Buổi cà phê bất ổn tại địa điểm "hot nhất" của giới trẻ TP.HCM gần đây: Những dáng đứng thất thần khi chỗ ngồi bị dẹp sạch

21/02/2023 12:18 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Hai ngày liên tiếp, đoạn vỉa hè vị trí quán cà phê đang hot ở đường Ngô Văn Năm, quận 1 đã bị dẹp vì để khách hàng ngồi tràn lan ra đường.

Mở điện thoại lướt mạng xã hội, dân tình ăn chơi tại TP.HCM có lẽ sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh địa điểm cà phê gần bến Bạch Đằng đang vô cùng "viral". Nhiều ngày qua, khu vực này tràn ngập các bạn trẻ, hội tụ vô vàn trai xinh gái đẹp đến đây uống cà phê. Sở dĩ khu vực này đông đúc là nhờ vị trí đắc địa gần bến sông, gió mát lồng lộng cùng con đường Ngô Văn Năm vắng xe qua lại. Ngoài ra, hai quán cà phê khá được lòng giới trẻ cũng ở vị trí đối diện nhau. Nên khu vực này dần trở thành địa điểm thu hút giới trẻ chất chơi ở thành phố, cứ mỗi tối là phải lên đồ đẹp ra đây cà phê mới chịu.  

Nhờ nền tảng TikTok, quán cà phê này trở thành tụ điểm uống cà phê, hàn thuyên mới nổi của giới trẻ TP.HCM. (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Thế nhưng, khu vực này cũng có nhiều bất ổn đến bất ngờ khiến dân tình theo dõi chỉ biết lắc đầu. Bất ổn đến từ việc lấn chiếm lòng lề đường của một số quán nước, mạnh quán nào quán nấy kê bàn, kê ghế ra đến đường chính. Không chừa vỉa hè cho cư dân đi bộ đã đành, các quán còn mở nhạc xập xình khiến nơi đây như một chiếc club không gian mở. Còn sự bất ngờ dành cho các vị khách có mặt tại nơi này 2 ngày qua, khi nơi đây đã nhiều lần bị lực lượng chức năng dẹp sạch ghế nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực...

Các bạn trẻ vẫn bất chấp đứng chờ, ngồi chờ mọi chuyện qua đi để được ngồi lại quán.

Buổi cà phê bất ổn tại địa điểm "hot" nhất của giới trẻ TP.HCM: những dáng đứng thất thần khi chỗ ngồi bị dẹp sạch  - Ảnh 4.

Dù đã bị xử lý trong hai ngày liên tiếp nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn cứ tiếp tục.

Hình ảnh các bạn trẻ di chuyển tán loạn khi nơi đây tiến hành dọn dẹp vỉa hè. Từ xa, những dáng đứng ngơ ngác, những khuôn mặt hoang mang khi đi uống cà phê thôi mà bất ổn đến lạ.

Dân tình nhốn nháo gom ghế chạy vào quán khi bị xử lý. Cứ tưởng là bộ phim kéo dài bất tận mãi thôi.

Dân tình thấy địa điểm đang quá nổi tiếng nên cũng muốn một lần ra ngồi thử, dẫn đến việc người kéo ra quá đông mà chỗ ngồi lại có hạn. Thế mới có cớ sự dở khóc dở cười khi đi uống cà phê tám chuyện bạn bè thôi mà trái tim vẫn đầy sợ hãi vì bị dẹp loạn. Không biết đến tối hôm nay (21.2), tình trạng này có còn diễn ra nữa không hay dân tình đã quá mệt mỏi khi phải rơi vào tình cảnh trớ trêu thế này!

Khánh Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm