như khả năng dứt điểm kém và tổ chức để phá vỡ hàng thủ đối phương. Nếu so sánh, Cebu không khiến Nguyễn Filip vất vả hoạt động, chỉ làm khó chủ nhà ở khả năng "đổ bê tông". Sự kiên nhẫn và phòng ngự kỷ luật của đội khách đã khiến CAHN toát mồ hôi mới có được chiến thắng.

Chiến thắng phút chót tất nhiên đáng quý, nhưng cũng đặt ra vấn đề cho CAHN. Đội bóng được đầu tư mạnh mẽ, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng nhưng lại khốn đốn ngay tại sân nhà trước đối thủ vốn chỉ đứng hạng trung bình tại giải VĐQG Philippines. CAHN rõ ràng đang gặp vấn đề về thể lực khi thi đấu quá nhiều đấu trường.

HLV Polking cần nhanh chóng khắc phục khả năng phối hợp tuyến giữa. Thiếu Quang Hải, hàng tiền vệ CAHN mất hẳn sự sáng tạo. Nếu không cải thiện, CAHN sẽ khó tiến xa ở giải đấu khu vực, nơi những đối thủ như BG Pathum United, Selangor, Tampines Rovers, Buriram United còn đáng gờm hơn nhiều.

Dù vậy, bàn thắng của Cao Quang Vinh mang giá trị tinh thần to lớn. Nó giúp CAHN thoát khỏi áp lực sau trận thua ngày mở màn, khẳng định vị thế đại diện Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á. Hơn hết, nó chứng minh rằng đội bóng công an vẫn biết cách giành chiến thắng trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Bàn thắng phút 90 không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở cho tập thể CAHN trong việc kiên nhẫn, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đến cùng luôn là vũ khí quan trọng. 3 điểm trước Cebu chỉ là bước khởi đầu. CAHN sẽ còn những thử thách nặng ký hơn ở vòng bảng. Với lực lượng hiện tại, họ đủ khả năng đi sâu, nhưng phải liên tục tự nhắc mình khiêm tốn và hoàn thiện bản thân.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm