Giải trí

Ca khúc "My Universe" của Coldplay và BTS: Tình yêu vượt qua mọi rào cản

31/07/2026 06:50 GMT+7 Google News

Với vị thế của BTS, không ngạc nhiên khi giám tuyển Chris Martin, tức trưởng nhóm Coldplay, muốn mời họ tới chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ trận chung kết World Cup 2026. Nhưng hơn thế, họ còn chia sẻ những quan điểm âm nhạc rất giống nhau.

Coldplay và BTS từng hợp tác với nhau trong giai điệu vô cùng thành công năm 2021 My Universe (Vũ trụ của anh).

Không ngừng tiến lên

Chris Martin là người rất cởi mở. Biểu diễn trên kênh mua sắm? Song ca với những người không ai ngờ tới? Hát cover từ xa cùng một loạt người nổi tiếng khác trong thời kỳ đại dịch Covid-19? Martin sẵn lòng tham gia tất cả. Sự cởi mở này cũng được phản ánh trong âm nhạc của nhóm Coldplay.

Coldplay gần như đình đám ngay từ khi mới xuất hiện nhưng phong cách bay bổng mang hơi hướng Radiohead vẫn chưa đủ để đưa họ lên vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 Mỹ. Để đạt được điều đó, họ cần thêm 1 yếu tố đặc biệt nữa.

Ca khúc "My Universe" của Coldplay và BTS: Tình yêu vượt qua mọi rào cản - Ảnh 1.

Bìa phim tài liệu ngắn về màn hợp tác giữa BTS và Coldplay trong “My Universe”

Năm 2008, Coldplay cuối cùng cũng đạt được cột mốc này bằng Viva La Vida. Trong ca khúc này, họ sẵn sàng thay đổi phong cách, chuyển sang nhạc pop-rock đại chúng với ca từ lạ tai và cấu trúc mới mẻ.

Sau Viva La Vida, Coldplay lại bổ sung thêm nhiều hit lớn vào danh mục khổng lồ của mình, như Every Teardrop Is A Waterfall, Paradise hay Magic. Ngay từ thời đó, họ đã thừa hit để lưu diễn sân vận động suốt đời. Nhưng Coldplay không phải là nhóm nhạc an phận. Và 1 No.1 thì chưa bao giờ là đủ.

Nhưng để có màn tái xuất No.1 ngoạn mục sau 13 năm, Coldplay cần phải làm nhiều hơn thế. Họ đã mời Max Martin - "ông trùm" nhạc pop người Thụy Điển - tham gia với tư cách là người sáng tác và nhà sản xuất.

Chưa hết, họ còn song ca với chính BTS - nhóm nhạc Kpop sở hữu cộng đồng người hâm mộ khổng lồ, thực sự thống trị BXH Hot 100 vào năm 2021. Trong đại dịch, 2 nhóm vẫn nhờ công nghệ để tạo ra 1 MV khoa học viễn tưởng mãn nhãn, truyền đi thông điệp mà mọi người đều muốn nghe trong giai đoạn bị phong toả vì Covid-19.

Vượt mọi rào cản

Chris Martin lần đầu gặp Max Martin tại hậu trường 1 buổi diễn của Rihanna tại Thụy Điển vào năm 2016. Họ có màn hợp tác đầu tiên trong album Everyday Life (2019) của Coldplay. Dù vậy, Max Martin không sáng tác hay sản xuất ca khúc nào trong album. Ông chỉ chơi keyboard trong đĩa đơn Orphans.

Nhưng sang album tiếp theo của Coldplay, Music of the Spheres (2021), ông không chỉ là nhà sản xuất mà gần như là kiến trúc sư âm nhạc của toàn album. Ông đã đưa Coldplay vào rất sâu trong lãnh địa nhạc pop hiện đại.

Các ca khúc trong album truyền tải sự ấm áp, nhẹ nhàng đặc trưng của ban nhạc qua lăng kính nhạc pop cực kỳ trau chuốt kiểu Thụy Điển - thứ âm nhạc synth-pop chính xác đến từng chi tiết mà Max Martin thực hiện xuất sắc hơn bất kỳ ai khác trên thế giới.

Cùng thời điểm đó, Chris Martin nhận được tin nhắn hỏi liệu anh có hứng thú với việc sáng tác nhạc cho BTS hay không. Không phải ai cũng nhận được tin nhắn như thế!

BTS là ban nhạc năng động như Coldplay. Họ muốn chinh phục BXH Hot 100 nhiều lần, giành giải Grammy và thống trị văn hoá toàn cầu. Không ngạc nhiên khi họ muốn cộng tác với Coldplay: Đây là ban nhạc có thể lấp đầy các sân vận động trên khắp thế giới và đại diện cho âm nhạc chính thống phương Tây.

Hơn nữa, phong cách của Coldplay cũng rất phù hợp với hình ảnh của BTS. Cả hai đều có xu hướng theo đuổi lối tiếp cận giàu chất thi ca và chân thành trong âm nhạc. Không chỉ là 2 trong số những ban nhạc lớn nhất thế giới, họ còn là những nghệ sĩ có chiều sâu tư duy nổi bật nhất của nhạc pop đương đại, truyền tải vào ca từ những suy ngẫm lay động về tình yêu và cuộc sống.

Martin sau đó chia sẻ rằng anh đã có sẵn cả ý tưởng về màn hợp tác tiềm năng với BTS lẫn cái tên My Universe khi nhờ cộng sự thân thuộc Bill Rahko tìm giúp một số đoạn nhạc nền. Rahko đã gửi cho Martin 1 đoạn nhạc lặp (loop) mà anh tự sáng tạo. Martin nghe đoạn nhạc này khi đang lái xe và bất chợt nảy ra giai điệu cho phần điệp khúc.

Sau đó, Chris Martin liền khoe với Max Martin rằng mình đã có 1 ca khúc khá phù hợp cho BTS. Nhà sản xuất khuyên anh hãy giữ lại ca khúc và thực hiện cùng BTS, thay vì đưa hẳn cho họ. Đây chính là khởi nguồn cho màn hợp tác lịch sử này.

Nhiều lần hợp tác nữa

Ngay sau My Universe, vào năm 2022, Chris Martin đã đồng sáng tác đĩa đơn solo The Astronaut cho Jin - anh cả của nhóm BTS. Martin thậm chí còn chơi nhạc cụ, hát bè và tham gia vào nhiều khâu khác của đĩa đơn này. Ca khúc đạt vị trí cao nhất là No.51 trên Billboard Hot 100, trở thành hit solo lớn nhất của Jin.

Mới đây, khi đóng vai trò giám tuyển cho chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên trong lịch sử của trận chung kết World Cup, Chris Martin đã mời BTS tham gia. Dù không biểu diễn chung 1 tiết mục nhưng không khó để nhận ra sự đồng điệu của BTS và Coldplay ở đây: Họ đều mang tới những giai điệu sôi động và ngập tràn tình yêu cuộc sống.

Vượt qua nhiều khó khăn, Chris Martin đã đến được Seoul giữa lúc đại dịch và tập hợp được các thành viên BTS lại cùng 1 phòng thu âm. Đôi bên vô cùng vui mừng khi được gặp và thu âm cùng nhau (Nhiều thành viên BTS vốn hâm mộ Coldplay từ lâu!).

Ca khúc "My Universe" của Coldplay và BTS: Tình yêu vượt qua mọi rào cản - Ảnh 3.

Bìa đơn giản của đĩa đơn “My Universe”

BTS tiết lộ rằng toàn bộ quá trình này hoàn toàn có thể thực hiện từ xa, nhưng làm việc trực tiếp vẫn là tuyệt nhất vì họ có thể truyền tải sự chân thành một cách trọn vẹn hơn. Các thành viên BTS là RM, Suga và J-Hope cũng trực tiếp tham gia viết lời cho phần tiếng Hàn của họ trong ca khúc My Universe.

Nhưng chẳng cần biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn cũng có thể nhận ra - qua giai điệu ngọt ngào, say đắm - rằng đây là 1 tình ca. Qua MV rực rỡ, thông điệp lại rõ ràng hơn bao giờ hết: Dù có bất kỳ rào cản nào - ngôn ngữ, khoảng cách, định kiến,… - tình yêu vẫn có thể kết nối con người với nhau.

Nó rất đơn giản và trực diện: "Em! Em là! Vũ trụ của anh! Và anh! Chỉ muốn! Đặt em lên hàng đầu!" - như đoạn điệp khúc mà cả sân vận động luôn hát theo khi Coldplay diễn My Universe.

Max Martin không chỉ sản xuất mà sáng tác - hay đúng hơn là chau chuốt lại - ca khúc. Ông đã hoàn thiện nó theo chuẩn pop quốc tế, tạo nên 1 bản tạo synth-pop tươi sáng, hiện đại, dễ nhớ và phù hợp để phát trên đài phát thanh khắp thế giới. Nó rất đúng với triết lý âm nhạc mà Martin theo đuổi: Mỗi giây đều phải thật hấp dẫn!

Chiến thắng kép

My Universe được phát hành vào ngày 24/9/2021, là đĩa đơn thứ 2 trong album phòng thu thứ 9 của Coldplay, Music of the Spheres.

Ca khúc nhanh chóng mang lại chiến thắng kép cho Coldplay và BTS. Nó ra mắt ngay tại No.1 trên Billboard Hot 100, là một trong ít giai điệu hiếm hoi ngắt quãng sự thống trị kéo dài của bản hit Stay do Justin Bieber và The Kid Laroi thể hiện.

Các nhà phê bình dành nhiều lời khen có cánh cho My Universe khi thể hiện được sự đoàn kết, niềm hy vọng và sức mạnh của tình yêu. Cũng giống như lời ca khúc, Coldplay và BTS chứng minh sự kết hợp giữa 2 nhóm nhạc có khả năng xóa nhòa những ranh giới, tạo nên 1 tác phẩm nghệ thuật xuyên văn hóa vào đúng thời điểm cần thiết hơn bao giờ hết.

Ca khúc sau đó cũng giành được nhiều đề cử và giải thưởng tại các giải âm nhạc lớn, bao gồm Grammy. Đặc biệt, nó còn mang về cho Coldplay Kỷ lục Guinness Thế giới cho Màn ra mắt cao nhất của 1 nhóm nhạc Vương quốc Anh trên BXH Đĩa đơn Mỹ.

Coldplay và BTS đã cùng nhau biểu diễn My Universe tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ vào tháng 11/2021. Sau đó, nó trở thành một phần không thể thiếu trong chuyến lưu diễn Music Of The Spheres của Coldplay - là chuyến lưu diễn có lượng khán giả đông đảo nhất mọi thời đại. Tổng cộng 13 triệu người đã mua vé xem các buổi diễn này, cao hơn nhiều so với con số 10 triệu của Eras Tour do Taylor Swift thực hiện.

Và như mọi người đều biết, hợp tác chấn động toàn cầu giữa Coldplay và BTS sẽ còn tiếp tục!

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm