CẬP NHẬT tin tối 30/6: Tổng thống Uruguay mắng FIFA. Chấn thương của Neymar diễn biến xấu

30/06/2014 20:36 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tổng thống Uruguay dành những lời lẽ không hay cho FIFA, Brazil lo lắng cho chấn thương của Neymar là những tin tức đáng chú ý tối nay.

Tổng thống Uruguay mắng FIFA là “đồ khốn”


Sự việc liên quan tới án phạt của Luis Suarez đã đi xa hơn khi đích thân Tổng thống Uruguay Jose Mujica mắng FIFA trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình thể thao do nhà nước quản lý. “Những người ở FIFA đúng là lũ khốn”. Người phỏng vấn Tổng thống Jose Mujica sau đó hỏi họ có được đăng bình luận này không, ông Jose Mujica đáp: “Cứ đăng đi. FIFA có thể trừng phạt Suarez, nhưng không phải với kiểu trừng phạt phát xít đó”. Trước đó, Tổng thống Jose Mujica ra tận sân bay ở Uruguay để đón Luis Suarez trở về. Tuy nhiên, chuyến bay của tiền đạo 27 tuổi bị hoãn khiến ông chờ không được phải về sớm.

Hà Lan mất De Jong


Hà Lan nguy cơ không có sự phục vụ của Nigel de Jong trong thời gian còn lại của World Cup. Khi trận đấu giữa Hà Lan và Mexico chỉ mới bắt đầu được 10 phút, De Jong đã phải rời sân nhường chỗ cho Bruno Martins Indi. “De Jong bị căng cơ háng và tôi buộc phải rút cậu ta ra từ sớm. Tôi vẫn chưa rõ De Jong có thể đá tứ kết hay không. Nhưng với những chấn thương kiểu này, nhiều khả năng sẽ phải nghỉ hết giải”- HLV Louis van Gaal tiết lộ. De Jong là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Hà Lan. Cựu cầu thủ của Man City đã đá chính cả 4 trận đấu của Hà Lan tại World Cup 2014. Bởi vậy, vắng anh rõ ràng là mất mát rất lớn cho “Cơn lốc màu da cam”.

Thủ môn Costa Rica được săn đón

Sau World Cup, sự nghiệp của thủ thành Keylor Navas chắc chắn sẽ bước sang một trang mới. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Navas tại Brazil, nhiều CLB lớn như Liverpool, Arsenal và Atletico Madrid đang bày tỏ sự quan tâm tới anh. Levante có lẽ sẽ khó giữ chân được Navas khi hợp đồng chỉ còn thời hạn 1 năm với điều khoản giải phóng chỉ 6,5 triệu bảng. Costa Rica kết thúc vòng loại World Cup với vỏn vẹn 7 lần thủng lưới. Trong số các đội bóng trong khu vực, chỉ có Mỹ là thủng lưới ít hơn Costa Rica. Tại vòng bảng ở Brazil, Navas chỉ 1 lần phải vào lưới nhặt bóng và trong trận gặp Hy Lạp ở vòng 1/8, anh trở thành người hùng khi cản phá thành công cú sút penalty của Theofanis Gekas. Về màn trình diễn của mình, Navas nói ngắn gọn: “Đơn giản là tôi để nỗi sợ hãi ở nhà”.

Wenger theo đuổi Morgan Schneiderlin


HLV Arsene Wenger vẫn đang có mặt tại Brazil, âm thầm theo dõi những mục tiêu mà ông muốn đưa về Arsenal ngay trong Hè này. Tài năng mới nhất lọt vào mắt xanh của “Giáo sư” theo báo chí Anh là tiền vệ tuyển Pháp đang thi đấu cho Southampton, Morgan Schneiderlin. Trận đấu giữa Pháp với Ecuador ở vòng bảng, Wenger bị bắt gặp có mặt trên khán đài, chăm chú dõi theo màn trình diễn của cầu thủ 24 tuổi. Wenger được cho đã quan tâm tới Schneiderlin từ lâu. Các thành viên trong ban huấn luyện Arsenal cũng tin Schneiderlin là sự bổ sung cần thiết cho tuyến giữa của “Pháo thủ”. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp muốn cẩn trọng xem xét liệu Schneiderlin có phù hợp với lối chơi của Arsenal hay không.

Chấn thương của Neymar rất nghiêm trọng


Tiền đạo Neymar đang khiến cho BHL cũng như NHM Brazil lo lắng khi chấn thương của anh đang có dấu hiệu xấu đi. Trước báo chí, HLV Scolari đã không giấu giếm được sự lo lắng: “Neymar vẫn đang bị sưng nặng ở bắp chân. Cậu ấy có thể phải mất tới 4-5 ngày để chữa trị. Khả năng ra sân trận gặp Colombia còn để ngỏ”. Khi còn dẫn dắt Bồ Đào Nha, Scolari từng nhìn thấy cậu học trò cưng Ronaldo bị đối phương triệt hạ tương tự Neymar và phải rời sân sau đó 10 phút. Tuy nhiên trước Chile, tiền đạo 22 tuổi vẫn cố gắng thi đấu hết 120 phút cả chính lẫn phụ rồi còn tham gia đá luân lưu. Những nỗ lực tuyệt vời của Neymar đã giúp Brazil giành vé vào tứ kết World Cup 2014.

Joachim Loew được đảm bảo tương lai


Trước trận đấu vòng 1/8 với Algeria, HLV Joachim Loew thổ lộ rằng nếu Đức thua cuộc, công việc của ông sẽ gặp nguy hiểm. Khi hay tin về tâm sự của Loew, LĐBĐ Đức đã lên tiếng trấn an, bảo đảm tương lai cho nhà cầm quân 54 tuổi. “Chúng tôi rõ ràng đang có hợp đồng với ông ấy, Trong thỏa thuận cũng chả có điều khoản nào phụ thuộc vào kết quả ở World Cup này”- Wolfgang Niersbach, Chủ tịch LĐBĐ Đức cho biết.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm