Nhớ ông Nguyễn Trọng Hỷ!

27/12/2015 12:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, VFF tổ chức Đại hội thường niên. Trước đó,  VFF cũng đã tổ chức Hội nghị BCH. Nhìn những gương mặt mới mà cũ, vẫn cách tổ chức hội nghị và đại hội theo nếp cũ, nhiều người không tránh khỏi hụt hẫng.

Tôi nhận được đến mấy cuộc điện thoại và tin nhắn, chỉ để hỏi mỗi nội dung: “Đại hội thường niên, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có xin nghỉ vì vấn đề sức khỏe không?”. Đây mới là vấn đề được quan tâm nhất trong ngày hôm qua.

Khi biết ông Dũng không nghỉ, cũng có người bảo thế cũng tốt, vì  VFF sẽ ổn định tổ chức, nhưng cũng có không ít cái thở dài.

Cánh báo chí cũng việt vị, khi nghĩ có lẽ dịp này Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ xin nghỉ. Thậm chí, có đồng nghiệp còn cẩn thận điểm danh các ứng cử viên nặng ký sẽ thay ông Dũng.

Nói thế thôi, cái ghế Chủ tịch VFF dễ gì chọn người, và dù có chọn được thì đâu dễ quyết, để muốn thay là được ngay. Đến người của Tổng cục TDTT, thậm chí người của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch muốn, cũng chưa chắc đã được. Và chắc chắn,  dù muốn nghỉ vì bệnh tật thật, nhưng ông Lê Hùng Dũng vẫn “cần thêm thời gian” để suy ngẫm, chọn lựa, cân nhắc, trước khi tiến cử người mà ông cho là tốt nhất lên thay ông (nếu có).

Thời gian tìm ứng cử viên thay thế ông Lê Hùng Dũng đã và sẽ hứa hẹn còn nhiều bất ngờ, như một trận bóng đá vậy, kể cả không loại trừ màn “câu giờ” để tìm đúng người ưng ý.

Chiêm nghiệm lại gần 2 năm nhiệm kỳ VII chấp chính, rõ ràng làm lãnh đạo VFF chẳng sung sướng gì. Bầu Đức cũng bảo đã chán chường, thực tế một ngày quan trọng như hôm qua ông chủ của HAGL xin kiếu vì bận.

Ông cha thường bảo, biết đủ là đủ. Ví dụ trường hợp ông Lê Hùng Dũng, nếu sau khi nghỉ hưu, không tham gia vào bóng đá, hẳn sẽ hoàn toàn có một cuộc sống an nhàn, viên mãn. Gần hai năm điều hành, thành tích nền bóng đá lẫn giải chuyên nghiệp vẫn giậm chân tại chỗ. Vụ tố cáo nhận hối lộ làm ông thêm bạc tóc. Làm bóng đá, được mất quá đỗi mong manh.

 Có lẽ, cá nhân ông lẫn nhiệm kỳ VII không lường trước rằng, tình hình bóng đá nước nhà lại khó khăn như thế.

Biết dừng đúng lúc, không phải ai cũng làm được.

VFF tổ chức Đại hội thường niên nhiệm kỳ VII: Một ngày bình thường

VFF tổ chức Đại hội thường niên nhiệm kỳ VII: Một ngày bình thường

Đại hội VFF thường niên nhiệm kỳ VII tổ chức ngày hôm qua nhìn chung vẫn chưa có thay đổi gì lớn, chưa thấy nhiều điều mới mẻ như kỳ vọng.


Không hiểu sao chợt nhớ đến ông Nguyễn Trọng Hỷ, người từng giữ chức Chủ tịch VFF đến 2 nhiệm kỳ.

Lâu lắm rồi ông không hề xuất hiện, đã ở “ẩn” đúng nghĩa. Báo chí điện thoại không thể liên lạc. Nhiều sự kiện bóng đá, các chiến dịch thể thao lớn, ông cũng vắng bặt, dù một thời từng là lành đạo cấp cao của ngành thể thao. Người ta không mời, quên ông rồi, hoặc ông muốn thực sự nghỉ ngơi mà tránh xa bóng đá?

Thời gian vụt trôi. Thật sự, dù đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 ở nhiệm kỳ VI, người ta cũng đã quên ông Nguyễn Trọng Hỷ thật rồi. Còn đâu những ngày tháng mà tên tuổi, hình ảnh ông xuất hiện đầy rẫy trên các báo thể thao.

Ôi trái bóng nhiều khi sao mà nghiệt ngã, cùng phù du như kiếp người.

Vậy thì, người ta cố níu kéo, hay cố cạnh tranh cái ghế quan bóng đá rốt cuộc để làm gì, trong khi nền bóng đá nước nhà thực sự đang như đứng trước ngã ba, ngã bảy, không biết chọn con đường nào để đi cho đúng. Bất chấp những nguyện vọng tha thiết của hàng triệu người hâm mộ trước những vấn nạn nhức nhối của nền bóng đá, mà hôm qua Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng phát biểu khá thẳng thắn, thì cơ quan đầu não của nền bóng đá vẫn không chịu thay đổi và chịu lắng nghe dư luận.

Bao giờ ở VFF mới có một “minh quân”, một “tư lệnh” đúng nghĩa, không màng đến danh lợi, không “ân oán” với lịch sử hoạt động bóng đá, thì nền bóng đá nước nhà mới mong được vực dậy.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm