31/03/2025 19:38 GMT+7 | Giải trí
Năm ngoái, Cẩm Vân phát hành MV Hành hương trên đồi cao, hát nhạc Trịnh. Năm nay, chị vừa giới thiệu album đĩa than Vết lăn trầm, cũng hát toàn nhạc Trịnh trong bối cảnh nhiều nơi đang chuẩn bị tưởng niệm 24 năm ngày mất Trịnh Công Sơn (1/4).
"Ấp ủ từ lâu, sau hơn 730 ngày chuẩn bị, 10 người nghệ sĩ tâm huyết đã cùng Cẩm Vân di chuyển hàng chục ngàn cây số giữa Việt Nam, Đức và Mỹ để hoàn thành một album đĩa than. Không thể mãn nguyện hơn" - Cẩm Vân chia sẻ.
Album này được thu âm tại Phòng thu TVT Music tại Mỹ với các nghệ sĩ đến từ Mỹ, Đức và Việt Nam. Vừa ra mắt, album đã được giới chơi nhạc audiophile, giới sưu tầm đĩa than đánh giá cao, đón nhận khá nồng nhiệt, khi hàng trăm đĩa đang được tiêu thụ.
Một album của stress và… sở đoản
Điều đáng nói là với album nhạc Trịnh thứ 4 này, Cẩm Vân cho biết mình rất stress khi bắt tay vào thực hiện, rồi đến quá trình mix và làm master album cũng vậy. Nghe quá lạ đối với một nghệ sĩ bản lĩnh bao năm sân khấu và phòng thu, nhưng đó là sự thật. Vì chị phải hát khác tất cả những gì mình đã hát trước đó, nhất là cách thể hiện về nhạc Trịnh mà công chúng đã quen thuộc bao năm qua. Đây là một album mà Cẩm Vân thú nhận mình không được hát theo sở trường, mà phải hát theo… sở đoản.
Cẩm Vân và đĩa than “Vết lăn trầm”
"Từ nào tới giờ mình quen hát ballad, đâu có hát nhạc jazz, quá lắm thì lâu lâu hát một bài có âm hưởng jazz, mà nay lại thực hiện một album nhạc Trịnh mang màu sắc blues-jazz thì quả là quá sức" - Cẩm Vân thừa nhận.
Chị tâm sự, phong cách của mình đã định hình mấy chục năm qua, cách hát, cách thể hiện ca khúc đã thành nếp, đã ăn sâu vào máu từ lâu rồi, lại ở độ tuổi này nữa, bắt mình đổi khác đi thì khác nào… đâm đầu vào tường. Chưa kể, Cẩm Vân rất là lỳ, đã đi đường nào là thẳng theo con đường đó, như chị tự nhận. Cẩm Vân vốn là người rất "bảo thủ", nên khó thay đổi.
Cá tính âm nhạc đã được xác lập cùng vị trí bền vững trong nghề, cái tôi nghệ sĩ cũng là rào cản đối với việc Cẩm Vân phải hát khác hoàn toàn những gì mình thể hiện trước đó. Một bức tường thành dày như thế về cách hát, từ bỏ là điều không hề dễ dàng.
Cho nên, gia đình Cẩm Vân đã xúm vào giúp chị… tập hát, đúng hơn là tập từ bỏ thói quen hát kiểu cũ. "Sáng sáng, các con pha ly cà phê sữa lên rồi mở nhạc jazz cho nghe, chiều chiều ông xã rót cho ly rượu chát rồi nhắm mắt lại nghe, rồi tập hát cho thêm phiêu và ngày lại ngày cứ thế cảm dần cho thấm dần cách hát". Cẩm Vân cười nhớ lại những tháng ngày cả gia đình quây quần bên Mỹ để lo cho chị thu âm.
Chị kể thêm, năm ngoái, khi tham gia chương trình nhạc Trịnh ở Quảng Trị, chị hát bài Người già và em bé, xong nghe Trịnh Vĩnh Trinh góp ý cách phát âm 2 chữ "co ro" sao cho chuẩn xác nhất. Khi ấy, bài hát này đã được chị thu vào album Vết lăn trầm với cách phát âm cũ. Thế là, thay vì thu lại ở Việt Nam rồi gửi qua Mỹ để nhà sản xuất chỉnh sửa, Cẩm Vân đã yêu cầu mọi người chờ để chị bay qua Mỹ thu âm bản mới, với cách hát tự nhiên nhất. Kể như vậy cũng đủ thấy sự kỳ công của người ca sĩ được tiếng rất kỹ tính này.
Album gồm 8 bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn
Và không hề uổng công, những gì Cẩm Vân thể hiện trong album này gây ngạc nhiên hết thảy với những ai từng biết đến chị.
Album do nhạc sĩ Vincent Nguyễn hòa âm. Một sự chịu chơi khá táo bạo khi anh dám xúi một nữ ca sĩ bỏ hết phong cách hát quen thuộc và đã xúi thành công. Cách hòa âm của anh rất nhẹ nhàng, nương theo tiếng hát của Cẩm Vân. Đôi khi, nghe như cuộc đối thoại giữa nhạc cụ và giọng hát ung dung, thư thái.
Nhà sản xuất Tuấn Trinh Productions cho biết, Vết lăn trầm được thu, mix, master và sản xuất định dạng đĩa vinyl với những tiêu chuẩn cao nhất dành cho một đĩa nhạc audiophile, đề cao chất lượng âm nhạc và độ trung thực của tiếng hát, cũng như các nhạc cụ.
20 năm mới tái ngộ
Đây là album nhạc Trịnh thứ tư của Cẩm Vân, sau Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Xin cho tôi, Xin mặt trời ngủ yên. Cũng sau 20 năm, kể từ album Xin mặt trời ngủ yên, Cẩm Vân mới tái ngộ thị trường băng đĩa.
Buổi ra mắt có nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp tham dự
Cẩm Vân lý giải, thứ nhất là do bận bịu với công việc kinh doanh và chăm 2 cô con gái. Thứ 2 là thị trường băng đĩa những năm qua đã đi đến thoái trào, khi xu hướng nghe nhạc trực tuyến thịnh hành. Để rồi, khi nhận ra vẫn còn đây đó một số lượng nhất định những người nghe nhạc có cá tính, vẫn chuộng nghe âm thanh trực tiếp từ băng đĩa, vẫn có một thị trường ngách cho đĩa than, Cẩm Vân mới bắt đầu lưu tâm hơn. Khi nhận lời mời từ đơn vị sản xuất Tuấn Trinh, Cẩm Vân cũng đã tham khảo ý kiến xung quanh, rất kỹ càng như bản tính của chị, mới nhận lời bắt tay vào thực hiện.
Cẩm Vân tâm sự: "Đĩa than này không chỉ là nơi thể hiện được hết chất mộc chân thật nhất, mà còn là sự hoài niệm, là ba, là má, là tuổi thơ, là những cảm xúc thật khó tả. Âm thanh analog luôn mang lại cảm giác ấm áp, giàu cảm xúc cho người nghe". Cẩm Vân không giấu sự hào hứng, nên nói chị sẽ tiếp tục phát hành một album đĩa than khác nữa.
Cái tên không thể thiếu của mùa nhạc Trịnh
Hằng năm, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4, nhân ngày sinh và ngày mất của Trịnh Công Sơn, luôn là thời điểm tập trung nhiều nhất các chương trình từ băng nhạc đến sân khấu biểu diễn nhạc Trịnh - một mùa nhạc Trịnh. Đây cũng là 1 trong những quãng thời gian bận bịu nhất của Cẩm Vân, vì chị là ca sĩ luôn được chào đón trong các chương trình nhạc Trịnh khắp nơi.
Cẩm Vân không giấu sự hào hứng, nên sẽ phát hành một album đĩa than
Cẩm Vân có duyên gắn bó với nhạc Trịnh khoảng 40 năm qua. Từ những ngày đầu thử hát nhạc Trịnh, được chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắc lời, đến khi là 1 trong những người ở bên cạnh hát cho ông nghe trước khi ông rời cõi tạm. Chị cũng là 1 trong những nữ ca sĩ trong nước phát hành nhiều album nhạc Trịnh nhất. Vậy nhưng Cẩm Vân luôn tỏ ra ngần ngại khi được hỏi đến mối thâm tình với gia đình nhạc sĩ họ Trịnh. Chị không muốn nhắc đến nhiều, dù truyền thông vẫn hay đề cập đến.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, người thường xuyên tổ chức các chương trình nhạc Trịnh, thường nhắc các ca sĩ tham gia nên đổi bài hát để tránh trùng lặp, nhưng riêng với Cẩm Vân thì chị luôn yêu cầu hát lại bài Sóng về đâu.
Bây giờ thì Trịnh Vĩnh Trinh lại càng có lý do để yêu cầu Cẩm Vân hát tiếp bài này. Vì chị đã kịp nghe đĩa than Vết lăn trầm và không giấu được sự thích thú.
8 bài hát nổi tiếng
Album Vết lăn trầm gồm 8 bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn: Còn tuổi nào cho em, Như cánh vạc bay, Vết lăn trầm, Ca dao mẹ, Tình nhớ, Ru ta ngậm ngùi, Sóng về đâu, Người già và em bé. Album được Tuấn Trinh Productions phát hành tại thị trường Việt Nam, với mức giá 1,350 triệu đồng/1 đĩa. Ấn bản băng cassette sẽ sớm được phát hành.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất