16h30 sân Vinh ngày 6/2, SLNA – HN.T&T: HN.T&T quyết phá dớp 12 trận không thắng SLNA

06/02/2015 05:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bóng đá luôn có những cặp đấu xem nhau kỳ phùng địch thủ. SLNA và HN.T&T là một trong những cặp đấu như thế. Mỗi trận gặp nhau, cầu thủ 2 bên chưa bao giờ có khái niệm “nhẹ chân” trong các pha tranh chấp, cho dù ngoài đời họ là những người bạn.

Chiều nay, HN.T&T mong xoá được cái dớp 12 trận chưa thắng SLNA, còn chủ nhà SLNA tất nhiên không muốn điều đó xảy ra. Đó là lý do để trận đấu rất đáng xem.

Suốt 12 lần gặp nhau trước đó, dù là trên sân Vinh hay sân Hàng Đẫy, HN.T&T đều không thể thắng được SLNA, cho dù nhiều thời điểm họ được đánh giá cao hơn đối thủ về lực lượng, phong độ.

Giống như thời điểm hiện tại, dù làm khách trên sân Vinh nhưng đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Song khi đánh giá về điều này ông Hùng lại tỏ ra rất khiêm tốn: “Bóng đá luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, có thế anh được đánh giá mạnh hơn nhưng chưa kết thúc trận đấu thì chưa nói lên điều gì. Vì thế, tôi luôn nhắc anh em phải cố gắng đừng để tâm lý làm ảnh hưởng đến chuyên môn. SLNA luôn là đối thủ khó chịu với chúng tôi, mặc dù ngoại binh họ chưa tốt nhưng các nội binh luôn thi đấu quả cảm và giàu tinh thần chiến đấu”.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, HN.T&T đã có mặt ở thành phố Vinh từ sớm. Mặc dù trời mưa rét, cộng thêm việc sân Vinh đang phải bảo dưỡng để chăm sóc cỏ cho trận đấu, nhưng các cầu thủ HN.T&T vẫn đội mưa thực hiện đầy đủ bài tập chiến thuật như giáo án mà BHL đề ra. Cuối buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng còn chia đội thành 2 nhóm “để thi đấu nội bộ trong vòng 30 phút. Theo quan sát của chúng tôi, những cầu thủ xuất thân từ SLNA như Hector, Hồng Tiến và thủ môn Hồng Sơn đều có thể ra sân trong trận đấu chiều nay.

Trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa, thủ môn Dương Hồng Sơn cho hay: “Nếu được HLV xếp vào đội hình xuất phát thì tôi sẽ thi đấu tốt nhất với khả năng của mình. Trên sân Vinh tôi có nhiều kỷ niệm, vui có buồn có vì thế sau trận này tôi hy vọng niềm vui sẽ đến với tôi”.

Ngược lại, sau chiến thắng vang dội trước Thanh Hóa ở vòng 6, tinh thần đội chủ nhà SLNA lên rất cao. Ngay như tiền đạo Hồ Tuấn Tài lần đầu tiên được có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp HN.T&T cũng rất phấn khích: “Nếu được ra sân tôi sẽ thi đấu hết khả năng của mình, tôi đặt mục tiêu sẽ ghi bàn để làm quà tặng cho khán giả yêu mến SLNA”.

Không riêng gì Tuấn Tài mà các đồng đội khác như Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Quang Tình cũng nêu cao quyết tâm sẽ giúp SLNA đánh bại Hà Nội.T&T.

HLV Ngô Quang Trường bộc bạch: “Tôi luôn động viên anh em cứ thi đấu hết với phong độ như các buổi tập là tốt, chứ không quá xem trọng việc đối thủ chưa thắng SLNA mà tự tạo áp lực thi đấu trên sân. Sau chiến thắng vừa qua, tinh thần anh em đang lên, đó là điều mà chúng tôi cần. Còn việc trong đội hình HN.T&T có nhiều cầu thủ từng thi đấu cho SLNA thì tôi xem đó là bình thường, như trận đấu với B.Bình Dương thôi. Còn kết quả hết trận các bạn sẽ biết”.

Điều may mắn cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường là sức mạnh của SLNA không chỉ nằm ở yếu tố tinh thần của cầu thủ mà còn được truyền từ khán đài xuống sân. Trong trận gặp Thanh Hoá cho dù trời mưa rét nhưng hàng ngàn CĐV vẫn đội mưa cổ vũ đội nhà, và trận đấu chiều nay cũng thế, sẽ tiếp tục có những màn cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài để tiếp lửa cho SLNA.

Đội hình dự kiến

SLNA: Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng Ngọc Hải, Cao Xuân Thắng, Đình Đồng, Quang Tình, Ngọc Toàn, Văn Vinh, Hoàng Thịnh, Tuấn Tài, Abubakar

HN.T&T: Hồng Sơn, Hồng Tiến, Hector, Gonzalo, Văn Quyết, Thành Lương, Văn Biển, Ngọc Duy, Quốc Long, Thanh Hào, Duy Mạnh

Dự đoán: 1-1


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm