Hà Nội T&T 'nếm trái đắng' tại Vinh, SLNA vào tốp 4

06/02/2015 15:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, các cầu thủ Hà Nội T&T đã không vượt qua được thử thách tại "chảo lửa" Vinh cũng như từ đối thủ SLNA. Chiến thắng 2-0 dành cho đoàn quân HLV Ngô Quang Trường là hoàn toàn hợp lý.

94'.Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ một pha phất bóng nhanh của đồng đội, Quang Tình có pha đi bóng đi qua cả thủ thành Hồng Sơn và sút tung lưới Hà Nội T&T ấn định tỷ số chung cuộc 2- 0 nghiêng về đội chủ nhà SLNA.


90'. Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 là 4 phút.

85'. Các cầu thủ SLNA đang lùi sâu về phần sân nhà, phòng ngự với số đông nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 1 bàn.

80'. Dù thi đấu với 10 người nhưng trong khoảng 10 phút đã qua, Hà Nội T&T liên tiếp gây sức ép lên khung thành của SLNA với những pha hãm thành nguy hiểm.

Phóng viên Đại Nghĩa đang có mặt trên sân Vinh cho biết, ngay sau khi được thay ra ở phút 79, Hoàng Thịnh đã được xe cứu thương chở thẳng tới bệnh viện để các bác sỹ kiểm tra chấn thương vùng đầu của cầu thủ này sau một pha va chạm mạnh ở hiệp 1.

75'. KHÔNG VÀO! Trong một pha lao ra bắt bóng, thủ thành của SLNA đã để bóng bật ra ngay trông tầm chân của tiền vệ Ngọc Duy bên phía Hà Nội T&T nhưng rất may một cầu thủ của SLNA đã kịp lùi về bọc lót phá bóng giải nguy.

74'. NGUY HIỂM!  SLNA ngay lập tức có pha đáp trả sau tình huống nguy hiểm mà Văn Quyết mới tạo ra, cũng trong một tình huống đối mặt với thủ thành Hồng Sơn (Hà Nội T&T), Quang Tình đã không thể dứt điểm thành công.


70'. NGUY HIỂM! Sau pha đi bóng tốc độ, Văn Quyết có tình huống đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh nhưng đáng tiếc cú sút của anh đã bị thủ thành người Nghệ An cản phá.

65'. Dù chơi thiếu người nhưng các cầu thủ Hà Nội T&T vẫn đang rất nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt.

60'. Vừa bị mất người, vừa bị dẫn bàn, Hà Nội T&T không còn duy trì được khả năng kiểm soát trận đấu.

Đội trưởng CLB Hà Nội T&T nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh Thanh Hà

54' Sau pha tranh chấp với hậu vệ Mạnh Hùng, Gonzalo đã bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu vì hành vi giật củi chỏ.

52'. Dù chủ động chơi lùi sâu về phần sân nhà nhưng thi thoảng các cầu thủ SLNA vẫn tổ chức được những pha tấn công biên nguy hiểm uy hiếp khung thành của Hà Nội T&T.

50'. Những phút đầu tiên của hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội T&T tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công hòng sớm tìm kiếm bàn gỡ.

HIỆP 2

Qua Thethaovanhoa.vn, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá: "Hiệp 1 trận đấu diễn ra không hấp dẫn, ngoài tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của đội SLNA thì không có nhiều cơ hội nguy hiểm được cầu thủ hai đội tạo ra.

Hàng phòng ngự SLNA chơi rất chắc chắn, ngăn cản được nhiều đường bóng cho Hector hay Gonzalo. Trong khi đó, lối chơi của Hà Nội T&T khá đơn điệu.

Nếu tiếp tục duy trì lối chơi này và chơi tập trung, SLNA có thể sẽ ghi thêm bàn thắng trong hiệp 2".

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1 - 0 tạm nghiêng về đội chủ nhà SLNA.

45'. Đình Đồng của SLNA nhận chiếc thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Hà Nội T&T.

40'. Các cầu thủ Hà Nội T&T vẫn đang miệt mài tổ chức tấn công, tuy nhiên đội khách đang vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ bên phía đội chủ nhà.

HLV Miura có mặt trên sân Vinh từ rất sớm. Ảnh Thanh Hà
Theo ghi nhận của phóng viên Đại Nghĩa, tới dự khán trận đấu này có HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Toshia Miura.

35'. Hàng phòng ngự của SLNA thi đấu rất tập trung, không dễ để các chân sút của Hà Nội T&T tiếp cận khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

Theo phóng viên Đại Nghĩa có mặt trên sân Vinh cho biết: "Sau cú va chạm mạnh, tiền vệ Hoàng Thịnh vẫn đang phải nằm trên cáng ở khu kỹ thuật của đội SLNA để các bác sỹ chăm sóc. Và máu đã chảy trên đầu Hoàng Thịnh".



Hàng phòng ngự Hà Nội T&T (áo trắng) phải hoạt động khá vất vả trong hiệp 1 trận đấu. Ảnh: Thanh Tùng

30'. Trong những phút vừa qua, Hà Nội T&T là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng họ vẫn chưa tạo được những cơ hội thực sự nguy hiểm.

28'. Mặt sân Vinh khá xấu khiến những pha xử lý bóng của cầu thủ 2 bên không được như ý.

22'.Sau bàn thắng của Abubakar, các cầu thủ Hà Nội T&T chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà.

.

Phóng viên Đại Nghĩa có mặt tại sân Vinh cho biết: "Có khoảng 8000 khán giả tới sân theo dõi trận đấu giữa SLNA và Hà Nội T&T. Sau bàn thắngmở tỷ số Abubakar không khí trên sân rất sôi nổi".

Nhà báo Phạm Tấn đánh giá: "Tình huống dẫn tới bàn thua của đội Hà Nội T&T có lỗi lớn của tuyển thủ quốc gia Văn Biển".

13'. Nhận bóng trong tư thế khá thoải mái ngay sát cầu môn, Abubakar dễ dàng tung cú sút hạ gục thủ thành Hồng Sơn.

10'. Hai đội đang nhập cuộc khá hứng khởi khi chơi ăn miếng trả miếng.


2'. NGUY HIỂM! Bóng đi trúng cột dọc sau pha sút xa của đội trưởng Gonzalo bên phía Hà Nội T&T.

16H30. Trận đấu chính thức bắt đầu

HIỆP 1

Đội hình xuất phát:
CLB SLNA:Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Tuấn Tài, Phi Sơn, Văn Vinh, Đình Đồng, Quang Tình, Minh Đức, Nguyên Mạnh, Abubakar
CLB HN T&T: Hồng Sơn, Văn Biển, Hector, Văn Quyết, Thành Lương, Thanh Hào, Hồng Tiến, Gonzalo, Ngoc Duy, Quốc Long, Duy Mạnh


Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2015

Thứ sáu, 06/02/2015

Sân

Kênh

16h30

Sông Lam Nghệ An


Hà Nội T&T

Vinh

  1-0 (Hiệp 2)
Abubakar  13'

Thứ bảy, 07/02/2015

Sân

Kênh

16h00

Đồng Tháp


Sanna Khánh Hòa BVN

Cao Lãnh

THĐT

VTC3

16h00

XSKT Cần Thơ


Hoàng Anh Gia Lai

Cần Thơ

VTV6

BĐTV

17h00

Đồng Nai


Hải Phòng

Đồng Nai

ĐN2

Chủ nhật, 08/02/2015

Sân

Kênh

16h00

Than Quảng Ninh


Thanh Hóa

Cẩm Phả

VTC3

VTC3HD

16h30

SHB Đà Nẵng


QNK Quảng Nam

Chi Lăng

DRT2

16h30

Đồng Tâm Long An


Becamex Bình Dương

Tân An

VTV6

BĐTV

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Hiệp 1

Trước giờ bóng lăn, HLV Phan Thanh Hùng tuyên bố: "Bóng đá luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, có thế anh được đánh giá mạnh hơn nhưng chưa kết thúc trận đấu thì chưa nói lên điều gì. Vì thế, tôi luôn nhắc anh em phải cố gắng đừng để tâm lý làm ảnh hưởng đến chuyên môn.

SLNA luôn là đối thủ khó chịu với chúng tôi, mặc dù ngoại binh họ chưa tốt nhưng các nội binh luôn thi đấu quả cảm và giàu tinh thần chiến đấu”.

Từ phía đội chủ nhà, HLV Phan Thanh Hùng cũng không muốn tạo áp lực cho các học trò khi khẳng định: "Tôi luôn động viên anh em cứ thi đấu hết với phong độ như các buổi tập là tốt, chứ không quá xem trọng việc đối thủ chưa thắng SLNA mà tự tạo áp lực thi đấu trên sân.

Sau chiến thắng vừa qua, tinh thần anh em đang lên, đó là điều mà chúng tôi cần. Còn việc trong đội hình HN.T&T có nhiều cầu thủ từng thi đấu cho SLNA thì tôi xem đó là bình thường, như trận đấu với B.Bình Dương thôi. Còn kết quả hết trận các bạn sẽ biết”.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, Hà Nội T&T đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2015 với 9 điểm sau 6 trận. Trong khi đó, SLNA đứng ngay phía sau với chỉ 1 điểm ít hơn.

Đội hình dự kiến

SLNA: Nguyên Mạnh - Đình Đồng, Mạnh Hùng, Minh Đức, Ngọc Đức - Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Quang Tình - Tuấn Tài, Aboubakar.

Hà Nội T&T: Hồng Sơn - Quốc Long, Văn Biển, Thanh Hào, Hồng Tiến - Ngọc Duy, Hector, Văn Hiếu, Thành Lương - Gonzalo, Văn Quyết.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm